Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: HOA THỦY TINH

Threaded View

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 241
    Cám ơn
    1,704
    Được cám ơn 747 lần trong 199 bài viết

    Default HOA THỦY TINH

    HOA THỦY TINH


    Câu chuyện thần thoại Hy Lạp về nguồn gốc loài hoa mang tên gọi là Hoa Thủy Tiên có gì đặc biệt không?
    Đôi dòng suy tư dưới đây như một phút tĩnh lặng, cần thiết như một trạm dừng chân bên vệ đường, để chuẩn bị cho một hành trình còn dài phía trước.
    Mời bạn đọc và cùng suy ngẫm.

    Narcisse, chàng thanh niên tự cảm thấy mê hoặc trước sắc đẹp của mình, anh tìm kiếm khắp nơi hình ảnh của bản thân.
    Anh soi trong mọi tấm gương, mọi ao hồ, trong mọi giếng nước có thể phản ánh vẻ đẹp của anh và một ngày kia khi đi trên một bờ ao, thấy hình ảnh mình rực rỡ phi thường, anh nhảy xuống nước vồ lấy cái đẹp của mình và rồi chết ở đó. Trên thi thể anh, mọc những cây hoa, người ta gọi là hoa Narcisse (hoa thủy tiên)
    - Truyện thần thoại Hy Lạp
    t

    SUY TƯ
    Người xưa hiểu rõ tính son sẻ của thứ tình thương cô độc, chỉ có thể dẫn tới cái chết. Mỗi người cũng có thể chết ngay khi còn sống nếu suốt cuộc đời chỉ đi lo tìm kiếm cái tôi.
    Một khi chỉ lo đi tìm kiếm cái tôi thì không bao giờ con người có thể nhìn thấy cái đẹp của nguời khác. Nó trở thành một kẻ sống trong sự mê hoặc bản thân, một kẻ kiêu căng tự phụ. Sự mê hoặc đó trở thành vũ khí để tự “kết liễu” đời nó: Trở nên xa lạ với mọi người, khép kín và cô độc. Kẻ sống đời sống như thế là kẻ đã chết rồi.
    “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều chết mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được mạng sống.” (Mt 16:25)
    Kẻ nào xem mình như trung tâm cuộc hiện sinh của mình thì ngay từ đầu đã đánh mất nó rồi, kẻ nào xem ra như “thua thiệt” trong cuộc sống vì sống ngay lành lương thiện, vì bước theo Đức Kitô kẻ ấy sẽ thành công. Bởi vì “không ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa.” (Tv 49,8)
    Mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Và ở tận cuối con đường chúng ta sẽ nhận sự phán xét của Chúa Kitô, Đấng mà Thiên Chúa đã trao vào tay Ngài quyền trả cho “mỗi người” tùy theo hành vi của chúng ta đã làm khi còn sống.

    HOAHẠ FSC
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. Có 2 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com