Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lắng nghe bằng con tim

Threaded View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lắng nghe bằng con tim

    Lắng nghe bằng con tim








    Mỗi khi đón con tan học về, hai mẹ con chúng tôi thường trò chuyện với nhau:

    - Hôm nay con của mẹ học giỏi và vui không? - Mẹ hỏi.- Dạ con học giỏi và vui lắm. Mẹ ơi, trưa nay con có đọc kinh cầu nguyện trong giờ ngủ trưa đó! - Con hớn hở khoe với mẹ.
    - Vậy à, con của mẹ giỏi quá! Con đọc kinh và cầu nguyện thế nào?

    - Trước hết, con đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh và cầu nguyện cho em con mau hết bệnh để về chơi với con. Con tạ ơn Chúa, làm dấu Thánh Giá và tiếp tục cầu nguyện “Xin Chúa ở với con, Amen”.

    Mẹ vui mừng khi nghe con kể cách đọc kinh, cầu nguyện và hỏi: “Sao con xin Chúa ở với con mà không cầu xin Chúa việc gì khác?”
    - Vì chỉ có Chúa ở với con thì con có thể làm được tất cả mọi chuyện đúng không mẹ?
    Câu hỏi cũng là niềm tin con phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Mẹ đã rơi nước mắt khi nghe con nói thế vì xưa giờ mẹ luôn cầu xin Chúa hết việc này đến việc khác và có những lần thầm trách sao Chúa không nghe tiếng mẹ cầu xin, sao Chúa bất công với mẹ quá?… Mẹ đã không nghĩ ra rằng chỉ cần có Chúa ở cùng chúng ta, Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta mọi sự… Mẹ đang miên man suy nghĩ thì bất chợt con kể tiếp:
    - Mẹ biết không, khi con nói “Xin Chúa ở với con”, con thấy Chúa nhìn con và trả lời “Ừ” đó mẹ.
    - Con nhìn thấy Chúa và nghe Chúa trả lời con? - Mẹ ngạc nhiên hỏi.
    - Thì mẹ cầu nguyện đi, mẹ cầu nguyện với Chúa và nhắm mắt lại, mẹ sẽ thấy Chúa trên bầu trời nhìn và nói chuyện với mình. Mẹ phải lắng nghe bằng con tim mới được…
    Nhắm mắt và lắng nghe bằng con tim? Điều này làm tôi giật mình nhớ đến chị Vũ Thủy, một con người nghị lực phi thường tình cờ tôi được biết. Tuy không còn thấy ánh sáng mặt trời vì căn bệnh nan y, nhưng chị có trái tim nhìn thay cho đôi mắt, và cả đôi tai. Trái tim phó thác, tin yêu và chấp nhận mọi điều Chúa gởi đến đã giúp Chị nhìn được nhiều điều mà đôi khi, với cặp mắt sáng tỏ tinh tường, nhiều người vẫn không “thấy được”. Tình yêu Chúa ngự nơi con tim Chị đã lan tỏa và tiếp sức cho những phút giây mỏi mệt của tôi, để tôi biết thêm rằng, con tim có thể thay thế đôi mắt và đôi tai.

    Nguyn cho ngày càng có thêm nhiu con tim biết rng m, đ lng nghe nhng ni nim ca tha nhân, đ nghe được tiếng Chúa mi gi và đ Chúa ng vào ch nht c
    a cõi lòng!

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com