|
Xin chân thành cám ơn dịch giả Kim Ngân đã cho phép đăng tải lên thanhcavietnam những bản dịch giá trị này.
“Ngài là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống!”
Hôm nay là một ngày được thánh hóa bởi cuộc tử đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô! «Phêrô, con người tuyên xưng đức tin lần đầu tiên; «Phaolô, con người đã đưa đức tin ra ánh sáng» (Nhập lễ). Hôm nay là một ngày tri ân đối với đức tin Công Giáo, đó là đức tin của chúng ta, được tuyên bố bởi lời rao giảng của hai vị trụ cột của Giáo Hội. Đức tin này đã chiến thắng thế gian, bởi vì nó tin và loan báo Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa: «Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống!» (Mt 16,16). Những ngày lễ khác của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nhắm đến những khía cạnh khác, nhưng hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng điều cho phép chúng ta gọi các ngài là “những kẻ loan báo đầu tiên của đức tin”: bởi cuộc tử đạo đã xác nhận chứng cứ của các ngài.
Đức tin, sức mạnh của các ngài trong đau khổ và tử đạo không xuất phát từ những những năng khiếu cá nhân. Không phải xác thịt và máu huyết đã mạc khải cho Phêrô biết Chúa Giêsu là ai, nhưng chính Chúa Cha trên trời đã mạc khải (cf. Mt 16,17). Cũng thế, việc khám phá ra Chúa Giêsu như là Thiên Chúa bởi “kẻ đang bách hại Ngài” đích thực là ân sủng của Thiên Chúa đối với Saolô. Trong cả hai trường hợp, sự tự do của con người do đức tin đòi hỏi dựa trên sự hoạt động của Thánh Linh.
Đức tin của các thánh Tông đồ là đức tin của Giáo Hội, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Từ việc tuyên xưng đức tin của Phêrô ở Césarée-de-Philippe, «mỗi ngày, trong toàn Giáo Hội, chính Phêrô đang lên tiếng: ‘Thầy là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’» (Thánh Léon Cả). Từ lúc đó cho đến hiện nay, đám đông các Kitô hữu thuộc mọi lứa tuổi, mọi nền văn hóa, mọi thời đại và thuộc tất cả những gì làm cho con người khác nhau, đều tuyên xưng cùng một đức tin chiến thắng như nhau.
Qua phép bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, chúng ta được đặt trên con đường cam go của bằng chứng, tức là, trên con đường của cuộc tử đạo. Vì vậy từ nay trở đi chúng ta phải lưu ý đến “phòng thí nghiệm của đức tin” mà Chúa Thánh Linh dẫn đưa đến cùng trong chúng ta (Gioan Phaolô II), đồng thời chúng ta cầu nguyện một cách khiêm tốn để có thể diễn tả niềm vui đức tin của Giáo Hội.
Pere TENA i Garriga, giám mục phụ tá Barcelone (Tây Ban Nha)
Bản tiếng Việt của KNSB
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|