| 
 |  
 
 Lắng nghe và im lặng để hiểu con tim của người khác. 
 
  
ROME, Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 - Đức Tổng Giám Mục Celli nói  : "Chính trong thinh lặng mà tôi nghe được, cũng chính trong thinh lặng  tôi hiểu rõ hơn những nhu cầu, đau khổ, sự kiếm tìm Chân-Thiện trong  con tim của người khác ".    Mỗi Chúa Nhật Lễ ChúaThăng Thiên (tổ chức vào hôm thứ Năm tại Pháp)  là dịp Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội. Đối với năm  nay - 20 tháng năm năm 2012 - thông điệp mà Đức Thánh Cha đã chọn để  truyền đạt cho nhân loại "Im lặng và Lời : Con Đường Truyền Giáo." 
 Đức Tổng Giám Mục Claudio Celli, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về  Truyền Thông Xã Hội, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của Huấn quyền do Đức  Giáo Hoàng Biển Đức XVI ban hành trong lĩnh vực truyền thông và những  thách thức của Giáo Hội trong thế giới truyền thông hiện đại. 
 
 Zenit: Thưa Đức Cha, thuật ngữ "Im lặng" trong thông điệp của Đức Thánh Cha có ý nghĩa gì ? 
 
 Đức Tổng Giám Mục Celli – Chủ đề được chọn bởi Đức Giáo Hoàng Biển  Đức XVI cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, tập trung vào các hiện  tượng thông tin liên lạc hiện nay và mời gọi chúng ta phản ánh các yếu  tố cơ bản : Im lặng là một phần của truyền thông. Vì vậy, khi chúng ta  muốn các thông tin liên lạc thực sự có tình người – có nghĩa là các  thông tin liên lạc được truyền đi từ người này và được gửi đến cho người  khác –  lời nói truyền đi cần phải được nuôi dưỡng bằng sự thinh lặng  cô đọng nhất, để lời nói xác thực hơn. Chính trong thinh lặng mà tôi  nghe được, cũng chính trong thinh lặng tôi hiểu rõ hơn những nhu cầu,  đau khổ, sự kiếm tìm Chân-Thiện trong con tim của người khác. 
 
 Hỏi: Thông điệp nói rằng chúng ta phải lắng nghe. Vậy làm thế nào để bắt đầu nghe bây giờ, thưa Đức Cha? 
 
 Tôi tin rằng chiều kích này thực sự là nét đặc trưng của Đức Giáo  Hoàng Bênêđictô XVI. Khi chúng tôi đề nghị Đức Thánh Cha mở một trang  trên YouTube Vatican, Đức Giáo Hoàng đồng ý ngay lập tức. Ngài muốn hiện  diện trên trang Web nơi mà mọi người có thể gặp gỡ nhau. Chúng tôi nhận  thấy sự phát triển rộng lớn và nhanh chóng của mạng lưới xã hội. Ngày  nay, theo số liệu thống kê toàn cầu, chúng ta có hơn một tỉ người có một  tài khoản trên Facebook. Hình như sự hiện diện của chúng ta trên mạng  lưới xã hội thì quan trọng bởi vì con người tìm kiếm sự thật, tìm kiếm  câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng trong cuộc đời họ : Tôi là ai?  Cuộc đời tôi có ý nghĩa gì? Tôi đi đâu? Ở đây, tôi muốn nói là chúng ta  cần phải có mặt trong các mạng lưới xã hội để trở thành các sứ giả loan  báo tin mừng và làm chứng nhân. 
 
 Hỏi: Đức Giáo Hoàng nghe thấy gì qua từ "hệ sinh thái", thưa Đức Cha ? 
 
 Hiện tại đang có một sự gia tăng các tin nhắn, thông tin, tin tức và  lời nói, nhưng đó không phải là tất cả các lời xác thực, những lời nói   "đúng" cho sự thăng tiến của con người. Tôi tin rằng khi Đức Giáo Hoàng  nói về "sinh thái" trong hệ thống thông tin liên lạc, điều này có nghĩa  là, một cách nào đó, trong mức độ có thể, những lời nói được tạo thành  qua các thông tin liên lạc của chúng ta là những lời chân lý, xác thực,  tôn trọng nhân phẩm của người phát ngôn và người nhận thông điệp. 
 
 Hỏi: Vậy đâu là những yếu tố cơ bản của một trang web Công giáo? 
 
 Tôi sẽ nói rằng các phương tiện truyền thông của chúng ta phải sử  dụng ngày càng nhiều sự thật về con người, có liên quan đến sự thật về  Thiên Chúa. Ngày nay, đây là một thách thức cho tất cả chúng ta, bởi vì,  con người bước vào thế giới của truyền thông đều bị vây quanh bởi các  thông điệp và thông tin, dự định nói về "sự thật rất ít". Đó là lý do  tại sao, một lần nữa, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta qua thông điệp  Ngày Truyền thông Thế giới, để biết phân định. Do đó, cần im lặng, vì  trong thinh lặng, tôi có thể phân định rõ và kiểm chứng nếu những gì tôi  nghe, những gì tôi nhận được thì thực sự hữu ích cho việc tìm kiếm sự  thật. 
 
 Hỏi: Đức Cha nghĩ về nguy cơ tầm thường hóa các cuộc gặp gỡ có phải không ? 
 
 Tôi sẽ nói đó là một thách thức cho tất cả chúng ta. Mối quan tâm của  tôi không phải là tầm thường hoá cuộc gặp gỡ, nhưng để đảm bảo rằng mỗi  cuộc gặp gỡ luôn luôn phong phú, mang tính xây dựng, đầy tình người, vì  thực sự hiện nay đang có nguy cơ tầm thường hóa mối quan hệ của con  người. 
 
