Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 23 trên 23

Chủ đề: Nguyện cầu cùng Mẹ MARIA

  1. #1
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default Nguyện cầu cùng Mẹ MARIA

    Lạy Mẹ MARIA, xin Mẹ thương ban sự tốt đẹp cho công việc của chị...
    Lạy Mẹ MARIA, xin Mẹ thương chúc lành cho quyết định của chị...
    Lạy Mẹ MARIA, xin Mẹ thương đến chị, luôn đồng hành cùng chị, nhất là sau khi chị đã quyết định...

    Mẹ yêu ơi, con lo lắng nhiều cho chị...
    Mẹ yêu ơi, con lo nhưng chẳng làm được gì...
    Mẹ yêu ơi, con tin Mẹ biết rõ mọi sự, nên con cầu xin Mẹ... con nài van Mẹ thương đến chị, Mẹ ơi...

    Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều, con tin Mẹ và con xin phó thác cho Mẹ tất cả, xin Mẹ thương nhận, nha Mẹ...

    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  2. Có 16 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  3. #2
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Mẹ ơi ! Mẹ đã thấu hiểu con cái Mẹ mà phải không Mẹ . vì trên trần này chỉ có Mẹ mới đồng hành cùng con từng bước và nâng đỡ con mà thôi bạn bè và Cha mẹ trần là tại thời cho trển trần này mà thôi còn Mẹ là Người con về thiên đời với của Mẹ mà thôi . Amen .
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  4. Có 9 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  5. #3
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    Con nguyện xin Mẹ thương nâng đỡ, ủi an và luôn đồng hành cùng cuộc sống của con, của chị em thân thuộc con, chị em bạn bè con, và cả những chị em đang mong chờ vào Mẹ nữa...

    Mẹ yêu ơi !
    Con rất kính mến Mẹ, rất tin tưởng vào Mẹ, vậy nên con biết Mẹ sẽ ban cho chị em chúng con những gì là tốt cho chúng con mà chúng con không nhận ra...

    Mẹ yêu ơi !
    Con xin Mẹ chỉ cho chúng con nhận biết thế nào là tốt cho chúng con, để chúng con chạy đến xin Mẹ ban cho... để chúng con đừng xin Mẹ những gì Mẹ không muốn, mà luôn biết xin Mẹ những gì Mẹ muốn cho chúng con và đó cũng là tốt cho chúng con nữa, Mẹ nha...

    Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm !
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  6. Có 10 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  7. #4
    zalee311
    Khách viếng
    zalee311's Avatar

    Default

    me oi...!!truoc kia kon co me..ma con hok bik..con da tho` o voi me sa da` vao nhung cuoc vui cua tran the^'..nhung khi con vap nga va gap nhieu chjen buon fien trong cuoc song con lai nghj den me..!!me la` nguoi me tinh tha`n cua kon...!!me luon lang nghe nhung die`u uu tu buon fie`n trong cuoc song...hok co dua kon na`o chay toi quy zuoi chan me cau xin ma me lai ngoanh mat lam ngo het..!!mat du` dua kon do toi loi rat la` nhie`u..!!nhung me van tha thu..!!me oi...!!xin me luon o cu`ng kon me nhe'...kon xin dang tuong lai va cuoc doi cua kon...kon xjn dang len cho me...!!xin me luon cho che va zin zu~ con de kon hok la`m zj de me va chua phaj buo`n lo`ng nua~ me nhe'...!!con yeu me nhie`u lam...!!!
    " Mẹ ơi...! Trước kia con có Mẹ mà con không biết.. con đã thờ ơ với Mẹ, đã sa đà vào những cuộc vui của trần thế .. nhưng khi con vấp ngã và gặp nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống, con lại nghĩ đến Mẹ ..!! Mẹ là người Mẹ tinh thần của con..!! Mẹ luôn lắng nghe những điều ưu tư buồn phiền trong cuộc sống ... Không có đứa con nào chạy tới quỳ dưới chân Mẹ mà Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ hết... mặc dù đứa con đó tội lỗi rất là nhiêù nhưng Mẹ vẫn tha thứ ... Mẹ ơi ... xin Mẹ luôn ở cùng con Mẹ nhé .. Con xin dâng tương lai và cuộc đời của con .... con xin dâng lên cho Mẹ... Xin Mẹ luôn chở che và gìn giữ con để con không làm gì để Mẹ và Chúa phải buồn lòng nữa Mẹ nhé ... Con yêu Mẹ nhiều lắm...!!! "

