Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Có cho mới có nhận

Threaded View

  1. #1
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default Có cho mới có nhận


    Một người mẹ đầy tình thương thì sẽ có một đứa con đầy tình người.


    CÓ CHO MỚI CÓ NHẬN (GỌI NẮNG VÀO TIM)

    Cha Anthony de Mello, một linh mục Dòng Tên người Ấn độ, nổi tiếng về huấn luyện tu đức đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau:Có một người nọ, rất mực đạo đức, lúc nào cũng siêng năng đọc kinh cầu nguyện và tin vào Thiên Chúa quan phòng, nhưng cũng đến lúc người đó không tránh khỏi những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, không còn chịu đựng nổi những cơn túng quẫn, người đó mới ngước mắt lên trời cầu nguyện như sau:- Lạy Chúa, Chúa biết rõ con đã trung thành phục vụ Chúa như thế nào, trong bao nhiêu năm trời, con đã không hề dám phạm bất cứ giới răn nào và cũng không hề mở miệng xin Chúa bất cứ ân huệ nào. Nay thì con đã già và gặp lúc túng quẫn, con muốn xin Chúa một điều và con tin chắc là Chúa sẽ không từ chối. Đó là cho con được trúng số một lần.Rồi từng ngày qua đi, từng tháng qua đi, từng năm qua đi mà người đó vẫn không thấy mình được thần tài gõ cửa. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, người đó kêu trách Chúa như sau:- Lạy Chúa, con đã kêu cầu Chúa mà Chúa chẳng nghĩ đến con.Lúc bấy giờ, người đó mới nghe tiếng Chúa trả lời như sau:- Con muốn được trúng số, nhưng Ta chờ mãi sao không thấy con mua vé sốQúy vị và các bạn thân mến,Nhiều người trong chúng ta có lẽ cũng sống như người đạo đức trong câu chuyện trên đây. Chúng ta muốn trúng số, nhưng chúng ta lại không chịu mua vé số. Luật của Thiên đàng có lẽ cũng giống như luật của sổ số. Có mua số, người ta mới hy vọng trúng số. Có chi ra, người ta mới hy vọng lấy lại. Như hạt lúa có được gieo vào lòng đất, có thối đi mới nẩy mầm và sinh được nhiều bông hạt.Vé số vào cửa Thiên đàng là một vé số mà người ta phải mua bằng rất nhiều mất mát, nhưng có mất mát mới nhận lãnh lại được gấp trăm. Càng bị bách hại và oán ghét, người ta sẽ càng được thương mến, càng bị quên lãng, người ta sẽ càng được nhớ đến, càng sống đơn sơ, người ta sẽ càng được nhiều khôn ngoan, càng bị ngược đãi, người ta sẽ càng được ưu tiên, càng ngồi trong chỗ rốt hết, người ta sẽ càng được lên chỗ nhất, càng có ít của cải, người ta sẽ càng được những của cải của Chúa, càng quên mình người ta sẽ tìm lại được bản thân.
    ***
    Lạy Chúa, cuộc sống cơ cực và khổ đau trăm bề đã có lúc làm cho chúng con muốn buông xuôi bỏ cuộc. Xin ban cho chúng con sự can đảm và niềm vui để chấp nhận tất cả mọi khổ đau mà không hề phàn nàn trách móc Chúa. Xin cho chúng con luôn thực thi thánh ý Chúa mà không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng: chúng con đang sống theo thánh ý Chúa. Amen!
    Veritas (Sưu Tầm)

    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Có 4 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com