Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin hiệp ý cầu nguyện cho các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng tử (to die because of injustice)

  1. #1
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default Xin hiệp ý cầu nguyện cho các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng tử (to die because of injustice)

    Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện cho các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng Tử (to die because of injustice)
    Xã hội hôm nay với những tiến bộ của KH&KT và CN&TT, đã đem lại không ít tiện dụng cho đời sống, nhưng cũng phát sinh biết bao điều phiền não, luôn đe dọa đời sống gia đình và tương quan XH. Những đổ vỡ không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn ngay chính trong tâm hồn mỗi con người, sự tiến bộ của nhân loại đã đưa con người tới sự kiêu ngạo, hiếu thắng, và thụ tạo (Creature) không còn muốn bị áp đặt bởi bất kỳ quyền bính nào, con người không chỉ đòi độc lập cho cá nhân, mà thảm họa hơn cả, là con người còn muốn tự trách nhiệm linh hồn mình, và không còn muốn vâng phục (obéissance), sự hướng dẫn của các nhà lãnh đạo tôn giáo, điều này dẫn đến sự hủy hoại luân lý, đạo đức, và gạt bỏ các phương tiện cứu rỗi linh hồn, và các lý thuyết độc hại trong thế giới hiện nay, đã làm tổn hại đức tin thuần khiết của tín hữu, đến độ ĐGH Paul VI ( ? – 1978), đã phải đau khổ nhận xét rằng: “Giáo Hội ngày nay đang bị chính con cái của mình đâm chém”,trong xã hội hôm nay, khi mà dục vọng thích hưởng thụ của con người đã là vũ khí sắc bén để mơn trớn bản ngã (ego ; self; substance), giúp phá hoại niềm tin rất hiệu quả, từ đó đã phát sinh biết bao tệ nạn XH, từ nghiện hút, xì ke, ma túy, mãi dâm, trộm cướp, giết người và đau đớn hơn cả là nạn nạo phá thai, cụ thể tính tới năm 2011, tại Nam Định có nghĩa trang dành cho các thai nhi: đã có 3155 thai nhi được chôn cất, GP Huế có khoảng 42.200 sinh linh, tại Pleiku (Gia Lai) đã chôn cất 15.000 hài nhi bị chối bỏ,Tất cả hài nhi ở nghĩa trang đồng nhi Pleiku (Gia Lai), các sinh linh (Sacred human life) được lập mộ đều có chung số phận là bị cha mẹ chối bỏ, Năm 1992, cha Nguyễn Văn Đông (nhà thờ Thanh Thiên, thành phố Pleiku) lập nên nghĩa trang này để các hài nhi bị vứt bỏ có chốn yên nghỉ. Tại Nha Trang, GP Xuân Lộc, mỗi nơi đều có hàng ngàn ngôi mộ các thai nhi, tại Nghĩa trang Đồi Cốc –Hà Nội, đã có hơn 50.000 sinh linh, và tại các nghĩa trang Từ Châu, Liêm Châu, Thanh Oai, Hà Nội, Theo bác Nguyễn Văn Nho – người trưởng nhóm của 30 người Thiện nguyện, hàng ngày ngoài công việc chăm lo cuộc sống đời thường, họ dành dụm thời gian để ghé thăm, bỏ công sức, tiền của, chăm sóc và lo các nghi thức cuối cùng để các thai nhi được an nghỉ , Theo bác Nho, từ năm 2009 đến nay, trong khu tập thể này đã có khoảng 22 nghìn bé được chôn cất trong các hầm mộ nơi đây. Cứ mỗi tuần một lần, ít nhiều đều có các anh chị em trong nhóm tổ chức đưa về để làm các thủ tục chôn cất, và còn nhiều nơi khác nữa mà chúng ta chưa ghi nhận đủ, cả về nơi chôn cất và số lượng thai nhi bị bỏ rơi . . .
    Với niềm tin tưởng và hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng, Xin Thiên Chúa và Mẹ St. Marie là Nữ Vương Các Thánh (Queenship of Mary),, xin Các Đấng hãy thương xót các sinh linh đã qua đời, và cho các linh hồn này được vào cõi sống ngàn thu (Permanent). Xin Tạ ơn Chúa Ba Ngôi (St. Trinity), Thánh Mẫu Marie(The Blessed Virgin Mary), Thánh Phụ Joseph, cùng các Thánh (All Saints),cũng xin tri ân các Quý vị đã thêm lời cầu nguyện. Chúng con Nguyện xin Cha nhờ Chúa Jesus con Cha là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Đấng hiển trị cùng Cha (God the Father), hiệp nhất với Chúa Thánh Linh (Holy Spirit), đến muôn thủa muôn đời. Amen

  2. Có 2 người cám ơn hoai niem vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com