    Masafot mạn phép bỏ dấu ... Xin Mẹ Maria đồng hành cùng bạn!

    thay đổi nội dung bởi: Masafot, 30-08-2009 lúc 02:17 PM Lý do: Sửa lại phông chữ ....

  8. Có 10 người cám ơn zalee311 vì bài này:


  9. #5
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    Con cầu xin Mẹ ban mọi sự tốt đẹp cho Giáo hội, cách riêng cho Giáo hội VN, và đặc biệt cho Giáo xứ Tam Tòa...
    Xin Mẹ ban ơn cho Đức Giáo Hoàng, cho các Hồng Y, các Giám mục, Linh mục và các Tu sĩ nam nữ (cách riêng cho pethoang)...
    Xin Mẹ cho chúng con luôn được sống với đức TIN - CẬY - MẾN.

    Mẹ yêu ơi !
    Con cầu xin Mẹ ban ơn lành hồn xác cho chúng con, xin cho chúng con được nhiều sức khỏe, công việc ổn định (cách riêng cho mẹ con), đời sống gia đình được hạnh phúc (cách riêng cho gia đình của các anh chị em con, và cả những gia đình đang gặp những trắc trở, khó khăn trong đời sống hôn nhân nữa Mẹ ơi...)
    Xin Mẹ cho anh tìm được việc làm tốt...
    Xin Mẹ cho bé được ngoan ngoãn, chăm chỉ học và khôn lớn nên người...
    Và... xin Mẹ dạy chúng con hai chữ XIN VÂNG...

    Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu Mẹ thật nhiều !
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  10. Có 10 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  11. #6
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Mẹ ơi..... bé cảm ơn Mẹ nhiều lắm .... Mẹ đã giúp bé rất nhiều....luôn đồng hành cùng bé.....nhờ Mẹ chuyển cầu mà mọi việc được nhanh chóng.... cảm ơn Mẹ.....Xin cảm ơn Mẹ....AMEN.
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  12. Có 7 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  13. #7
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    • Hôm nay con ngẫm lại... thấy Mẹ thương yêu con nhiều thật, Mẹ đã ban cho con biết bao là ơn...
    • Con cám ơn Mẹ thật nhiều.
    Mẹ yêu ơi !
    • Nếu cuộc sống của chúng con không có Mẹ... chắc chúng con hư mất ngay khi gặp khó khăn
    • Nhờ có Mẹ, đời sống chúng con đang ngày càng tốt hơn... nên con nài xin Mẹ đừng bỏ rơi... xin hãy luôn đồng hành cùng chúng con cho đến khi được hưởng phúc Thiên đàng Mẹ nhé...
    • Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết sống theo gương tốt lành của Mẹ...
    Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều !
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  14. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  15. #8
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    Xin Mẹ thương chuyển cầu ý nguyện của con...
    Xin Mẹ thương đến chúng con...
    Mẹ ơi... !
    Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều !
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  16. Có 3 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  17. #9
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    • Xin Mẹ thương dẫn dắt anh đi vào con đường công chính, lành mạnh...
    • Xin Mẹ thương rót vào trái tim anh thật nhiều tình yêu chân chính... để lý lẽ của trái tim anh luôn chiến thắng những đam mê, quyến rũ của cuộc sống trần tục này...
    • Xin Mẹ thương soi dẫn cho chị luôn nhận biết sự tốt lành của Mẹ và sống theo gương Mẹ...
    • Xin Mẹ thương ban cho anh chị sự tin yêu, biết sống tôn trọng nhau và cùng nhau sống trách nhiệm với gia đình.
    Mẹ yêu ơi !
    • Xin Mẹ thương ban ơn cho những suy tính của anh... để khi anh quyết định, mọi sự sẽ được tốt lành nhờ bởi ơn của Mẹ...
    • Xin Mẹ thương chữa lành cho bé, xin cho bé được an lành - mạnh khỏe...
    • Xin mẹ thương đến con, ban cho con thần tính của Mẹ... để con biết sống thánh thiện, đạo đức, yêu thương, khiêm nhường, tha thứ, vui tươi...
    • Xin Mẹ thương ban ơn lành hồn - xác cho chúng con (cách riêng cho mẹ con, cho anh - chị - em con...)
    Mẹ ơi !
    Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều !
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  18. Có 6 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  19. #10
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    • Con phó thác chị cho Mẹ rồi nhưng con vẫn không an lòng... Điều này chắc sẽ khiến Mẹ buồn nhiều lắm... Con xin lỗi Mẹ, xin lỗi Mẹ thật nhiều... Xin Mẹ đừng buồn con Mẹ nhé, vì con là phận phàm hèn yếu đuối và chưa vững lòng tin... Xin Mẹ ban cho con lòng tin tuyệt đối, để con luôn hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và Mẹ yêu của con... Mẹ nhé !
    • Con tin Mẹ biết rõ con đang nghĩ gì và lo lắng điều gì... Nhưng con vẫn muốn nói ra và cầu xin Mẹ. Xin Mẹ cho anh được thay đổi... trở nên con chiên ngoan hiền của Thiên Chúa, xin Mẹ cho tình cảm anh em trong nhà được an vui - hòa thuận và giấy tờ nhà của ông bà ngoại bé được suôn sẻ.
    Mẹ yêu ơi !
    • Bây giờ con chỉ biết Mẹ thôi, Mẹ là người Mẹ có tấm lòng yêu thương bao la không người mẹ nào sánh kịp...
    • Con biết Mẹ rất yêu thương con cái Mẹ và luôn trông mong con cái chạy đến cùng Mẹ, cầu nguyện và kêu xin....
    • Hôm nay con chạy đến cùng Mẹ, kêu xin Mẹ, xin Mẹ thương đến lời khẩn nguyện của con...
    • Mẹ ơi, xin thương...
    Mẹ ơi !
    Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi !

    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  20. Có 4 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  21. #11
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    Hôm nay con đọc được 1 bài báo... thật đau lòng...
    Xin Mẹ, con khẩn nài xin Mẹ thương an ủi, xoa dịu nỗi đau của các gia đình có con em bị hại, đặc biệt các em ấy...
    Mẹ ơi !
    Con đau thắt trong lòng khi đọc bài báo ấy, thì nói chi đến gia đình họ và bản thân các bé...
    Thật đau lòng...
    Khẩn nguyện cùng Mẹ cho tất cả những người làm công việc dẫn dắt trẻ thơ vào đời có tâm đức vẹn toàn để các bé được lớn lên trong sự giáo dục và tình yêu thương chân chính

