Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: hic.hic..

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    HIC..HIC..

    Hình như..bé có một linh cảm không tốt...hic.hic... Chúa ơi..bé thấy buồn quá..hình như bé thấy mình buồn thật..hic..hic..

    khi buồn bé chẳng muốn nói gì về mình cả..lạy chúa..bé nói về các linh hồn đi....chúa nhỉ..chắc giờ này các linh hồn đang mong đến ngày lễ lắm chúa nhỉ..mong người sống như bé nhớ đến các linh hồn thật nhiều..cầu nguyện ... hic..hic.. bé nghĩ những linh hồn đang mong sớm về với chúa lắm lắm đấy..chúa ơi..bé biết là chúa đầy quyền năng .và yêu thương các linh hồn nhiều...xin chúa đưa hết các linh hồn về bên chúa, chúa nhé..xin tha thứ cho những lỗi lầm mà các linh hồn đang đền tội..hic..hic.. bé thương các linh hồn lắm...
    chúa ơi...xin ban cho mỗi người chúng con khi ở thế gian này..sống yêu thương tốt lành hơn .và luôn ý thức rằng ..một ngày nào đó chính chúng con cũng là các linh hồn..cần được chúa tha thứ...và cần đến lời cầu nguyện của những người đang sống ....xin cho chúng con luôn biết sống đẹp lòng chúa...và có lẽ không gì hơn lúc này là hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu - xin thương cứu rỗi các linh hồn
    Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu - xin thương cứu rỗi các linh hồn
    Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu - xin thương cứu rỗi các linh hồn
    Amen ...............................................

  4. Có 2 người cám ơn sue vì bài này:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin xót thương các linh hồn với những giày vò đớn đau đang phải đền trả, xin nhìn đến lòng khát khao tha thiết nuốn hưởng Nhan Thánh Chúa của các ngài.
    Xin Chúa xót thương,vâng, lạy Chúa, xin nhẹ cánh tay công thẳng mà tha bớt phần phạt và đưa các linh hồn về bên Chúa.

    Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha máu cực châu báu Chúa Giê su Ki Tô con chí thánh, hợp với các thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn lành thánh trong luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong giáo hội hoàn vũ, trong nước con và trong gia đình con. Amen.

  6. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Xin Chúa thương các linh hồn... ông bà tổ tiên... Cha mẹ.. anh chị em... bà con thân thuộc chúng con đã qua đời....

    Các linh hồn mồ côi, linh hồn các thai nhi

    được An hưởng Nhan Thánh Chúa...trong tình Chúa yêu thương....Amen...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Đừng buồn bé àh...
    Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài... Mẹ cũng vậy... Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa để giúp cho những người đã qua đời...
    Và quan trọng nhất là chúng ta. Chúng ta không được buồn, không được mất đức tin.
    Hãy luôn luôn cầu nguyện và tin tưởng rằng những người khuất sẽ được về an hưởng đời đời trên Thiên Đàng, bên cạnh Mẹ và bên cạnh Chúa.
    Như Thánh Phanxicô đã từng nói : "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" mà.
    Chúc bé luôn an vui...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  10. Có 2 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  11. #6
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ailaudu View Post
    Đừng buồn bé àh...
    Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài... Mẹ cũng vậy... Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa để giúp cho những người đã qua đời...
    Và quan trọng nhất là chúng ta. Chúng ta không được buồn, không được mất đức tin.
    Hãy luôn luôn cầu nguyện và tin tưởng rằng những người khuất sẽ được về an hưởng đời đời trên Thiên Đàng, bên cạnh Mẹ và bên cạnh Chúa.
    Như Thánh Phanxicô đã từng nói : "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" mà.
    Chúc bé luôn an vui...
    :secret:
    Bé đọc những dòng chữ : chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời...
    tự nhiên bé hết buồn òi....hi..hi...cảm ơn bạn nhiều nhiều..

    Bé cùng bạn và ace cùng cầu nguyện thật nhiều cho các linh hồn nhé..
    Lạy chúa, xin đưa các linh hồn về bên chúa muôn đời ..Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  12. #7
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hằng soi cho liên. Amen

  13. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  14. #8
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    Thiên đường và địa ngục

    Có một người cùng với Thượng đế bàn luận về vấn đề thiên đường và địa ngục. Thượng đế nói: “Hãy qua đây xem thế nào là địa ngục”. Nói rồi hai người bước vào một gian phòng, trong phòng có một đám người đang vây quanh một nồi thức ăn lớn. Người nào người nấy nom tiều tụy, tuyệt vọng và đói khát. Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc muôi (thìa lớn) có thể múc được thức ăn trong nồi, nhưng điều oái ăm là cán muôi lại dài hơn cánh tay rất nhiều nên bản thân họ không thể tự đưa thức ăn vào mồm mình, trông ai cũng rất đau khổ.

    “Bây giờ ta sẽ cho người xem thế nào là thiên đường”. Thượng đế dẫn người đó vào một gian phòng khác. Nơi đây mọi thứ không có gì khác với gian phòng trước. Cũng một nồi thức ăn, một đám người, cũng những chiếc muôi cán dài, nhưng mọi người đều ca hát vui vẻ.
    “Tôi không hiểu” – con người nói: “Tại sao cũng được đối xử và điều kiện như nhau, nơi đây thì vui vẻ, còn những người ở gian phòng khác lại rất đau khổ?”. Thượng đế mỉm cười nói: “Rất đơn giản, nơi đây mọi người bón cho nhau”.

  15. Có 3 người cám ơn NVN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com