Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bác Ái Ngày Nay-Chú cảm nhận

Threaded View

  1. #1
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default Bác Ái Ngày Nay-Chú cảm nhận

    Hôm qua đi lễ Chúa Nhật nghe cha giảng về bác ái. Bác ái là một việc nên làm. Thế nhưng phải làm việc bác ái như thế nào cho thật hiệu quả thì là một chuyện đáng phải bàn.

    Ngày nay khi làm việc bác ái người ta nghĩ ngay đến việc cho tiền, gạo, quần áo...thế là xong nhiệm vụ. Đành rằng những thứ đó rất cần thiết, thế nhưng nó chỉ có hiệu quả nhất thời. Thời gian trôi qua, những thứ đó rồi cũng hết. Nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn còn khổ. Đó là chưa kể đến những hao hụt và thất thoát.

    Từ xưa chúng ta đã nghe, giúp người không phải giúp con cá mà giúp cho họ cái cần câu để mà câu cá. Cái đó mới có hiệu quả lâu dài. Nếu bạn cho họ con cá, họ ăn xong là hết. Rồi họ lại trông chờ người khác cho họ cá khác. Cách làm này không hiệu quả về lâu dài, cũng không kích thích tinh thần vượt khó vươn lên của họ được. Nếu bạn cho họ một cái cần câu và chỉ cho họ cách câu cá. Họ sẽ phải bươn chải, nỗ lực để vươn lên, từ đó họ có thể tự mình hoàn thiện bản thân và tự nuôi sống mình và giúp đỡ người khác. Vì vậy, ngoài việc giúp đỡ về vật chất, chúng ta cần phải làm việc bác ái bằng cách làm sao đó để tạo công ăn việc làm cho những người nghèo khổ.

    Đây là một cách làm hay, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Thực tế mà nói, có va chạm thì mới thấy chua cay. Ngày nay, có một việc làm ổn định đã là khó lắm rồi. Hàng năm có biết bao sinh viên ra trường, rồi thất nghiệp. Muốn có việc làm ở một công ty nhà nước trước hết phải là con ông cháu cha, nếu không thì cũng phải " có bùa, có phép". Còn làm cho các công ty tư nhân thì bấp bênh, nay còn mai mất. Làm cho công ty nước ngoài thì phải có trình độ và năng lực để rồi họ vắt sạch những gì bạn có.

    Đấy là nếu bạn may mắn. Còn không thì ...

    Cứ giả sử là bạn may mắn có công ăn việc làm. Đó mới chỉ là bước đầu của sự gian nan. Trong công việc, bạn phải cạnh tranh, đấu đá nếu không vì tranh giành quyền lợi thì cũng là phòng vệ bạn khỏi những mưu mô khó lường. Trong môi trường như thế, nó đòi hỏi bạn phải biết "đi đêm" để hoàn thành những "thủ tục biết điều", biết nhanh nhạy để đối phó với biết bao thủ đoạn lưu manh, xảo quyệt. Thậm chí phải biết tán tận lương tâm thì mới mong mưu cầu lợi nhuận. Và rất nhiều thứ khác, cái mà thánh Gio-an đã được thấy trong sách Khải Huyền chương 13 "16Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. 17Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó. "

    Vậy nếu bạn còn chưa thể tự câu cá được thì làm sao các bạn có thể giúp người khác câu cá được? Bạn còn chưa tạo ra được công việc cho mình thì làm sao tạo ra công việc cho người khác được? Trong trường hợp này Thánh Gio-an khuyên chúng ta cũng trong sách Khải Huyền chương 13: 9 Ai có tai thì hãy nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Rõ ràng, chúng ta không thể thay đổi tình thế được, vì vậy chúng ta sẽ phải làm với tất cả những gì mình có.

    Để tạo ra một công ăn việc làm chúng ta cần phải có:
    -Nhân Lực. Cái này chúng ta không thiếu khi mà biết bao nhiêu người nghèo khó chỉ vì thất nghiệp.
    -Vốn. Chúng ta vẫn làm từ thiện, thay vì chúng ta dùng tiền để mua các loại nhu yếu phẩm có tác dụng ngắn hạn, nhất thời thì ta dùng làm nguồn vốn cho mục đích hiệu quả lâu dài.
    -Người quản lý tốt. Khó, nhưng không phải không là không có.
    -Trình độ, tay nghề. Người Công Giáo chúng ta thuộc mọi tầng lớp, trình độ, từ lao động phổ thông đến kỹ sư.
    -Ngành nghề kinh doanh. Rất đa dạng, từ các nhu yếu phẩm, thủ công mỹ nghệ…đến các sản phẩm công nghệ cao.
    -Thị Trường tiêu thụ. Trước mắt là mỗi người Công Giáo chúng ta.
    -Cạnh tranh. Người Công Giáo ủng hộ người Công Giáo nên trước mắt sự cạnh tranh không đáng lo ngại.
    -Thẩm quyền và Pháp Luật. Đành rằng khi người Công Giáo “đàn đúm” lại sẽ là cái gai trong mắt nhiều người, nhưng với tình hình mở cửa và toan cầu hóa hiện nay, nếu có sự khéo léo không phải là chúng ta không có chỗ đứng.

    Vậy vì lý do gì mà chúng ta vẫn chưa làm được? Còn những yếu tố nào có thể cản trở chúng ta vì một thế giới ngày mai tươi sáng hơn? Chẳng lẽ việc làm bác ái của chúng ta chỉ là cho tiền thế là xong, hết trách nhiệm? Chúng ta còn phải làm sao nữa?
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com