    Mẹ ơi !
    Con nài xin Mẹ đoái thương...
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  22. Có 4 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  23. #12
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ ơi, xin đoái thương xem nước Việt Nam chúng con...
    Mẹ ơi, chúng con xin Mẹ cầu cùng Chúa cho Giáo hội Việt Nam chúng con đang gặp những khó khăn, những thử thách ...
    Mẹ ơi, xin thương Mẹ ơi...
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  24. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  25. #13
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ ơi, xin đoái thương xem nước Việt Nam chúng con...
    Mẹ ơi, chúng con xin Mẹ cầu cùng Chúa cho Giáo hội Việt Nam chúng con đang gặp những khó khăn, những thử thách ...
    Mẹ ơi, xin thương Mẹ ơi...
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  26. Có 4 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  27. #14
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    • Con xin cảm tạ Mẹ thật nhiều, thật nhiều...
    • Con thấy được những niềm vui trong gia đình, nơi ACE chúng con...
    • Con vui, vui nhiều lắm...
    • Con tin rằng niềm vui chúng con có được đều nhờ vào Tình thương Mẹ dành cho chúng con...
    • Con cám ơn Mẹ, cám ơn Mẹ thật nhiều Mẹ yêu ơi ...
    Mẹ yêu !
    • Xin cho chúng con luôn biết gìn giữ, trân trọng những gì chúng con đang có.
    • Xin cho chúng con biết làm cho niềm vui thêm sinh sôi nảy nở thật nhiều nơi đời sống xung quanh chúng con.
    • Xin cho chúng con luôn biết chạy đến khoe với Mẹ những niềm vui, những nụ cười ... (vì chúng con hay chạy đến Mẹ khi buồn hông hà ... )
    • Xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ mà sống vững tin vào Chúa.
    Mẹ ơi !
    • Con vui ... nhưng lại không thể vui thật vui... vì còn bao nhiêu mảnh đời đau khổ vì thiên tai, lũ lụt, vì những khó khăn khác trong cuộc sống hàng ngày, vì ...
    • Con xin Mẹ thương an ủi, nâng đỡ họ đi qua những vất vả, những khổ nhục, những khó khăn ...
    • Và xin Mẹ cho họ mạnh mẽ hơn, sống vững tin hơn ....
    • .........
    Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm !
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  28. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  29. #15
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Rosa_Huong View Post
    Mẹ yêu ơi !
    • Con xin cảm tạ Mẹ thật nhiều, thật nhiều...
    • Con thấy được những niềm vui trong gia đình, nơi ACE chúng con...
    • Con vui, vui nhiều lắm...
    • Con tin rằng niềm vui chúng con có được đều nhờ vào Tình thương Mẹ dành cho chúng con...
    • Con cám ơn Mẹ, cám ơn Mẹ thật nhiều Mẹ yêu ơi ...
    Mẹ yêu !
    • Xin cho chúng con luôn biết gìn giữ, trân trọng những gì chúng con đang có.
    • Xin cho chúng con biết làm cho niềm vui thêm sinh sôi nảy nở thật nhiều nơi đời sống xung quanh chúng con.
    • Xin cho chúng con luôn biết chạy đến khoe với Mẹ những niềm vui, những nụ cười ... (vì chúng con hay chạy đến Mẹ khi buồn hông hà ... )
    • Xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ mà sống vững tin vào Chúa.
    Mẹ ơi !
    • Con vui ... nhưng lại không thể vui thật vui... vì còn bao nhiêu mảnh đời đau khổ vì thiên tai, lũ lụt, vì những khó khăn khác trong cuộc sống hàng ngày, vì ...
    • Con xin Mẹ thương an ủi, nâng đỡ họ đi qua những vất vả, những khổ nhục, những khó khăn ...
    • Và xin Mẹ cho họ mạnh mẽ hơn, sống vững tin hơn ....
    • .........
    Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm !
    Chia vui, hợp lời cầu xin và cảm tạ. Hạnh phúc xiết bao khi biết luôn tự nhắc nhớ rằng: "CHÚNG CON ĐƯỢC YÊU THƯƠNG"


  30. Có 6 người cám ơn littlewave vì bài này:


  31. #16
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Mẹ ơi ... ngày mai một người bạn của con lên đường vào nam để vào nhà tập... Anh ấy đã trải qua rất nhiều thử thách để theo đuổi ơn gọi tận hiến. Xin Mẹ đồng hành cùng anh trên bước đường đã chọn... xin cho anh can đảm bước theo Cha... Xin Mẹ đừng để anh rời xa Mẹ nhé ...
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  32. Có 5 người cám ơn Masafot vì bài này:


