  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúa Giêsu cho con trai bà góa thành Naim sống lại
 |
 |
 |
|
CHÚA GIÊSU CHO CON TRAI BÀ GÓA THÀNH NAIM SỐNG LẠI
(Bài suy niệm tin mừng Chúa Nhật X thường niên - năm C)
Bài viết: Hữu Chánh
Thể hiện: Minh Quân
1.Tâm tình kính sợ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu cho con trai một bà góa thành Naim sống lại. Đoàn người đi theo Ngài đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Tâm tình kính sợ Thiên Chúa là gì? Đoàn người cảm thấy gì? Không phải là một sự sợ hãi tiêu cực từ khi họ tôn vinh Thiên Chúa như chúng ta thường nghĩ. Người ta không thể vừa sợ hãi vừa chúc tụng.
Tâm tình kính sợ là cảm thức về linh thánh, là những "tâm tình phải có, nếu chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài. Chúng ta sẽ có những tâm tình ấy, tuỳ mức độ ta tin vào sự hiện diện của Ngài. Nếu không có những tâm tình ấy, tức là không nhận ra, không tin Ngài hiện diện" (GLCG, 2144).
Do vậy, đám đông đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Đến lúc họ biết được sự phụ thuộc của mình khi đối diện với Thiên Chúa, thân phận thụ tạo khiến tâm hồn họ vui mừng và thốt lên lời chúc tụng, vì Thiên Chúa ở với họ, như thể Ngài đã chạm vào cuộc sống thực của họ!
2.Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta.
"Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta: Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài". Bài đọc thứ hai làm phong phú thêm suy tư của chúng ta, vì đó là chứng từ được biến đổi của Thánh Phaolô (Gal 1,11-19). Thánh Phaolô, người được đào tạo một cách cẩn thận và kéo dài trong Do Thái giáo, đã nhận được ân sủng để biến đổi. Đức Giêsu phục sinh tự mình tác động đến Phaolô, và ông bắt đầu rao giảng sự mặc khải của Ngài, mà thầm chí không chạy đến với các tông đồ.
Chúa Giêsu tiếp tục hoạt động và truyền bá Tin Mừng sau cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài đã không giới hạn cuộc sống trần gian của mình, cũng không hạn chế lời rao giảng của các môn đệ. Chúa Giêsu tiếp tục hoạt động trong thế gian tại thời điểm đó và ngay cả ngày nay cũng vậy.
Hãy biết rằng chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta, và reo lên cùng các chứng tá mọi thời đại, với tâm tình kính sợ: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta: Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài".
Lạy Chúa.
Xin gia tăng đức tin của con, ước gì con nhận ra Người trên thế gian này.
Xin cho con thấy bàn tay tràn đầy yêu thương của Chúa đang gìn giữ mỗi người và muốn đem niềm vui, bình an và điều tốt đẹp đến cho họ.
Ước gì con có thể trở thành chứng nhân tình yêu và lòng xót thương vô biên của Người.
Hữu Chánh - Theo "Jésus rend la vie au fils de la veuve de Naïm" (Catholique.org)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn thichduthu vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn