|
Du lịch Huê Kỳ
Hồi học lớp 5 ,lớp 6 thì phải ,tôi nhớ nhất bài văn trong sách giáo khoa nói về cuộc chiến chống Mỹ mà trong sách ấy có kể chuyện già làng một buôn người dân tộc thiểu số mỗi khi ngồi bên đống lửa thường kể về tội ác của một sư đoàn lính Mỹ mang tên A mê ri cơn . Không những trong sách ấy ,nói chung khi học về lịch sử ai cũng phải thuộc nằm lòng các tội ác của Mỹ Ngụy .Tôi còn nhớ lúc nhỏ ,cỡ khoảng năm 1998 ,lúc ấy Việt Nam ta đã quan hệ bình thường hóa với Mỹ ,và cũng đọc được nhiều thông tin từ các ông bà ,cha mẹ hay một ít sách vở ,vì thế có lúc tôi đâm ra mơ màng về một cuộc sống vật chất ở bên xứ sở ấy .Nhưng khi mang ý kiến ấy ra bàn luận với vài đứa bạn bè cùng lớp ,tôi bị một phen ê mặt với mọi người vì có một thằng bình thường ra không thể hiểu biết bằng tôi ,thế mà nó đưa ra một số tin tức và những con số thống kê đầy sự thuyết phục trên các báo chí và phương tiện truyền thông để cảnh cáo rằng đừng có mơ màng đến một A mê ri cơn đầy dẫy tội phạm .Theo như bản diễn văn công tố của nó thì :
__ Nước Mỹ là một vùng đất mầu mỡ cho các băng đảng tội phạm ma túy ,một xã hội bất ổn ghê gớm ,bọn MaFia có thể giết bất cứ người nào chúng muốn ,và cảnh sát hầu như bất lực .
___Luật pháp của Mỹ chỉ là một trò hề ! Nhiều khi không có tác dụng răn đe tội phạm ,ngược lại còn rất nhiều khoản dung túng ,bao che cho tội phạm ví dụ như một kẻ cố tình giết người mà chỉ cần chứng minh được rằng bị “mất trí tạm thời” trong khi thực hiện hành vi ấy ,thì sẽ coi như “ngộ sát” !...
Nó còn nói nhiều hơn nữa nhưng chỉ cần bằng ấy đã khiến tất cả mọi mơ mộng của tôi tan tành như xác pháo .Từ ấy , cái từ nước Mỹ gợi cho tôi vô số cảnh tượng hãi hùng của một vùng đất chỉ có tội ác và hỗn loạn ngự trị…
Bắt đầu từ sự kiện “dại dột” của thày giáo Khoa ,tôi đã tìm ra một câu nói nổi tiếng mà hiện tại tôi rất tâm đắc khi áp dụng vào mọi trường hợp ,ấy là :” Vì nhận thức đã thay đổi .. !“ .
Đúng là “vì nhận thức đã thay đổi” ,cho nên nỗi sợ hãi vùng đất A mê ri cơn qua năm tháng dần dần cũng nhạt nhòa và thay đổi .Lý do phần lớn là do cái mạng internet toàn cầu không biết có bị mua chuộc hay không ,mà khi tôi dùng nó để tìm hiểu về nước Mỹ ,thì không thể kiếm đủ bằng chứng để quy tội cho nước Mỹ là một vùng đất rối loạn ,mất trị an ,luật pháp lỏng lẻo …mà ngược lại ,khi tham khảo rất nhiều tài liệu nói về xứ sở Cờ Hoa này ,tôi thấy luật pháp ở Mỹ có thể giúp chúng ta học hỏi một phần lớn ,nhất là về việc nghiêm trị những “tội ác trong giao thông “ ,cũng như là một câu trả lời sống động cho những người tự đồng hóa sự văn minh ,nhân đạo với việc bãi bỏ án tử hình ( phải chăng Campuchia văn minh ,nhân đạo ,nhân quyền hơn Mỹ khi bỏ án tử hình ?) .
Cũng theo nhận thức đó ,chính phủ Việt Nam ta sẵn sàng khép lại quá khứ trước đây với Mỹ ,mở rộng quan hệ trên nhiều lãnh vực , cũng như từng thể hiện lòng tha thứ cho bọn “người nước ngoài” năm 1979 xâm lấn nước ta .Vì thế việc chúng ta tìm hiểu về nước Mỹ cũng là một sự cần làm trong khi ngày nay việc được du học bên Hoa Kỳ là một ước mơ rất lớn với mọi tầng lớp sinh viên nước ta .
Có thể rất nhiều người trong chúng ta việc du lịch bên Hoa kỳ là một điều quá xa vời nếu không muốn nói là điểu không tưởng vì nhiều lý do kể cả những người có đủ money . Nhưng điều gì có thể cấm chúng ta làm những cuộc du lịch bằng những tài liệu ,hình ảnh ?
Những tài liệu và hình ảnh sau đây đã được sưu tầm từ các blog du lịch nước Mỹ qua vài trăm bài viết nói về rất nhiều lãnh vực . Các bạn và các anh chị có thể tải vể tại :
DU LỊCH HUÊ KỲ 1
DU LỊCH HUÊ KỲ 2
Dù sao những từ ngữ như American ,Mỹ ,Hoa Kỳ vẫn làm cho tôi gợi nhớ chuyện ngày xưa nên tạm thời tôi xin phép đổi ra từ Huê Kỳ cho nó nhẹ bớt .Còn tại sao mà gọi là Huê Kỳ thì nếu có ai thắc mắc ,tôi sẽ xin trả lời ...
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|