Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Khiêm nhường

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Khiêm nhường

    Khiêm nhường




    Có thể bạn không phải là người giỏi nhất nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người! Bạn có bao giờ nghĩ đến cách ứng xử của mình với người khác sẽ làm tăng giá trị của mình? Có lúc nào đó bạn cho mình thuộc một đẳng cấp khác so với những người xung quanh bạn!? Họ không phải là người cùng đẳng cấp nên bạn ứng xử với họ như một người thuộc tầng lớp trên?

    Nhiều người có một chút địa vị, có một chút tiền tài hay danh vọng, xuất thân giàu có hơn người khác tự phong cho mình những cái mác “ sành điệu, quý tộc” mà không bao giờ thử nghĩ xem trong xã hội ngày nay liệu nhưng “ mỹ từ” đó còn hiện hữu! Nó chỉ làm cho người khác nhận ra rằng bạn là một kẻ kệch cởm, học đòi! Đừng bao giờ cho rằng, bạn hơn người khác bạn nhé! Bởi thực sự gái trị con người không nằm ở địa vị, quyền lực hay phẩm trật mà nó nằm ở trái tim, khối óc của người đó!

    Những người luôn coi thường người khác, tự phong cho mình cái mác tri thức chẳng bao giờ trở thành một trí thức thực sự bởi ngay đến việc tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình bạn còn không có! Nếu giá trị con người được quy định ở vị trí mà người đó đang đứng có lẽ ngày nay con người đã không còn có được những phẩm chất tốt đẹp! Nó đã bị thoái hóa qua thời gian bởi những chiêu trò để leo lên địa vị mà họ khao khát! Nhưng may mắn thay, giá trị con người được khẳng định qua những việc họ làm, những gì họ thể hiện cho nên ngày nay, không khó để tìm thấy những con người có phẩm giá tốt đẹp và toát lên giá trị nhân văn của cuộc sống!

    Đừng bao giờ nhìn người khác bằng ánh mắt coi thường bạn nhé, bởi vì bạn cũng đã hơn gì người ta! Bạn chỉ biết cúi đầu nhìn xuống và không biết ngước mắt nhìn lên bạn mãi mãi chỉ là chú ếch ngối nơi đáy giếng! Vỗ ngực ta đây hiểu biết nhưng kỳ thực những gì bạn có chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi!

    Có người học trò gặp lại vị thầy giáo năm xưa của mình, trong cuộc tranh luận về quan điểm sống một sinh viên đã nói rằng:

    - Sở dĩ có sự khác biệt đó là vì thế hệ các thầy sống trong những điều cũ kỹ của một thế giới lạc hậu. Ngày nay chúng em được tiếp xúc với những thành tựu khoa học tiên tiến hơn nhiều! Thế hệ các thầy đâu có máy tính, không có internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông tin hiện đại như bây giờ!…


    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com