Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lướt qua Độc Tài, bàn mãi Độc Quyền!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Lướt qua Độc Tài, bàn mãi Độc Quyền!

    Độc tài , độc quyền!

    Có lẽ phải nhờ một quý vị nào rành về hán học, hoặc viết thư hỏi ông An Chi hay Huệ Thiên để nhờ các ngài phân tích chính xác những từ ngữ trên. Còn như tôi với một sự hiểu biết lơ mơ, cho nên nghĩ như sau:

    ___ Độc thì ai cũng hiểu có nghĩa là duy nhất hay chỉ có một…

    ___ Tài là tài chính, hoặc nói về lãnh vực tiền bạc, hay tài phán; có nghĩa là nắm quyền phán xử…

    ___ Quyền nghĩa là quyền lực, quyền hành, tức có quyền để làm một việc gì đó…

    Rồi nếu như thế, có thể suy ra:

    ___ Độc tài nghĩa là chỉ có một tập thể một tổ chức hay một cá nhân nào đó được toàn quyền về vấn đề tài chính , tiền của, hoặc đúng hơn là có quyền phán xử quyết định những vấn đề…

    ___ Độc quyền nghĩa là chỉ duy nhất một tập thể tổ chức hay cá nhân được toàn quyền trên một lãnh vực nào đó…

    Nhưng theo thói thường xưa nay chúng ta chỉ hiểu theo cách sau:

    ___ Độc tài là một cụm từ chuyên dùng cho chính trị, dùng để chỉ ra rằng quốc gia ấy chỉ có duy nhất một đảng phái, một thế lực cai quản…

    ___ Độc quyền là chỉ duy nhất một công ty một tập đoàn nào đó được toàn quyền xử lý và quyết định một lãnh vực kinh tế ,xã hội… ngoài ra không có công ty tập đoàn thứ hai nào được quyền kinh doanh, xử lý như vậy….

    Viết tới đây thôi, tôi ngờ rằng đã có một vài Invisible đã chép sẵn cái link mang nội quy diễn đàn ,để khi đề tài này vừa được đăng lên, lập tức sẽ dán vào một com men cực ngắn với mục đích cảnh cáo rằng không nên đụng chạm đến chính trị theo điều
    oix khoản gioiy….

    Nhưng xin yên tâm! Tôi thừa đủ khôn ngoan để biết rằng mình nên viết những gì! Cũng như tôi luôn luôn hiểu không cần phải cầm đèn soi cho ô tô, bởi vì tôi nhận thấy rằng mình còn lạc hậu hơn những bậc cha chú nhiều! Khi lướt web, tức lên internet, họ thường xem những trang web ngoại, hoặc nếu trình độ ngoại ngữ còn yếu, họ chỉ chuộng những trang báo hải ngoại có tiếng Việt. Chỉ riêng tôi chỉ khi nào cần thiết, tôi mới dám lò mò vào mấy trang ngoại văn, báo tiếng Việt ở nước ngoài. Ngoài ra, tôi chỉ thuần Việt mà thôi! Còn giới trẻ, tức tầng lớp cõ tuổi đàn em của tôi ư? ___Khỏi phải bàn! Họ chỉ biết đồ ngoại mà thôi! Ngoài facebook ra, Youtube là một trang mà 10 người trẻ thì có đến 12 người đọc! Mà trên Youtube, tự do hơn Mỹ….

    Người ta bảo trẻ tuổi là rất năng nổ, và nhiệt huyết…?

    ___ Tôi ngẫm rằng đúng như vậy, bởi vì cách đây không lâu, tức khoảng bốn hoặc năm năm về trước, tôi luôn luôn dùng đại danh từ”thằng” để đặt trước niên hiệu của ba vị vua triều Nguyễn, bởi vì ngoài việc ăn cháo đái bát và vô ơn khi cấm Đạo, các vị vua Nguyễn nhất là các vị vua sau này đã không nghe lời của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Trường Tộ, đến nỗi để cho thay vì nước Việt Nam ít ra cũng thuộc hàng top ten của thế giới, lại bị Pháp đô hộ và đẳng cấp là ba con số trong bảng xếp hạng thế giới!

    Các ông Duy sát Tả mà sợ Tây Văn Thân ngày xưa như thế nào thì người Công Giáo chúng ta đều đã biết tỏ tường, và cho đến ngày nay, các ông Văn Thân Mới cũng chẳng thua! Họ hết sức bao che lấp liếm cho tội lỗi của cha ông họ bằng cách tiếp tục đổ tội lên đầu người Công Giáo đã theo Pháp theo Tây!

