|
Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ (Mt 13,43)
.jpg)
Suy niệm:
Dụ ngôn cỏ lùng hôm nay được chính Chúa Giêsu giải thích rõ ràng. Người đi gieo giốg tốt chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn tốt vì bản tính Ngài là chân thiện mỹ. Mọi vật do tay Ngài tạo dựng đều tốt (St 1,31). Thiên Chúa dựng mặt trời, mặt trăng và làm mưa trên kẻ lành người dữ (Mt 5,45). Thiên Chúa gieo giống tốt vào ruộng. Hạt giống là người ta, là con cái Chúa. Thuở ruộng là thế gian, là nơi sinh sống làm việc phục vụ. Cỏ lùng là con cái xấu do ma quỉ cám dỗ chiếm đoạt. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.
Dụ ngôn cỏ lùng nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ ở đâu, bất cứ ở thời đại nào cũng có kẻ lành người dữ, có phải có trái, có thật có giả bên cạnh nhau như lúa và cỏ lùng hằng canh cánh bên nhau. Đó là một chân lý cần nhận ra để can đảm sống. Rất nhiều lần ta mơ ước một Giáo hội tại thế tinh tuyền như chiên con không chút tì ố. Ta mơ ước một Giáo hội gồm toàn những Đấng bậc và tín hữu ba lần chí thánh. Nhưng rồi thực tế ra sao?
Thực tế có khi là những cây vả xanh um không có hoa trái mà dưới gốc cây là cái rìu kề sẵn đó (Mt 3,10). Còn đâu là nhìn quả biết cây. Thực tế có thể là gương mù gương xấu. Lời chúc phúc cho kẻ lòng ngay (Lc 2,14), phúc cho kẻ có lòng trong sạch (Mt 5,8) về phần ai? Thực tế có thể là những người con gọi dạ bảo vâng nhưng không bao giờ mó tay vào việc (Mt 21,23-32). Đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Thực tế có thể là những đứa con giả hiệu, giả hình tiếc xót một lọ nước hoa hơn một linh hồn thống hối (Mt 26,8tt), bên ngoài tiếc xót lãng phí nhưng lòng mình là cỡ thanh niên giàu có rút lui (Mc 10,17), là cỡ con lạc đà đòi chui qua lỗ kim (Mt 19,23). Thực tế là cỡ biệt phái có đủ kinh kệ tua rua Kinh thánh, nhưng lại làm cớ vấp ngã, cho mù dắt mù xuống hố (Mt 23)... là bảng mũi tên chỉ đường ngược chiều nước trời. Thực tế là gươm đao binh giáo... còn đâu là lời chúc lành bình an của một vì thiên sứ. Không khéo, ta lại là người gieo cỏ lùng chứ không đi gieo lúa giống đâu. Có ai làm nghề nông lại đi gieo hạt cỏ thay cho hột lúa ư? Chúng ta cười? Nhưng thực tế chúng ta lại làm thế!
Tuy nhiên là con cái Chúa, chúng ta không bao giờ được thất vọng. Phải có một cái nhìn đúng, một nhân sinh quan, một lập trường sống. Chúng ta phải hiểu rằng ở đời có lành có dữ, có phải có trái. Đấy mới gọi là thế “gian”. Nhưng hãy chân nhận rằng sự dữ chỉ là thứ cỏ lùng giữa ruộng lúa thôi, chứ không phải tất cả ruộng đều là cỏ lùng. Cho nên chúng ta không thể nóng tính đòi quyền làm Chúa lấy một ngày mà tiêu hủy mọi sự dữ ngay trong nháy mắt, chúng ta không thể nóng tính như anh em Gioan, Giacôbê đòi xin lửa từ trời xuống thiêu hủy một thành Samaria đã không đón tiếp Chúa (Lc 9,51). Chúng ta không thể nóng bỏng như Phêrô can ngăn Chúa đi chịu nạn (Mt 16,23) và cầm gươm chém đứt tai đầy tớ Mancô (Ga 18,13). Chúng ta không thể nóng vội như nhóm đầy tớ đi đòi nhổ sạch rễ cỏ lùng (Mt 13,28). Hủy diệt hoàn toàn sự dữ chỉ xảy ra ở ngày tận thế mà thôi.
Qua dụ ngôn cỏ lùng, có lẽ Chúa Giêsu còn muốn nói đến một thảm kịch khác sâu sắc hơn, đó là thảm kịch của lòng người. Trong đáy thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự giằng co xâu xé giữa một bên là khả năng hướng thiện và một bên là sức mạnh của tăm tối. Cỏ lùng vẫn cố gắng vươn lên trong cánh đồng tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy một cách chính xác khi Ngài nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác không muốn thì tôi lại làm”. Sức mạnh của tội ác, của ma quỉ, của sự dữ trong tâm hồn mỗi người chúng ta là một thực tại không thể chối cãi được. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã chẳng dạy chúng ta cầu nguyện: Xin Cứu chúng con khỏi mọi sự dữ đó sao?
Cảm nghiệm sâu sắc về nỗi yếu hèn và khốn khổ của mình, con người mới cảm thấy cần cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ cho người khác hơn. Đó là bài học thực tiễn mà có lẽ mỗi người chúng ta cần đào sâu, đồng thời cầu xin để mỗi ngày chúng ta phát hiện ra những tia sáng tình thương của Chúa và chia sẻ tình yêu với những người xung quanh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chờ đợi chúng con trở về. Chúa luôn kiên nhẫn với chúng con. Chúa hằng mong muốn chúng con sinh hoa trái trong sự hiệp thông với Chúa. Chúa luôn chậm bất bình và rất mực khoan nhân với những lỗi lầm của chúng con. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa sự kiên nhẫn để chúng con nhẫn nại với những thiếu sót của anh em.
Xin giúp chúng con đừng bao giờ xét đoán anh em mình một cách khắt khe nhưng luôn tha thứ dịu hiền. Xin giúp chúng con luôn có cái nhìn lạc quan về anh em chúng con. Xin cho chúng con biết sống tha thứ, hiền từ như Chúa đã tha thứ cho chúng con.
|
|