Chắc OBACE cũng đã biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, năm nay lũ ở ĐBSCL lên cao ngất ngưỡng, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, có thể còn cao hơn đỉnh lũ năm 2000 5,08m nữa. Nghiêm trọng nhất là tại hai tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp và An Giang, nhất là ở huyện Tân Hồng của Đồng Tháp. Tình trạng đã trở nên rất khẩn cấp, tính đến ngày 04-10-2011 trên toàn ĐBSCL, lũ lên cao, nhấn chìm hoàn toàn gần 8.500ha lúa, cây ăn trái và thuỷ sản, đẩy gần 27.000 căn nhà vào tình trạng không thể ở được vì nước ngập, làm thiệt mạng 11 người (trong đó có 6 trẻ em), phá vỡ rất nhiều đê bao. Tại Đồng Tháp, 87 điểm trường với 11.705 học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã phải cho nghỉ để tránh lũ. (Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn)
Vì vậy, xin OBACE góp lời cầu nguyện cho tình trạng lũ ở ĐBSCL hiện tại, xin Chúa thương cho lũ rút bớt, để giảm bớt thiệt hại và khó khăn cho người dân trong vùng lũ.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xưa Chúa đã hứa với Nôê sẽ không bao giờ cho Hồng thuỷ lên để phạt thế gian nữa, nay quê hương chúng con đang bị nước lũ dâng cao, nhấn chìm mọi sự, gây nhiều thiệt hại và khó khăn cho chúng con. Xin Chúa thương, vì lời hứa xưa, mà rút bớt lũ xuống, để giảm bớt khó khăn và thiệt hại cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, và lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con. Amen.