Đây là lời bài hát mà em còn nhớ được, mong anh chị em bỏ chút thời gian rảnh tìm giúp cho em!
ĐK: cả lúc tim con, chưa trọn dâng Ngài. Ngài vẫn yêu con, vẫn hằng thương con. Cả lúc con quên, không gọi tên Chúa. Tình Ngài yêu con, vẫn chờ đợi con.
1. những người yêu con, ở thế gian này, luôn giữ gìn con , vòng tay tình mến, tình Ngài yêu con, khung trời mở rộng, để con bay cao, tới miền tự do.
thân ái cảm ơn anh chị em, mong anh chị em tìm giúp em bài này với ạ, em đã lục tung rồi, nhưng đành bó tay ạ!
Thân ái cảm ta Thiên Chúa và anh, chị, em!
Bài này là bài: Tình Chúa Yêu Con Sáng tác: Lm. Thiện Cẩm
Tuy nhiên vì trục trặc về việc hòa âm phối khí không xin phép gì gì đó nên hiện tại không ai post lên Internet nữa!
Bài "Tình Chúa Yêu Con", nếu ở cung Mi thứ và nếu với câu mở đầu thế này: "Cả lúc tim con chưa trọn dâng Ngài - Ngài vẫn yêu con, vẫn hằng trung tín...", thì đúng là của cha Cẩm. Đây là một trong những bài cha phổ nhạc từ ý thơ của thi hào Tagore người Ấn Độ.
Đây là lời bài hát mà em còn nhớ được, mong anh chị em bỏ chút thời gian rảnh tìm giúp cho em!
ĐK: cả lúc tim con, chưa trọn dâng Ngài. Ngài vẫn yêu con, vẫn hằng thương con. Cả lúc con quên, không gọi tên Chúa. Tình Ngài yêu con, vẫn chờ đợi con.
1. những người yêu con, ở thế gian này, luôn giữ gìn con , vòng tay tình mến, tình Ngài yêu con, khung trời mở rộng, để con bay cao, tới miền tự do.
thân ái cảm ơn anh chị em, mong anh chị em tìm giúp em bài này với ạ, em đã lục tung rồi, nhưng đành bó tay ạ!
Thân ái cảm ta Thiên Chúa và anh, chị, em!
XIN THỨ LỖI VÌ MÌNH GIA NHẬP DIỄN ĐÀN TRỄ QUÁ, BÀI HÁT CỦA BẠN ĐÂY! BÀI HÁT RẤT HAY VÀ RẤT TÂM TÌNH.