    Những thứ Văn Thân mới ngày nay còn hơn xưa ở chỗ không những đã ra sức viết những bài báo biện minh cho tội ác của ông cha họ xưa kia mà vẫn cảm chưa thấy xấu hổ và ngượng miệng, lại còn mất cả lương tri khi ra sức bôi nhọ vị anh hùng yêu nước trung thành với Đạo là Nguyễn Trường Tộ! Chắc chắn họ không thể không biết hai nhà chí sĩ, chính khách lừng danh đã giúp cho nước Nhật vươn lên tầm bá chủ thế giới sau này là Khuyển dưỡng Nghị và Đại Ôi ( phiên âm theo tiếng hán, hình như chép trong sách sử của Lê Kim Ngân), đã từng nói với anh hùng Nguyễn Trường Tộ :

    ___ Tài của chúng tôi không thể bằng anh, nhưng chúng tôi được vị minh quân lắng nghe, còn anh thì không…”

    Vị minh quân của nhật bản ấy là Minh Trị Thiên Hoàng, lên ngôi năm 17 tuổi, trong khi đó tên hôn quân nhu nhược Việt lên ngôi cũng khoảng 18 tuổi….

    Khi tôi học sử thời còn cấp hai, tôi từng nhớ thuộc lòng câu ca dao trong sách giáo khoa:

    ___Đây đường Nguyễn Huệ, kia gia long…
    Ai đặt tên đường có nhớ không ?
    Mạt kiếp gia long mang tội nước.
    Ngàn thu Nguyễn Huệ sử ghi công.


    Bố tôi kể rằng trước năm 1975, tức trước giải phóng, ở trung tâm Sài gòn có hai con đường bên cạnh nhau được mang tên hai vị vua. Chắc chắn rằng vị sử gia soạn sách giáo khoa cho chúng tôi học sau này đã nhìn ra những ai đã là tội phạm lịch sử, đưa đất nước vào vòng đô hộ của giặc Pháp.

    Rất nhiều những người không theo đạo, hơn nữa, có thể không ưa gì Công Giáo, nhưng đã có không ít nhận xét khách quan và chính xác về lịch sử. Trong khi đó ngay trong đạo Công Giáo, không ít những Ích Tắc Trần Kiện cũng hùa theo những Văn Thân mới để vu vạ đạo Công Giáo. Điển hình như ông TBC,DGU, HFDT…. đã và đang khoác trên mình chiếc áo linh mục! Vậy mà dám ngang nhiên lên án cụ Trần Lục, tức Nam Thiên đệ nhất anh hùng: rằng linh mục Trần này đã làm tay sai cho Pháp khi chỉ căn cứ vào những lời vu vạ cáo gian của những phe đảng Văn Thân cũ và mới! Mà không hề để mắt đến những tài liệu thật chính xác và khách quan của triều Nguyễn, khi mà triều Nguyễn đã từng đánh dẹp những cuộc nổi loạn của Văn Thân!

    Tôi đang để tội của những tay Văn Thân mới cũng như Ích Tắc Trần Kiện này ở đó đã! Để trong một dịp thuận tiện gần đây, tôi sẽ lột mặt nạ của họ, để chứng tỏ rằng người Công Giáo là yêu đất nước, cụ Trần xứng đáng là một anh hùng. Còn tội làm mất nước vào tay giặc Pháp thì rõ ràng do những quý ông duy sát tả mà sợ Tây Văn Thân, cũng như thứ mà hai câu thơ trong sách giáo khoa đã diễn tả:

    ___ Vua hèn dâng nước cho Tây
    Toàn dân chẳng chịu làm bầy vong quốc nô…


    Tới đây không biết sao mắt tôi giựt lia lịa, tim tự nhiên đập bình bịch! Tất nhiên là tôi rất kỵ những sự tự cho là điềm báo, hay “thần giao cách cảm” báo trước sự xui xẻo, và tôi chẳng nghiệm thấy một trường hợp nào ứng nghiệm cái gọi là điềm báo gở như thế cả! Nhưng có lẽ vì kinh nghiệm, tôi dùng word để đếm và thấy mình đã nói hơn 750 chữ chỉ riêng cho việc chứng minh rằng tôi rất tỉnh táo để không phạm chính chị chính em của nội quy diễn đàn. Và như thế chắc chắn những fan của chuyện 100 chữ khó mà dung thứ…

