Oh my God, how can I see You
Ôi lạy Chúa, làm sao con có thể gặp Ngài.
Ngày 4 tháng 12 năm 2013--"...Ngày xưa khi khoa học chưa phát triển, con người lạc hậu tin vào các vị thần sấm sét, sông , núi, biển, hồ...Ngày nay khi khoa học phát triển, dân trí con người được nâng lên, nhờ đó người ta mới biết các vị thần đó và ngay cả Chúa cũng chỉ là ảo giác do sự mê muội của loài người..."
Đó là câu nói mà ngày xưa tôi đã từng nghe từ các thày dạy học vô thần thời học phổ thông và ngày nay tôi thấy rất nhiều trên các trang mạng. Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua. Khoa học cũng đã phát triển, dân trí cũng đã được nâng cao. Các vị thần sấm, sét, sông, hồ, biển...cũng đều đã chết. Thế nhưng đạo Thiên Chúa vẫn tồn tại và phát triển.
Tại sao Thiên Chúa giáo không chết đi như những tôn giáo cổ hủ và lạc hậu khác? Mặc dù bao nhiêu cuộc áp bức ngay từ đầu bởi các bạo chúa hung thần, rồi đến các trí thức vô thần, các nhà khoa học vô thần nổi tiếng từ cổ chí kim luôn tìm cách đè bẹp nó. Thế nhưng, nó không những không bị dìm chết, nhưng lại trở thành tôn giáo lớn nhất thế giới. "...Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã trở nên viên đá gốc, đó chính là công trình của Chúa, công trình kì diệu trước mắt chúng ta..." (Mathew 21:42) (Thánh vịnh 118:22,23)