 Hỏi: Điều gì sẽ là đóng góp chính của Ban Truyền thông Xã Hội cho công việc của Thượng Hội Đồng về việc Tái Truyền Giảng Tin Mừng? 
 
 Để hiểu chính xác những gì mới có trong thế giới truyền thông, từ lâu  Huấn quyền của Đức Giáo Hoàng đã nhận ra rằng chúng ta không còn nói về  phương tiện để truyền thông, nhưng các nghành công nghệ mới đã phát  sinh ra nền văn hóa mới mà chúng ta gọi là " nền văn hóa kỹ thuật số ".  Tái Truyền Giảng Tin Mừng sẽ đương đầu với những thách thức của cuộc đối  thoại được tôn trọng đối với nền văn hóa kỹ thuật số. Trong bối cảnh  này, đảm bảo rằng những Lời của Chúa Giêsu tạo ra tiếng vang càng ngày  càng rõ ràng. 
 
 Hỏi: Các phương tiện truyền thông của Vatican trong không gian kỹ thuật số mới như thế nào? 
 
 Chúng tôi có một kinh nghiệm tuyệt vời với thông điệp của Đức Thánh  Cha cho Mùa Chay, được gói gọn trong 40 loa phóng thanh với sự đồng ý  của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, và chúng tôi cho phát một loa phóng  thanh mỗi ngày để những người trẻ đến lượt họ lại phát lại từng ngày.  Tôi nghĩ rằng không bao giờ sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng lại  không được biết đến và phổ biến trong giới trẻ. 
 
 Hội đồng chúng tôi, theo yêu cầu Ban Thư ký của Đức Giáo Hoàng, đã mở  trang web mới news.va, bây giờ chúng tôi làm việc trong bốn ngôn ngữ và  tôi hy vọng mùa hè này, chúng tôi có thêm tiếng Bồ Đào Nha nữa. Chúng  tôi thường có khoảng 10.000 khách thăm mỗi ngày. 
 
 Hỏi: Vì thế, việc Phúc Âm Hóa cần phải đi qua con đường kỹ thuật số? 
 
 Lời của Chúa Giêsu phải vang xa nhất nếu có thể. Chúng tôi tin rằng  trên đại lộ của thế giới điều khiển học, con người vẫn có thể tìm thấy  Tình Yêu của một Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi kiếm tìm, vì Thiên  Chúa yêu thương con người và Thiên Chúa có thể thông ban Tình Yêu của  Người và gặp gỡ con người ngày nay trên mọi nẻo đường của thế giới điều  khiển học. 
 
 Hỏi: Hiện nay có các dự án nào của Tòa Thánh thưa Đức Cha ? 
 
 Các dự án tập trung chủ yếu vào việc đào tạo. Hội đồng Giáo Hoàng tập  trung phương tiện truyền thông xã hội giúp các linh mục trẻ đến từ  nhiều nước khác nhau và các Linh mục sinh viên đang theo học tiến sĩ tại  các trường Đại học giáo hoàng để bước vào thế giới truyền thông. Sau  đó, chúng tôi tổ chức các lớp đào tạo cho các Giám mục và các nam nữ tu  sĩ. Chúng tôi đã tổ chức năm ngoái tại Brazil. Mới đây, tôi đã đi đến  Liban để gặp gỡ các Giám Mục Trung Đông, nơi mà chúng tôi đã có một buổi  hội thảo tuyệt vời với 50 Giám mục và nhiều linh mục, nữ tu và giáo  dân, tất cả đều tham gia vào thế giới truyền thông. 
 
 Chủ nhật tới tôi sẽ đi Ukraine, một lần nữa, chúng tôi sẽ có cuộc họp  với các Giám Mục, Linh Mục và giáo dân để cùng nhau khám phá làm thế  nào Giáo Hội có thể đối mặt với những thách thức của nền văn hóa kỹ  thuật số. Và trong bối cảnh hiện nay, làm thế nào để Lời của Thiên Chúa  có thể vang lên mãi. 
 
 Hỏi: Đức Cha có thể cho chúng con biết "Thời biểu thông thường » mà Đức Cha tạo ra trực tiếp để chia sẻ thông điệp? 
 
 Trong giới hạn có thể, chúng tôi cố gắng giúp các Giáo Hội địa phương  khác sống triệt để ngày Truyền thông, đảm bảo rằng bức thông điệp phong  phú và sáng tỏ của Đức Giáo Hoàng được nhiều người biết đến. Đức Giáo  Hoàng có khả năng đề cập đến các chủ đề mà luôn luôn không phải là dễ  dàng để trình bày cách sáng tỏ, rõ ràng. Đó là lý do tại sao chúng tôi  muốn bức thông điệp của Đức Thánh Cha được loan đi tới mức có thể nhất  bằng cách chia sẻ các nguồn mục vụ chuẩn bị bởi các hội đồng Giám mục  của các giáo phận. Chúng tôi dùng chủ đề "Im lặng 2012" (biểu tượng này  cho phép xác định các thông điệp thuộc về cùng một chủ đề, trên các mạng  lưới như twitter). 
 
 Hỏi: Bức thông điệp nào Đức Cha muốn gửi tới độc giả nhân ngày Truyền thông ? 
 
 Tôi nghĩ rằng thông điệp : Sống vui tươi và có trách nhiệm trong sứ  mệnh mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng tôi. Chúng tôi không được gửi  đến để nói về chúng tôi, nhưng chúng tôi được gọi để công bố Chúa Giêsu  Kitô, Lời duy nhất có thể cứu độ con người. Vì vậy, chúng ta phải sống  Lời Người với lòng sùng mộ, chuyên chăm, nhưng cũng hạnh phúc là những  công cụ của việc công bố sự thật. 
 Theo Zenit 
Thiệu Chuyên 
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |