|
THÁNG HOA DÂNG MẸ ST. MARIE (Tháng 5-2014)
Tháng Năm được dành riêng để kính mừng Đức Mẹ, và gọi là Tháng Hoa. Các Giáo Xứ thường dâng hoa cho Đức Mẹ vào các giờ kinh phụng vụ ban chiều, trong suốt tháng này.
Lịch sử Tháng 5 kính Mẹ St. Marie :
Khởi điểm là sự góp công của các Tu sĩ Dòng Tên (Society of Jesus –S.J – St. Ignace de Loyola – 1491- 1556 -HT 65 tuổi), cụ thể . . .
- Năm 1724 Lm Jacobet xuất bản cuốn Mensis Marianus (Tháng Mẹ St.Marie)
– Năm 1785 Lm Alphonse Muzzarelli xuất bản cuốn Mese Di Maria tại Ferrare, trong 1 thế kỷ sách được tái bản 150 lần, và được dich ra nhiều tứ tiếng Anh , Pháp, TBN, Á rập. . ., giúp tín hữu noi gương nhân đức của Mẹ St. Marie và Thánh hoá Đời sống.
- TK XVIII, Dòng St. Clara tại Naples tổ chức trong tháng 5, mỗi ngày một giờ kinh Kính Mẹ St. Marie và Chầu Thánh Thể.
- Năm 1701 Tu sĩ Dòng Dominique ( Order of Preachers – OP – St. Dominique – 1170- 06-08-1221 – HD 51 tuổi ) Kính Mẹ St. Marie trong suốt Tháng 5 .
1. Mẹ St. Marie là Đấng cầu bầu (Mental), cũng là Đấng đồng công cứu độ (Mary Coredemptrix),
Thánh Bernard Clairvaux năm 1153 tin là Mẹ có quyền thế trước ngai con Mẹ nên lời bầu cử của Mẹ có thần thế. Danh xưng này tóm tắt những gì Đức Mẹ làm cho chúng ta, trong mối quan hệ của chúng ta với Con Yêu Dấu của Mẹ, Mẹ là Đấng thông ban ân sủng. Thánh GH Piô X nói: “Bằng cách thông phần đau khổ và ước muốn giữa Đức Kitô và Đức Maria, Đức Mẹ xứng đáng trở nên người phân phát mọi ân huệ mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta khi Ngài đổ Máu ra” (Tông thư Ad Diem Illum, 1904).
Đức Maria cũng là Đấng đồng công (Mary Coredemptrix), cứu độ nhân loại vì Mẹ đã âm thầm chịu mọi đau khổ tột trong cuộc Khổ nạn của Đức Kitô , Khi dâng con vào Đền Thánh, Mẹ đã sẵn lòng chấp nhận đau khổ khi được Tiên tri (prophet) Simeon tiên báo “ Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”, (And You yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed, - Luc 2,35).. Như vậy Đức Mẹ thực sự có quyền trên kho tàng siêu nhiên của Chúa Con, và Mẹ cũng cùng Chúa Con phân phát ân sủng cho chúng ta.
ĐGH Leo XIII nói: “Có thể nói rằng, theo Thánh Ý Thiên Chúa, không gì đến với chúng ta mà không qua tay Mẹ Maria. Không ai có thể đến gần Chúa Cha mà không qua Chúa Con, cũng không ai có thể đến gần Đức Kitô mà không qua Đức Mẹ” (Tông thư Octobri Mense).
Sau Chúa Giêsu, Đức Mẹ là Đấng Trung Gian, vì Chúa Giêsu tiếp tục giao hòa chúng ta với Chúa Cha, Đức Mẹ cũng giao hòa chúng ta với Chúa Giêsu. Đức Mẹ ban phát mọi ơn lành chúng ta cần. Thánh Phaolô gọi Đức Mẹ là “Ngai tòa ân sủng”. Đức Mẹ có thể xin với Chúa Con mọi điều cho chúng ta, và là Đấng bầu cử cho chúng ta với tư cách Hiền Mẫu.
Đặc biệt là trong những lần hiện ra ở mọi nơi, mọi lúc, Mẹ đều kêu gọi con cái của Mẹ, phải sám hối, và cầu nguyện với kinh mân côi (Rosary), để xin Thiên Chúa tha thứ tội tình và ban bình an cho Thế giới. Kinh Mân côi chính là những Hoa Lòng Dâng Mẹ (Rosa Mystica), trong Tháng Hoa này.
HOA LÒNG DÂNG MẸ
“Con ao ước sống lại thời thơ ấu,/Tháng hoa về con nao nức hân hoan,
Chạy tung tăng trên cỏ nội hoa ngàn,/Hái những đoá hoa tươi về dâng Mẹ.
Ôi ! Lạy Mẹ ! Con mừng khôn xiết kể,/Được cầm trên tay những đoá hoa hồng,
Hướng dương vàng chen hoa huệ trắng trong,/Cúc vạn thọ nép bên hoa sứ đỏ.
Cùng với lưu ly, mẫu đơn hé nở,/Muôn sắc màu, hương toả khắp không trung,
Và tất cả như những đoá hoa lòng,/Của những mảnh đời đàn con thơ dại.
Ôi! Lạy Mẹ! Con dốc lòng chiêm bái,/Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của con,
Hằng chở che, phù hộ, và ban ơn,/Và bầu cử con trước toà Thiên Chúa.
Chính nhờ Mẹ, con đến cùng Thiên Chúa,/Chính nhờ Mẹ, con vững một niềm tin,
Chính nhờ Mẹ, những điều con cầu xin,/Được Chúa đoái thương ban nhiều ân sủng.
Chính nhờ Mẹ, mà con được vui sống,/Trong bình an, trong hạnh phúc vẹn toàn,
Ôi lạy Me, con vui sướng hân hoan,/Vì nhờ Mẹ, con đến cùng Thiên Chúa”. (JM. Lam Thy ĐVD.)
“Đây hoa nhịn nhục sớm chiều,/Đây hoa liên lỉ nguyện cầu không ngơi
Đây hoa thành kính vâng lời,/Đây hoa thao thức một đời tận trung
Hoa VUI, hoa SÁNG, hoa THƯƠNG,/Với đóa hoa MỪNG dâng Mẹ Tháng Năm
Nguyện xin Đức Mẹ từ nhân,/Giúp con sống tốt sớm hôm cuộc đời
Con xin tận hiến, Mẹ ơi!,/Nhờ Mẹ tất cả, xin Người đỡ nâng” -(Trầm Thiên Thu)
-Lạy Thiên Chúa Cha Toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Phúc cho lòng Đức Trinh nữ St Marie vì đã sinh hạ con Chúa Cha (Lc11,27), và được hưởng vinh quang Thiên quốc (paradise). Xin cho của lễ (offering) chúng con dâng lên Chúa Ba Ngôi ( St. Trinity), nhờ Thánh Mẫu Marie đồng trinh (The Blessed Virgin Mary), Thánh phụ Joseph (Vir Justus –Mat 1,19 St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), chuyển cầu, giúp chúng con được cùng các Đấng (The Lord God Almighty and Buddha Amitabha), hưởng phước quê trời (Homeland).
Chúng con Nguyện xin Cha (God the Father -Đnl 32,6; Xh 4,22), nhờ Chúa Jesus con Cha là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Đấng hiển trị cùng Cha (God the Father), hiệp nhất với Chúa Thánh Linh (Holy Spirit), đến muôn thủa muôn đời. Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|