  33. #17
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Masafot View Post
    Mẹ ơi ... ngày mai một người bạn của con lên đường vào nam để vào nhà tập... Anh ấy đã trải qua rất nhiều thử thách để theo đuổi ơn gọi tận hiến. Xin Mẹ đồng hành cùng anh trên bước đường đã chọn... xin cho anh can đảm bước theo Cha... Xin Mẹ đừng để anh rời xa Mẹ nhé ...
    Mẹ yêu ơi !

    Nguyện xin Mẹ ban ơn cho anh bạn của Masa Mẹ nhé, con tin Mẹ cũng rất mong có thêm nhiều thợ gặt cho Con Trai của Mẹ mà... :D

    Mẹ ơi !
    Con yêu Mẹ, yêu Mẹ thật nhiều.

    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  34. Có 3 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  35. #18
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi !
    • Mấy ngày nay tâm trí con rối reng suy nghĩ...
    • Con tin Mẹ biết rõ hơn con...
    • Con lo lắng và suy nghĩ nhiều vì con cứ đoán già đoán non... việc này việc nọ...
    • Mẹ biết rõ ha Mẹ ha... Nếu việc đó không giống như con đang lo lắng thì... chắc Mẹ phải phì cười Mẹ nhỉ... phì cười vì con hay suy đoán lung tung... nhưng nếu đúng thì... con sẽ càng lo hơn...
    Mẹ ơi !
    • Vậy nên con xin Mẹ thương giúp con Mẹ nhé...
    • Con xin phó dâng cho Mẹ...
    • Xin Mẹ giải thoát khỏi tâm hồn con những suy đoán và lo lắng này...
    • Xin Mẹ luôn ở cùng chúng con nha Mẹ...
    Mẹ yêu ơi, con yêu Mẹ, yêu thật nhiều !

    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  36. Có 3 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  37. #19
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ ơi!
    • Đã lâu rồi con không vào đây... nguyện cầu cùng Mẹ.... chắc Mẹ buồn lắm.... Con xin lỗi, xin lỗi Mẹ nhiều....
    • Nay con vào đọc lại mới thấy những gì con xin đều được Mẹ ban cho rồi.... nếu con không đọc lại thì lại lãng quên mất những ơn Mẹ ban...
    • Ôi, con xin cảm tạ Mẹ... cảm tạ Mẹ nhiều thật nhiều...
    • Mẹ yêu của chúng con, Mẹ thật tuyệt vời...
    • Con yêu Mẹ quá

    Mẹ ơi!
    Mẹ biết không.... con mới biết 1 gia đình này, chồng là con cái của Chúa, lấy vợ chưa nhận biết Chúa... và chị vợ được nhận Bí tích Thanh Tẩy khi cưới. Thông thường người ta hay nói lấy chồng có đạo thì yên tâm là chung thủy... và sẽ không có chuyện ly dị đâu, thế mà anh chồng này đã không giữ lời tuyên hứa khi nhận Bí tích Hôn Phối để dẫn dắt vợ mình sống đức tin tốt hơn, lại dẫn vợ đi phá thai gần 10 lần vì đã có đủ 1 con trai 1 con gái... rồi cặp bồ... để bồ có thai... về nhà gây sự với vợ... đòi ly dị... đòi chia tài sản...
    Ôi, Mẹ ơi... con thấy thương chị vợ... và cũng thấy thương cho anh chồng đã để cho sự cám dỗ làm chủ đời sống của mình... thật tội nghiệp Mẹ ha... Nhưng thương nhất là chị vợ, chị cứ canh cánh trong lòng... rồi lo lắng đến sụt hơn 10 kg ... sợ anh chồng không biết lúc nào về quậy phá... tội lắm Mẹ ơi....
    Hôm rồi, em bạn dâu của con dẫn chị vợ đến DCCT gặp Cha và trình bày.... Cha tư vấn ... hẹn 1 tháng sau quay lại Cha mới ngồi tòa cho chị nhận Bí tích Hòa Giải....và chị đã khóc... khóc nhiều dưới chân Mẹ.... cầu nguyện theo ý của Cha hướng dẫn....
    Mẹ ơi, xin Mẹ thương đến chị vợ ấy... anh chồng nữa.... và đặc biệt là 2 đứa con trong gia đình ấy Mẹ nhé...
    Con cầu xin Mẹ, hết lòng cầu xin Mẹ thương ban ơn lành xuống tràn ngập nơi gia đình ấy nha Mẹ...

