  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúc Mừng Chúa Giáng Sinh
-
Có 5 người cám ơn dangngocan vì bài này:
-
 |
 |
 |
|
Ngày nay, ai cũng biết tại nước Mỹ có một Nhà thờ tên là “MẸ VIỆT NAM” kiến trúc đồ sộ theo phong cách Việt Nam nằm trên đại lộ thẳng tắp Tòa Bạch Ốc, nhưng ít người biết lịch sử của nó.
Giửa năm 1975, một Linh mục Việt Nam thuộc giáo phận Xuân Lộc, định cư ở Mỹ 4 năm không nơi dâng thánh lễ. Ngài sống trong một căn hộ chưa đủ 3 thước vuông, với một cái giường ván nhỏ và một bàn viết nhỏ đa năng vừa là bàn thờ vừa là bàn ăn, bàn viết. Bên một góc có một ụ tắm và vệ sinh. Mỗi lần tắm là một lần bị người ở căn hộ phía dưới gõ cửa mắng chưởi do hệ thống nước thải bị bể chảy xuống, mà đâu chi là người thường, nhưng là Linh Mục nước ngoài.
Những kham khổ ấy, những tủi nhục ấy gây ra nhiều cú sốc khiến Linh mục Việt Nam có ý định từ bỏ nhiệm vụ chức thánh. May mắn thay trong giờ phút chót Linh Mục nhìn vào ảnh cảnh hang đá Chúa Ngôi Hai bé nhỏ nằm trong máng cỏ, Linh Mục suy niệm Con Chúa Trời còn chọn lấy khó khăn cứu độ nhân loại. Rồi một sức mạnh đến với Linh Mục, người trổi dậy đi, đi, đến đến các nơi làm quen bất kể thành phần giai cấp nào với ; các Mục Sư Tin Lành, Đại Đức, Thượng Tọa, Cao Đài…ngửa tay nhục nhã xin tiền, lạy lục người có đất để mua, lên xuống, chờ đợi yết kiến Giám Mục xin chấp thuận xây cất nhà thờ, vân vân và vân vân.
Chúa quan phòng, đó chính là Linh Mục Phêrô Nguyễn Thanh Long. Danh dự cho Việt Nam.
Tôi kể câu chuyện này không nhằm đề cao tác giả nhà thờ “Mẹ Việt Nam”, nhưng nhắc nhớ mọi người dù trong hoàn cảnh nào không để Đức Tin bị lung lay nhờ suy gẫm vào Đức Kitô giáng sinh.
(Xin mở loa ra nghe)
ĐNA |
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn dangngocan vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn