Bị mái nhà sập đè chết gọi là... Tôn tử Bị người khổng lồ giết chết thì "cũng" gọi là... Khổng tử Đang đọc báo mà chết thì là... Báo Tử
Nhiều tiền quá mà chết thì gọi là... Lượng Tử
Bị thằng khác "tè" chết thì gọi là... Khai Tử
Đi tiểu tiện mà chết gọi là... Tiểu Tử Bị giết mà không chết thì gọi là... Bất tử Té từ trên trời xuống chết thì "cũng" gọi là... Thiên tử
Con trai quan chết thì gọi là... Công tử Chó chết thì gọi là... Cẩu tử
Con nuôi chết thì gọi là... Nghĩa tử Nóng nực mà chết thì gọi là... Bức tử Con một chết thì gọi là... Quý tử Chết ở ngoài ruộng thì gọi là... Đồng tử Ngồi trên yên xe bị đâm mà chết thì là... Yên tử Conan mà chết thì gọi là... Thám tử Mới sinh ra chưa kịp sống thì gọi là... Sinh tử!
Bài viết này không mong đưa ra một quan niệm cụ thể, chính xác về các giai đoạn của tình yêu; bởi tình yêu có muôn hình vạn trạng. Mỗi người khi yêu lại có những cách riêng của mình để định nghĩa và phân chia giai đoạn của tình yêu. Bạn có một cách, tôi có một cách. Bài viết này chỉ đưa ra một số quan niệm vui về các giai đoạn của tình yêu. Thử xem bạn đồng ý bao nhiêu % nhé.
“Tình yêu có ba giai đoạn: Giai đoạn thừa tay, thiếu tay và không tay” (Thầy Phạm Hồng Long, giảng viên khoa Du lịch, Đại học KHXH&NV, ĐH QGHN)
Giai đoạn thừa tay: Đây là giai đoạn ban đầu. Lúc này đứng trước người ấy, bạn thấy sao mà bối rối thế. Bao điều muốn nói tự dưng quên hết. Bạn thấy sao tay mình thừa thế nhỉ? Chẳng biết làm gì. Có khi lại gãi đầu gãi tai như đang quảng cáo cho dầu gội trị gầu; Có khi lại mân mê cạy cái bàn trong khi nó chẳng có cái gì để cạy cả.
Giai đoạn thiếu tay: Đến đây có thể chúc mừng bạn, vì cô ấy đã là của bạn rồi. Lúc này bao nhiêu tay cũng là không đủ. Bạn muốn ôm cô ấy thật chặt và… “trời ơi! Sao mình chỉ có hai tay thôi nhỉ?”Bạn đã bao giờ tự hỏi như thế chưa?
Giai đoạn không tay: Tôi không muốn bạn có giai đoạn này, vì đây là giai đoạn tình yêu nhạt dần. Lúc này ta chẳng muốn làm gì cả. Có tay hay không tay cũng như nhau cả.
“Tình yêu có bốn giai đoạn: Giai đoạn bí mật, thân mật, trăng mật và vỡ mật” (Thầy Quang, giảng viên khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội) Giai đoạn bí mật: là thời gian một trong hai hoặc là cả hai đang bí mật để ý nhau (có thể nói là cho đối phương vào tầm ngắm). Đây là giai đoạn lãng mạn có chút ngây ngô đáng yêu. Giai đoạn thân mật: Hai người đã tiến thêm một bước nữa, gần nhau hơn. Nhận ra tình cảm của nhau. Yêu, nhưng chưa hẳn là yêu. Vẫn có cái gì đó bẽn lẽn. Lúc này một cái cầm tay cũng đủ làm tim ai xao xuyến. Giai đoạn trăng mật: Đây là lúc tình yêu đã chín tròn và viên mãn nhất, đẹp nhất. Lúc này hai người họ “tuy hai mà một”. Cuộc đời toàn màu hồng và “bãi rác cũng hóa thiên đường”. Giai đoạn vỡ mật: Đây là điều không mong muốn nhất, nhưng vẫn phải nói cho đầy đủ. Giai đoạn này là giai đoạn mà hai người đã có thể phân biệt được bãi rác là bãi rác và thiên đường là thiên đường. Đã có những nhận xét khách quan về phía người kia. Ngọn lửa tình yêu đã không còn rạo rực cháy như thuở ban đầu. Đây là giai đoạn thoái trào. “Tình yêu có 3 giai đoạn: giai đoạn ngoài cửa, trong cửa và lại ngoài cửa” (Nguyễn Hữu Thành, Đại học Phương Đông) Giai đoạn ngoài cửa: Đây là giai đoạn nhiều sóng gió nhất, nguy hiểm nhất. Giai đoạn ghi dấu những kỉ niệm khiến người trong cuộc nhớ đời: những “tai nạn” bất ngờ như chó cắn vì thập thò ngoài cửa nhà, đâm vào cột đèn… vì mải ngắm người ta qua hàng rào, sứt đầu vì bị em nàng ném đá… Và lúc này Romeo sẽ đứng ở dưới mà ngóng lên nhìn nàng Juliet. Chiến tích mang về có thể chỉ là mấy nốt muỗi cắn mà trong lúc chìm đắm trong tình yêu, chàng không hề hay biết. Giai đoạn trong cửa: Xem nào, lúc này bạn đã được đường hoàng bước vào nhà cô ấy rồi đây. Bạn đã thành công được một nửa rồi đấy. Việc bây giờ là tằng tằng mà tiến thôi. Giai đoạn ngoài cửa: Việc vào cửa thôi cũng chưa lấy gì đảm bảo. Bạn phải lo mà giữ “cái ghế” của mình đi nếu không muốn ai “đảo chính”. Mà bạn thử làm nàng giận mà xem. Chẳng quay lại giai đoạn đứng ngoài cửa luôn ấy chứ. Với bố tớ thì giai đoạn này thường xuyên vì bố hay uống say. Mỗi lần uống say tớ chỉ nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh: “Bà nó mở cửa cho tôi với”, rồi: “ Thành mở cửa cho bố với”. Tớ không thể giúp gì được vì người cầm chìa khóa là mẹ tớ. Hic! Sợ quá. Không có gì là đảm bảo cho việc tớ sẽ không có giai đoạn ngoài cửa này cả. Còn bạn, bạn có đồng ý với những quan điểm trên không? Theo bạn tình yêu có mấy giai đoạn?