    Và, con nữa... con cũng đã làm Mẹ buồn, làm Mẹ đau nhói trong tim, cũng là mũi dao thâu qua trái tim Mẹ bao lần...

    Mẹ ơi!
    Con xin quỳ dưới chân Mẹ, xin tạ tội cùng Mẹ, xin Mẹ thương tha thứ cho con, Mẹ ơi...
    Con cảm thấy tội lỗi con không còn đáng để được Mẹ yêu thương... ấy vậy mà con vẫn được Mẹ yêu thương... lại được Mẹ thương rất nhiều... điều đó khiến con thấy thật xấu hổ vì đã làm Mẹ buồn....
    Nguyện xin Mẹ ban cho con đức tin vững mạnh... để con luôn biết sống lời Chúa... để đẹp lòng Chúa... để làm vui lòng Mẹ...
    Xin Mẹ thương đến và ở cùng chúng con luôn Mẹ nhé... vì xa Mẹ chúng biết cậy trông ai... cậy trông ai Mẹ ơi...???

    Mẹ yêu ơi!
    Con yêu mến Mẹ
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  38. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  39. #20
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Mẹ yêu ơi!
    Con cám ơn Mẹ thật nhiều vì tất cả....


    Mẹ à!
    Mấy ngày nay báo chí tấn công đức tin của CEBHM dữ dội quá... Xin Mẹ thương đến các CE ấy Mẹ nhé... Xin Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ, an ủi khuyến khích các CE ấy để họ thêm vững tin hơn vào Lòng Thương Xót của Đức Giêsu, và vượt qua được tất cả những sóng gió của dư luận

    Mẹ yêu!
    Hiện nay có 1 em bầu tên Linh đang có những dấu hiệu giống sắp sinh con, nhưng vào bệnh viện thì các y - bác sĩ không giúp đỡ.... nên con đoán "chắc em ấy đang lo lắng và buồn lắm".
    Xin Mẹ thương giúp em nha Mẹ, nếu là ý Chúa thì xin cho em sớm được mẹ tròn con vuông, còn nếu ý Chúa không thế thì xin cho em Linh mau vượt qua thử thách này và xin cho em niềm tin thêm mạnh mẽ hơn.
    Xin cho các CE bầu trên 9 tháng mau được sinh con...
    Xin cho các CE bầu nhỏ thêm niềm tin...
    Xin cho ý Cha thể hiện nơi các CE bầu mỗi ngày rõ hơn, mạnh mẽ hơn...

    Nguyện xin Mẹ thương và chuyển cầu cùng Chúa cho những ý nguyện của chúng con

    Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.

    Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!

