Thưa: Thiên Chúa là Thiên Chúa. Ngài chẳng phải là nam mà cũng chẳng phải là nữ, mà là Chúa trên đàn ông và đàn bà. Ngài hoàn toàn khác. Kinh Thánh luôn nói rõ. Thiên Chúa chẳng phải là nam mà cũng chẳng phải là nữ, nhưng Ngài là Chúa, và cả nam và nữ đều được tạo nên theo hình ảnh Ngài. Cả hai xuất phát từ Ngài, và mọi khả năng phát triển của họ đều múc từ nơi Ngài. Tôi tin, đấy là điều quan trọng, cần phải nắm vững.
Hỏi: Kinh Thánh gọi Chúa là Cha, và như thế đã khoác vào Ngài tấm áo đàn ông có phải chăng?
Thưa: trước hết, phải nói rằng, quả thật Kinh Thánh đã dùng hình ảnh người Cha, chứ không phải người mẹ trong ngôn ngữ cầu nguyện, nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng dùng nhiều thuộc tính nữ giới khi nói về Chúa. Chẳng hạn, khi nói về sự thương cảm hay cùng đau khổ với con người, cựu ước không dùng từ “đồng khổ” hay "thương cảm" trừu tượng nhưng nhưng dùng một từ có liên quan đến cơ thể con người, “Rachamin”, có nghĩa là “lòng mẹ/bụng mẹ” của Chúa. Như vậy trong ý nghĩ tinh thần, từ đó cũng nói lên mẫu tính của Chúa. Mọi hình ảnh nói về Chúa được dùng trong Kinh Thánh, nói chung đều cho ta thấy con người cả nam cả nữ đều là hình ảnh của Ngài. Chúa dựng nên cả hai giới. Như vậy, cả hai ở trong Ngài, nhưng đồng thời, Ngài vượt trên họ.
Ta biết con người vốn không thể hiểu rõ Thiên Chúa nhưng hãy tóm lại:
Thiên Chúa là Đấng Phép Tắc Vô Cùng và là Đấng Tạo Thành. Mọi sự đều bởi Ngài nhưng không thể lấy sự gì Ngài tạo nên để hiểu Ngài theo khuôn khổ ấy. Vì Chúa là Đấng quyền năng vượt lên trên giới hạn con người và mọi thụ tạo. Con người có nam có nữ là do giới hạn của con người, với Thiên Chúa thì không như thế. Chúa chính là chính Chúa - Đấng Quyền Năng - và quyền năng ấy không phải lệ thuộc vào bất kỳ thứ tự nào trong Vũ Trụ. Giáo Hội gọi Chúa là Cha không phải vì Chúa là nam nhưng vì Chúa đã nhận loài người là nghĩa tử và loài người cũng yêu mến Người như cha mẹ, từ "Cha" chỉ là cách xưng hô bằng từ ngữ thân mật nhất của con người vì ngôn ngữ con người thì không diễn tả được Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu là nam được Jin giải thích theo suy nghĩa của mình là có 2 nguyên do:
1) Vì mang xác phàm nên Người phải có giới tính.
2) Chúa Giêsu là nam để thuận tiện cho công cuộc Cứu Độ. (Jin không thể giải thích rõ thuận tiện thế nào nhưng chắc mọi người cũng hiểu phần nào khi nói về cuộc đời của Người).
=> Chúa Giêsu vốn là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa. Ba Ngôi là một bản thể tuyệt hảo duy nhất.