|
Mùa Chay về!
Lại một mùa Chay nữa đến với thế gian. Tôi không biết những người khác đón mùa Chay như thế nào nhưng với tôi đó là một khoảng thời gian của sự dằn vặt, ăn năn trong tâm hồn.
Là một người trẻ, tôi không có thời gian hàng ngày đi lễ, cầu nguyện tại nhà thờ. 8 đến 10 tiếng tôi làm việc tại công sở, sau đó là thời gian cho con, cho vợ, cho mẹ và cuối cùng là khoảng thời gian ít ỏi cho minh để nhìn vào bóng đêm.
Mỗi đêm ngồi ngoài hiên hút thuốc (có lẽ với người khác điều đó không tốt cho sức khỏe) tôi lại nhìn vào màn đêm, nhìn về quá khứ, nhìn vào hiện tại và hướng mắt tới tương lai, tôi thấy cuộc đời sao qua mong manh. Nhạc sỹ Kim Long đã viết: một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc màu,... sao mà đúng thế. Nhìn những người thân yêu lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi không một lời từ biệt tôi bàng hoàng, sợ hãi và có đôi lục tôi thầm oán than Chúa.
Đêm nay tôi vẫn hút thuốc, vẫn nhìn vào màn đêm, vẫn quá khứ, vẫn hiện tại, vẫn tương lai, vẫn những cảm giác buồn xa vắng nhưng có lẽ khác một điều đó là tôi chấp nhận sự an bài nơi Thiên Chúa nhân từ.
Ai cũng một lần sinh ra và một lần chết đi duy chỉ khác nhau là sống như thế nào và chết ra làm sao. Có những người sinh ra thế gian cười, rồi chết đi thế gian khóc, lại có kẻ sinh ra tha nhân khóc và chết đi thế nhân cười, rồi cũng có người sinh ra và chết đi trong lạnh lùng không một tiếng cười cũng chẳng có một tiếng khóc, liệu tôi sẽ là ai trong số họ??? Thôi thì là ai trong số họ thì là, chi mong rằng Thiên Chúa cho tôi đủ sức mạnh để san cho bằng các mô gò, đắp cho đầy những hố sâu và sửa cho ngay những đường cong khúc khủy trong tôi để vài phút nữa, vài giờ nữa hay bất cứ lúc nào tôi nhắm mắt lìa đời sẽ được Chúa xót thương con người tội lỗi, yếu đuối và mỏng dòn của tôi.
Mùa Chay về, mùa Thiên Chúa gọi mời chúng ta từ hối, ước mong mọi người hãy cùng tôi cầu nguyện cho mình và cho nhau được trở về với Chúa và nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi biết bao hay ăn năm, hối cải, hãy hy sinh và tha thứ.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|