    Lạy Mẹ MARIA, con yêu mến Mẹ!


    thay đổi nội dung bởi: Rosa_Huong, 30-12-2009 lúc 11:17 AM
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  40. Có 4 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  41. #21
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Thưa Mẹ yêu của con!
    Hôm nay tự nhiên con nhớ Mẹ quá :D ...
    Nhớ muốn ôm Mẹ thật chặt và không buông ra nữa

    Mẹ yêu ơi!
    Thời gian cứ dần trôi mà có những lúc con để trôi qua thật vô ích với những suy tư ngớ ngẩn...
    Sao những lúc như thế con lại không nghĩ đến việc lần chuỗi dâng lên Mẹ nhỉ, con xin lỗi Mẹ nhé... :D

    Mẹ ơi!
    Con muốn tâm sự với Mẹ thật nhiều, thật nhiều... nhưng con chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào... thôi, con xin dâng lên Mẹ tất cả những tâm tư, nguyện vọng của con cho Mẹ, và xin Mẹ thương sắp xếp lại rồi giúp con hiểu rõ vấn đề nào là cần thiết hơn nha Mẹ, con xin cảm ơn Mẹ nhiều thật là nhiều

    Mẹ ơi!
    Và cả những tâm tư, nguyện vọng của ACE khác nữa nha Mẹ :D. Vì, nhờ có sự can thiệp, giúp đỡ của Mẹ, chúng con mới ngày một tốt hơn được Mẹ à...

    Mẹ ơi! :)
    Cứ gọi Mẹ thế này, chắc Mẹ trả lời con thôi cũng mệt Mẹ nhỉ, nhưng con thích được gọi Mẹ như thế suốt đời con, xin Mẹ thương nhận tiếng gọi ấy của con Mẹ nhé...
    Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm!

    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  42. Có 2 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  43. #22
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Con xin kính chào Mẹ !
    Nhanh quá Mẹ ơi, con thấy như chỉ mới đây thôi... vậy mà đã 1 năm 2 ngày rồi con không vào trang này tâm sự với Mẹ... Mẹ có buồn con không ? Con xin lỗi Mẹ nhiều, thật nhiều

    Mẹ ơi !
    Con nhớ Mẹ quá hà !
    Ước gì con được ôm lấy chân Mẹ lúc này... ...
    1 năm đã trôi qua, nhưng hình như con chẳng làm được gì, con cảm thấy không vui, Tết sắp đến rồi...
    Con khẩn cầu cùng Mẹ cho con, những người thân của con cũng như tất cả những ACE nào có cuộc sống tốt hơn những người cùng khổ, biết rộng lòng chia sẻ với họ, để những mảnh đời kém may mắn ấy còn có được 1 chút mùa xuân.
    Mẹ biết không, chúng con luôn sống ích kỷ lắm, chỉ biết mua sắm cho mình những thứ mà mình thích, ít khi quan tâm món đồ giá bao nhiêu, miễn là có đủ tiền là mua thôi, có khi nào chúng con biết đắn đo suy nghĩ... và chọn món khác để có thể chia sẻ cho việc bác ái số dư chênh lệch đó đâu... việc này rất ít khi xảy ra... Vậy nên con xin Mẹ luôn ở bên chúng con, nhắc nhớ cho chúng con biết bớt lại mỗi thứ 1 chút, mỗi lần 1 chút... và vui vẻ chia sẻ số bớt lại ấy cho người cùng khổ kém may mắn hơn mình, và xin cho chúng con cảm nhận được việc làm đó là niềm vui có ý nghĩa nhất trong cuộc sống

    Mẹ ơi !
    Xin Mẹ luôn gìn giữ đời sống hồn xác chúng con nha Mẹ, cuộc sống này ngày càng nhiều cám dỗ và những cạm bẫy. Chúng con thì thật là yếu đuối, rất dễ sa ngã Mẹ à. Xin Mẹ đùng rời mắt khỏi chúng con giây phút nào nha Mẹ, xin cho chúng con luôn biết sống trông cậy và vững tin nơi Thiên Chúa là Người Cha nhân lành và hiền hậu.

    Mẹ ơi !
    Con yêu Mẹ lắm ! :D Con xin cám ơn Mẹ thật nhiều về tất cả những ưu ái Mẹ dành cho con trong thời gian qua.

    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  44. Có 4 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  45. #23
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến kêu cầu cùng Mẹ. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  46. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com