Sau khi quen nhau được nửa tháng, cô gái phát hiện người mình yêu làm nghề ăn trộm. Quyết định chia tay, nhưng chàng nàn nỉ:
- Em ơi, hãy nghe anh giải thích!
- Xin đừng nói gì nữa hết, những gì anh nói chỉ là giả dối. - Cô gái nói.
Hết cách. Anh chàng tìm đến người bạn thân của anh, cũng là người bạn thân của cô gái nhờ giúp đỡ. Cả hai đến trước mặt cô gái, người bạn tìm cách nói đỡ:
- Hương. Anh thấy nó tội quá! Em cho nó cơ hội đi.
- Không thể được, anh ấy đã lừa dối em. - Cô gái rất kiên quyết nói.
- Nhưng còn một điều em chưa biết, ăn trộm chỉ là nghề tay trái của nó. Nghề tay phải của nó là thợ hồ.
- Thật thế không? - Cô gái hỏi.
- Và như em biết, nó thuận tay trái! - Anh chàng không suy nghĩ nói tiếp.