Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lựa chọn

Threaded View

  1. #1
    thichduthu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 913
    Cám ơn
    6,497
    Được cám ơn 3,171 lần trong 787 bài viết

    Default Lựa chọn

    LỰA CHỌN
    (Bài suy niệm tin mừng Chúa Nhật XIII thường niên - năm C)


    Bài viết: Hữu Chánh
    Thể hiện: Minh Quân


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    1. Lựa chọn. Sự cám dỗ là một sự lựa chọn giữa thiện và ác. Nhưng đôi khi lựa chọn giữa hai điều tốt lại khó khăn hơn lựa chọn giữa hai điều trái ngược nhau. Đây là tình huống của những người được gọi làm môn đệ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nói rằng đôi khi điều tốt lại trở thành kẻ thù của điều tốt hơn. Chúng ta phải sẵn sàng nói không với một điều tốt để đón nhận một điều cần thiết hơn. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp những người có thể sẽ trở thành môn đệ thân cận của Chúa Kitô, và thậm chí sẽ được chọn là tông đồ Ngài, nhưng họ bị những mối lo toan hoặc các lý do khác giữ lại.

    2. Tình yêu đất nước là thứ yếu. Sự cố đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa các sứ giả của Chúa Giêsu và người Samari. Có lẽ người Samari đã nghe nói về các phép lạ của Chúa Giêsu và họ mong muốn nhìn thấy dấu chứng hoặc nghe Ngài giảng. Nhưng mối quan tâm đang lôi kéo và ngăn cản họ theo Chúa Giêsu là "lòng yêu nước" của họ. Người Samari và người Do Thái là những kẻ thù của nhau trong nhiều thế kỷ và họ có truyền thống tránh những tiếp xúc không thật cần thiết giữa hai bên. Khi nghe nói rằng Chúa Giêsu và các môn đệ là người Do Thái và đang đi tới Giêrusalem, sự bận tâm về lòng yêu nước của họ đã trở thành đối lập với Ngài. Chúng ta đồng ý rằng lòng yêu nước và sự cống hiến cho sự nghiệp quốc gia là hai điều tốt đẹp. Nhưng khi chủ nghĩa dân tộc hay cảm xúc dân tộc trở nên như một lăng kính để nhìn vào thực tế, bao gồm cả thực tại thiêng liêng và vĩnh cửu, chúng ta đang có nguy cơ đánh mất góc nhìn đúng đắn và thích hợp.

    3. Một khi đã chọn theo cách của mình thì đừng quay lại nữa. Chúng ta trở lại với người muốn theo Chúa Giêsu, nhưng lại muốn chôn cha mình trước. Chúng ta không thể không nghĩ rằng người này sẽ là môn đệ tích cực hoặc sẽ trở thành tông đồ của Chúa. Tạm biệt gia đình mình và có mặt trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ là hiếm. Ông này biết quí trong giá trị và tình cảm gia đình, điều này thật tuyệt vời. Tuy nhiên, với lời mời gọi khẩn thiết của nước Thiên Chúa, mọi vấn đề xã hội và gia đình được chuyển xuống thứ yếu. "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".

    Lạy Chúa, con đang bị phân tâm bởi rất nhiều lo toan cuộc sống.
    Mặc dù những phiền nhiễu con gặp là đúng đắn, con phải học cách luôn hướng về Chúa và tin rằng Ngài sẽ lo liệu mọi sự cho cuộc sống con.
    Hành trình nửa vời không làm Chúa bận tâm. Ngài chỉ muốn con theo Ngài bằng cả trái tim. Xin giúp con vượt qua những điểm yếu của mình và không bao giờ ngoái nhìn lại.
    Con muốn theo Ngài bằng tất cả những gì thuộc về con.


    Hữu Chánh - Theo "Choisir entre deux choses bonnes" (catholique.org)

  2. Có 4 người cám ơn thichduthu vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com