|
Hãy khoan vội kết tội người khác
Lòng trắc ẩn, cảm thương và sự tha thứ của Chúa Giê-su luôn phủ đầy trên những trang Tin Mừng của các Thánh sử. Bệnh tật cũng đồng nghĩa với tội lỗi được Chúa Giê-su giáng phúc thi ân bằng tình thương bao dung của Thiên Chúa. Những người đến với Ngài không bao giờ bị đoán phạt, trái lại họ luôn gặp được một sự cảm thông, một xoa dịu làm vơi hết nỗi đau trong thể xác, cũng như tâm hồn. Một phụ nữ phạm tội ngoại tình và bị bắt quả tang, chỉ còn cách ném đá cho đến chết. Luật lệ là thế, nhưng Chúa Giê-su không làm theo mặt chữ của luật, Ngài hành xử theo con tim của mình, nơi kết tụ của đại dương lòng thương xót bao la, mà Thiên Chúa dành cho con người.
Một ngày mới được ghi nhận với một tin tức sốt dẻo, một phụ nữ phạm tội ngoại tình. Những người kinh sư và Pharisieu đang hồ hởi với chiến tích sau một đêm rình rập, họ đã có công bắt được tội nhân, và giờ sẽ là phạm nhân. Những hòn đá đang chờ đợi phút phán quyết, và những đôi tay sẽ vung mạnh những hòn đá, tới tấp bay, rơi xuống một cách tàn nhẫn trên thân thế của người phụ nữ. Chị hoảng sợ và lo lắng đến tột cùng. Mạng sống sẽ không giữ nổi trước những ánh mắt đang hồng hộc sôi lên trong những câu chữ mà lề luật đã khắc ghi. Ném đá, những phụ nữ ngoại tình, ném chết mà không xót thương. Sách Luật và Môi-sê truyền phải ném đá những người đàn bà như thế. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Một câu hỏi hóc búa, và đằng sau là chiếc thòng lọng giăng sẵn. Đức Giê-su lặng lẽ với những nét chữ viết trên cát. Không cần phải lý giải nhiều, bởi Đức Giê-su biết và thấu suốt mọi bí ẩn từ tâm can. Tha ư? Ngài đồng loã với tội và vi phạm tập tục của tiền nhân. Kết tội ư? Làm sao bộc bạch được tình yêu và lòng tư bi của Thiên Chúa. Chỉ còn cách, Ngài mời gọi mỗi người hãy xét tội mình hơn là kết tội anh chị em. Cuối cùng Chúa Giê-su mới mở miệng nói rằng: “ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”(Ga 8, 7). Nghe vậy họ lặng lẽ rút lui, chỉ còn Chúa Giê-su và người phụ nữ. Chị này phải một phen hú vía, nếu không có sự can thiệp và giúp đỡ của Ngài.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người trong chúng con đừng lên án, kết tội ai bao giờ, vì đó không thuộc thẩm quyền của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết hồi tâm và tìm đến Chúa, để được Chúa xót thương. Amen.
st
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|