Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Loan báo Tin mừng trong đời sống đạo – vài cảm nhận

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,743
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Default Loan báo Tin mừng trong đời sống đạo – vài cảm nhận

    "Hãy đi khắp thế giới, loan báo Tin Mừng..."

    Điệp khúc quá quen thuộc trong mỗi người Kitô hữu chúng ta.

    Thế giới chẳng phải ở đâu xa. Thế giới là quê hương, là xứ sở thân yêu. Thế giới là những người ta thường gặp; trên quốc lộ, trong đường làng, ngoài chợ búa, nơi rãy nương, cả trong giáo đường hay những buổi cầu kinh thôn xóm; những nơi ta đã sống. Thế giới ấy, có khi đôi chân anh, đôi chân tôi, chưa một lần đi hết, hoặc miệng lưỡi chưa bao giờ báo tin vui.

    Hãy ra đi loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vâng, ra đi ư! Nơi ta ở cũng đã đủ để rao truyền mọi chân lý.

    Truyền giáo bằng chính cuộc sống đời mình. Sống không màng danh lợi, sống trung thực, thanh khiết; sống chung thủy, yêu thương…

    Xây dựng văn minh tình thương, truyền giáo bằng đẩy lùi thù oán, hờn căm, nơi ấy nhân phẩm của từng người được tôn trọng, nơi bóng tối của sự ích kỷ tàn nhẫn bị đẩy lui, nơi từng mảnh vụn cuộc đời được kết liên…

    Một động tác thường ngày đối với một tín hữu, ghi dấu Thánh giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần nơi công cộng, trong quán ăn, chỗ giải trí, ở lớp học…đó không phải là cách truyền giáo hữu hiệu hay sao?

    Gởi trao cho nhau những nụ cười thiện cảm, lắng nghe một ý tưởng cuộc đời, bỏ qua bao chuyện bực bội nhỏ nhoi hằng ngày… Cũng đã ra đi loan báo Tin mừng.

    Nhiệt tình tham gia các sinh hoạt đoàn thể, tích cực hưởng ứng mọi công tác của cộng đoàn, của giáo xứ. Xây dựng giáo hội địa phương là truyền giáo.

    Đón nhận một thông tin, thường xuyên truy cập vào Diễn đàn thanhnhacvietnam.net, post vào đó một đề tài, viết lên một ý tưởng, tuy mộc mạc, đon sơ, ngắn gọn, cũng đã đủ nói lên mình đang đồng hành trong công cuộc loan báo Tin mừng.

    Và còn nhiều thật nhiều nơi, nhiều chốn, nhiều cách để mọi người có thể tham gia vào công việc làm lợi thêm nhiều nén bạc trong thế giới hôm nay.

    Chỉ là một vài cảm nhận nhân ngày Chúa nhật truyền giáo

    Vinh Hương 23.10.2011
    Caohuong
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 4 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com