    Thật là khổ! Bởi vì đúng là tôi quá kém cỏi vì không có khả năng thu nhỏ một con voi cho vào một cái rọ bắt cá… Đấy là tôi vẫn còn chưa trình bày cho hết những gì cần nói ! Vì nếu mà còn được phép nói, tôi sẽ thưa rằng :điều tâm niệm thứ nhất của tôi là đấu tranh và bảo vệ cho Chân Lý, cũng như lẽ phải của xã hội, cho nên tôi không thể chấp nhận những ai vu vạ cáo gian cho đạo Công Giáo và các Ki Tô hữu chân chính, cho nên tôi sẽ đấu tranh bất bạo động, tức chỉ bằng lời nói, dù phải tử vì Đạo. Ngoài những điều ấy ra, một khi mà không bức thiết cho lắm, tức là người ta chỉ nói xa xa, không trực tiếp bài bác Đạo, thì tôi không bao giờ quên câu nói trứ danh của nhà văn Nguyễn Tuân:
    Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ…”!

    Có lẽ nhập đề như thế đã đủ để quay về sự bình luận như thế nào là độc tài độc quyền. Thế thì về vấn đề độc tài, mà bây giờ chúng ta có thể tạm cho rằng đó là việc nói về một cá nhân ,hay một nhóm người, hoặc một tổ chức nào đó được toàn quyền phê phán xét xử và đưa ra mọi quy định cho mọi vấn đề trong một xã hội.

    Không phải chế độ độc tài đều là dở, hoặc tệ hại đến nỗi cần phải tiêu diệt trong mọi trường hợp! Bởi vì nếu suy nghĩ sơ qua, cũng nhận thấy nó cũng là một anh em song sinh của chế độ phong kiến, vua là thiên tử thời xưa…Nhưng vì thời đại dân chủ , cho nên chế độ độc tài cũng có một số cải biên cho thích hợp với thời đại mới! Mà không phải thời xưa, vị con trời nào cũng phải liệt vào hạng mang tội nước, tội với nhân dân như câu :
    ”Mạt kiếp gia long mang tội nước” như sách giáo khoa cấp hai đã ghi tạc! Bởi vì có những vị vua, mà với ngôn từ ngày nay, tuy là không thoát khỏi sự phân loại là nhà độc tài, nhưng đó là một nhà độc tài cao quý, đến nỗi :”Nghìn thu Nguyễn Huệ sử ghi công”.

    Ngoài những: Nghìn thu Nguyễn Huệ sử ghi công ấy, sự độc tài có rất nhiều tệ hại, mà với ý thức của nhân sinh thời đại hiện nay, thì gần như trên thế giới, không dân tộc nào, quốc gia nào lại muốn sự độc tài thống trị quê hương dòng giống mình…

    Tuy thế, như đã “rò rỉ” một số thông tin trên kia, sở dĩ tôi còn sống đến 30 tuổi như hiện nay, cũng nhờ bố tôi bắt tôi luôn thuộc lòng , cũng như luôn thực hành tuyệt đỉnh công phu:
    Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ”!.
    Do đó, trừ những bắt buộc phải chiến đấu cho Đức Tin, cho Chân Lý, ngoài những điều này ra, tôi xin đình chỉ ngay tức khắc sự bàn về chuyện độc tài, độc điếc độc đường.. gì gì đó ngay tại đây! Không hề dám ngo ngoe hầu bảo toàn tính mạng cũng như sự tồn tại của đề tài, dù có hàng tetrabyte dữ liệu về vấn đề này…

    Bây giờ chỉ còn lại lãnh vực độc quyền, mà lãnh vực này nhìn sơ qua cũng biết là rất OK, tự do ngôn luận…Cũng như có thể đóng góp nhiều ý kiến hay cho lãnh vực độc quyền này, cho nên tôi sẽ ‘khai thác” tối đa…

    Tuy vậy, đã gần hai ngàn từ rồi! Mà hai ngàn từ theo như thói thường có thể chặt vụn ra làm hàng chục bài viết, vừa tăng số lượng bài viết để tạo nhiều bậc thang hướng thượng, lại giúp cho người đọc dễ nhớ khi chỉ có hai trăm từ! Không bị sự cố bài dài hàng trăm dòng đọc từ đầu đến đuôi dễ bị quên quá nửa!

    Vì thế cho nên tôi quyết định rời bàn phím và đi ngủ, xin hẹn nay mai sẽ khai thác duy nhất và chỉ có một cụm từ Độc quyền này….






    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 10-02-2015 lúc 06:55 AM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com