Các Thánh Nam Nữ Mẫu gương của Tình yêu tận hiến (amour oblatif) cho Chúa
Ngày 01 Tháng 11: Kính Nhớ Các Thánh
(All Saints Day 01-11 :The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want).
Suy niệm. . .
-Đức Kitô đã chết và sống lại, Ngài là Chúa kẻ chết và người sống. ( For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living - Rm 14, 9)
-Trên bước đường rao giảng, Đức Jêsus đã dạy “Ai nghe lời Thầy và tin vào Đấng đã sai Thầy, thì có sự sống đời đời và từ cõi chết bước vào sự sống" ( I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condem-nation, but has passed from death to life -Ga 5, 24).
Đức Giáo Hoàng Grégoire IV (827-844) qui định 1 tháng 11 và là ngày mừng kính các thánh nam nữ,
Kính nhớ các Thánh (All Saints)
Các công dân nước trời đã góp phần làm cho Hội Thánh được thêm kiên vững trong sự thánh thiện . . . Các ngài không ngừng cầu xin với Chúa Cha (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,), cho chúng ta, Vì thế sự săn sóc ân cần của các ngài là trợ giúp lớn lao nhất cho tính yếu hèn của con người." (Sách Giáo Lý . . . số 956).
St. Thérèse of the Child Jesus (1873 – 1897): "Con sẽ ở trên trời để mưu ích cho trần gian."
Các thánh tử đạo và mọi người Chúa chọn đều cầu nguyện cho chúng ta : "Các ngài rất có thế lực trong cuộc đời chúng ta" Enzo Lodi
Cảm nghiệm về Các Thánh:
* Các Ngài đã tỏ lòng mến Chúa thực tình khi thực hiện đúng những lời Chúa truyền dạy:
+ “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ghét mạng sống mình ở đời này sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời sau”
Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. (Ga 12, 25)
+ “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình vác thập giá hằng ngày và theo Ta” (Lc 9, 25)
+ “Nếu lời lãi thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình thì ích gì?”
(Lc 9, 25)
* Các Thánh đã hân hoan và vui mừng dùng sự hy sinh, thậm chí là cái chết để tỏ lòng trung nghĩa với Chúa, và loan báo cho mọi người rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Cha yêu thương quan phòng để những ai tin vào Người được hạnh phúc đời đời (I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condem-nation, but has passed from death to life -Ga 5, 24).

The Saints ( To die a martyr in VN)
Chúng ta không chỉ thừa hưởng nguồn ân sủng của các Thánh, mà cách riêng là các Thánh Tử đạo tại VN đã giúp tín hữu được thăng tiến trong đức tin.
Sơ lược :
Suốt từ năm 1630 – 1883, máu người tín hữu đã đổ ra để bảo vệ đức tin và làm phát sinh Giáo Hội VN, những cuộc bắt bớ vào thởi các chúa: Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, các vua: Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Triệu Trị, Tự Đức. Suốt gần 300 năm đó, chưa kể những người can đảm chịu khó khăn, bị truy lùng, trốn tránh để có thể giữ vững đức tin, đã có khoảng 130.000 Kitô hữu chứng nhân đã hiến mạng sống để bảo vệ đức tin và để nên hạt giống để mở rộng GH, gương hy sinh của các Ngài thật sáng ngời và Giáo hội đã tôn phong:-Đức Lêô XIII tôn phong ngày 27.5.1900 : 64 vị -Đức Piô X tôn phong ngày 20.5.1906 : 8 vị -Đức Piô X tôn phong ngày 22.5.1909 : 20 vị -Đức Piô XII tôn phong ngày 29.4.1951 : 25 vị
- TC 117 vị được phong chân phước
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn các Ngài lên bậc Hiển Thánh ngày 19.6.1988, trong số đó có 8 Giám Mục, 50 Linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân.
Các Ngài đã chịu rất nhiều hình khổ: 79 vị trảm quyết (chặt đầu), 16 vị bị xử giảo (xiết cổ chết), 8 vị chết rũ tù, 6 vị bị thiêu sống, 4 vị bị lăng trì (chặt tay chân), 1 vị bị xử bá đao (lóc 100 miếng thịt), 1 vị bị đánh tử thương trong lúc đi đường.
Gương các thánh (nói chung) và các Thánh Tử đạo (nói riêng) không chỉ là niềm hãnh diện của chúng ta, còn là công ơn mà các tín hữu phải ghi nhớ và đáp đền. Mừng kính trong một ngày lễ, các vị đã được tôn phong lên bàn thánh để kính nhớ, nhờ các Ngài cầu bàu cùng Chúa cho GH ngày càng phát triển khắp mọi nơi và cho mọi người biết noi gương các Thánh, luôn can đảm trung thành với Chúa.
Tâm tình hướng về Các Thánh.
-Chúng ta cảm phục vì các Ngài đã vượt thắng được mọi khó khăn, chấp nhận mọi gian khổ và từ bỏ mọi sự để tỏ lòng trung kiên trong ơn nghĩa với Chúa, một lòng thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.
-Chúng ta cảm tạ và tri ân vì các Thánh đã nêu gương sáng cho chúng ta về tinh thần sống đạo và nhất là để lại cho chúng ta nguồn ân sủng làm phát sinh đức tin trong việc mở rộng nước Chúa,và giúp mọi người sống lòng Tin, Cậy, Mến với Chúa ở mọi thời đại, mọi nơi và trong mọi việc.

Cầu Nguyện
Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo Hội (cách riêng là GH VN) có nhiều chứng nhân anh dũng, biết hy sinh và hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái trên quê hương đất nước chúng con và trên thế giới, xin nhận lời các Thánh chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài, luôn can đảm làm chứng cho chân lý và trung kiên với Chúa đến cùng. Chúng con nguyện xin , nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, con của Chúa Cha (God the Father), cùng với Chúa Thánh Linh (The Holy Spirit), đến muôn đời . Amen