Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tôi đã yêu chưa?

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tôi đã yêu chưa?

    Tôi đã yêu chưa?







    Tôi đã yêu chưa? Câu hỏi ấy xuất hiện trong tôi mỗi khi tôi thấy thích ai. Dĩ nhiên không phải với cái nhìn đầu tiên với một ai đó mà tôi đặt câu hỏi như vậy. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc và gần gũi. Những người tôi đã thích thì rất nhiều nhưng những người tôi yêu thì chẳng được bao nhiêu. Không phải vì tôi khó tính hay cù lần, cũng không phải vì tôi quá kén chọn hay vô tâm. Nhưng vì tôi sống quá tình cảm và quá nội tâm. Tôi từng nghe ai đó nói: "một người chỉ đẹp trong mắt một người", cho tới bây giờ tôi mới hiểu câu nói đó ý nghĩ như thế nào - ai đó trên cõi đời này điều có một nữa của mình cả, và chỉ họ mới đẹp trong mắt của nhau mà thôi. Chí Phèo và Thị Nở là một ví dụ.

    Có nhiều người lớn, bạn bè, và em út hỏi tôi. Có người yêu chưa? Tôi chỉ cười và gục đầu xuống. Tôi thầm nghĩ: cái gì tới thì nó sẽ tới, cưỡng cầu làm gì. Tôi nghĩ điều đó đúng. Vì tôi thấy nó không sai. Vì tôi tâm đăc một câu nói của một người bạn: "Cái gì mau tới thì mau đi", nếu tình cảm, tình yêu mà không được vun đắp bởi thời gian thì khó mà bền vững. Và tôi cũng không tin lắm về cái mà người ta hay gọi là: tình yêu sét đánh. Khi có thời gian ở bên nhau, người ta mới thấy hết tốt xấu của nhau. Thấy cho tới khi nào yêu hết những cái tốt xấu của nhau thì khi đó hãy nói câu:
    I love you!

    Thời gian trả lời tất cả. Đừng nhìn vào kết quả mà bỏ quên đi bước khởi đầu. Ai cũng biết Thomas Edison chế tạo thành công bóng đèn điện đầu tiên của thế giới, nhưng mọi người có ai biết trước bóng đèn điện thành công đó là biết bao bóng đèn bỏ đi vì thất bại. Nobel là người chết tạo thành công thuốc nổ nhưng có ai biết trước đó đồ đạt và hàng xóm của ông cũng nổ tung vì những lần thí nghiệm thất bại của ông. Một nhà tâm lí về tình yêu chắc cũng không ngoại lệ, ông viết những cuốn sách tâm lý tình yêu hay không phải vì ông giỏi và cũng chẳng do ông tài ba gì, mà đó chỉ là những chia sẻ kinh nghiệm của ông từ những cuộc tình dở dang của mình.


    Tôi đã yêu chưa? Một câu hỏi khó trả lời khi thời gian chưa cho phép. Thời gian tuy có thể làm phai dịu tình yêu nhưng thời gian cũng làm cho tình yêu thêm sâu đậm và khắn khít nếu chúng ta biết tận dụng nó.

    Tôi sẽ chẳng trả lời câu hỏi ấy cho tới khi nào thời gian cho tôi câu trả lời.


    Louis!
    thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 05-05-2013 lúc 09:24 PM
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com