|
Chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm cứu chuộc tới mức nào?
Nếu mà hỏi rằng có mấy mầu nhiệm chính trong đạo Công giáo chúng ta, tôi ngờ rằng tối thiểu 50% người sẽ chẳng biết! Và nhất là giới trẻ thì tỉ lệ chắc được 1%!
Ngay tôi cũng vậy thôi! Một khi mà những điều cho là không cần thiết lắm cho đức Tin Công Giáo, tôi cũng chẳng biết gì! Ví dụ như cách đây không lâu, một đứa trẻ đang học Giáo lý sơ cấp chắc là đã từng được các Giáo lý viên chỉ bảo, đã đố tôi hãy kể tên 12 vị tông đồ, và kết quả là tôi tháo mồ hôi trán vẫn quanh đi quẩn lại chỉ có 11 vị, kể cả Giuda Iscarios!
Nhìn bộ mặt phấn khởi và đầy sự đắc thắng của đứa trẻ khi nó chẳng khác gì một anh hùng bé nhỏ David đã đốn gục tên khổng lồ Goliah, tôi tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nhưng đồng thời cũng tự bào chữa rằng:” Thông thuộc Giáo lý đâu cứ gì là phải biết rõ tên từng vị tông đồ! Giu đa xưa kia còn biết rõ tên hàng trăm môn đệ Chúa Giê su ấy chứ! Vì hắn là quản lý, thủ quỹ cơ mà! Nhưng điều ấy không đủ để giúp cho hắn trở thành một khai quốc công thần, mà trái lại có thể làm hắn mang tiếng xấu vạn niên cho đến tận ngày nay!”
Mặc dù rất thích suy gẫm bàn luận về Giáo Lý Thánh Kinh nhưng tôi thành thực nhận thấy rằng mình sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên nếu có một cuộc thi tuyển Giáo lý! Bởi vì tôi đã từng trắc nghiệm thử trình độ Giáo Lý của mình với phần mềm Câu Đố Thánh Kinh của LM Nguyễn Xuân Khâm. Qua một chục lần thử trả lời những câu hỏi Giáo lý của phần mềm trắc nghiệm rất hay này, tôi chỉ trả lời đúng khoảng 50%! Thành tích khiêm tốn trên mà có được với điều kiện những câu hỏi trắc nghiệm ấy thiên nhiều về Tân Ước, chứ nếu mà thiên nhiều về Cựu Ước có lẽ mười câu hỏi may mắn lắm tôi mới trả lời được một!
Tôi không dám bào chữa nhiều về những kém cỏi kể trên, khi mà thực tế cho thấy còn quá nhiều điều về Giáo Lý mà mình chưa có thể biết, chưa thể nhớ hết được. Tuy vậy, sau nhiều suy nghĩ, tôi cho rằng với những đầu óc thiên tài, trí nhớ siêu phàm như Lương Thế Vinh, Trương Vĩnh Ký ( Einstein, Stephen Hawking không có cửa trong danh sách này), thì may ra mới nhớ hết nổi những khoản luật, những điều được ghi chép trong sách Giáo Lý, Kinh Thánh, nhất là các sách thuộc về Cựu Ước. Chứ còn những người như tôi và lớp trẻ bây giờ chẳng nhớ , chẳng biết gì hơn ngoại trừ cái gọi là facebook để sáng tối lên đó khoe bất kỳ mọi loại hình ảnh và tán gẫu!
Nhưng điều muốn nói thay cho bào chữa ở đây, đó là không bắt buộc phải nhớ phải thuộc quá nhiều điều khi mà những điều ấy không cần thiết lắm cho việc củng cố niềm Tin và tăng tiến đức Mến. Chẳng hạn như trên kia nếu mà nhớ hết tên mười hai tông đồ Chúa thì rất đáng khen, nhưng nếu không nhớ hết thì cũng chẳng đáng chê trách. Trong khi đó, cái đáng chê trách là biết, rành rọt những điều không cần thiết cho niềm Tin Cậy Mến, nhưng chẳng biết, và quên, hoặc lơ là những điều cần thiết cho đức Tin Công Giáo.
Người Công Giáo cho dù không biết Chúa Giê su sinh ra ở đâu, không biết vị đương kim Giáo hoàng mang tên hiệu là gì, thậm chí chẳng hiểu ông David, Salamon cùng các nhân vật nổi tiếng mà sách Cựu Ước luôn nhắc đến là những ai…, thì tuy là không hay ho cho lắm, nhưng cũng chẳng thể là nguyên nhân làm lung lay đức Tin để rồi dẫn đến việc xa rời Thiên Chúa được! Bên cạnh đó, có rất nhiều nhà thần học Kinh Thánh Giáo lý mười phần thông suốt, nhưng không ít người đã vô tình cố tình đi đến chỗ chống đối Giáo Hội, trực tiếp gián tiếp chối bỏ Thiên Chúa!
Nếu đi thi Giáo lý, mà không biết có mấy mầu nhiệm trong đạo Công Giáo, không kể ra được tên 12 vị môn đệ Chúa, không định nghĩa được dù chỉ thuộc lòng chứ không thể hiểu những điều trong sách Giáo Lý sơ cấp hoặc căn bản đã dạy ngay khi những điều ấy không cần thiết cho lắm, vẫn bị đánh trượt thẳng cẳng.Thế nhưng có rất nhiều điều thuộc về Kinh Thánh, về Giáo lý lẽ ra người Công Giáo chúng ta cần phải thật thông suốt, thật tin tưởng thì lại bị lãng quên, hoặc nhận chìm xuồng! Để rồi vì nguyên nhân này khiến cho niềm Tin Cậy Mến vào một đấng Toàn năng nếu không mong manh như xây lâu đài trên cát , thì cũng như lửa rơm chỉ cháy bùng lên một chút rồi tắt lịm hoàn toàn!
Như đề tài trên đã nêu: Chúng ta hiểu được bao nhiêu về mầu nhiệm cứu chuộc?
Tôi vẫn còn thuộc lòng định nghĩa về mầu nhiệm như sau:
___ Mầu nhiệm là những điều mà Đức Chúa Trời vì lòng thương yêu đã bày tỏ ra cho chúng ta, dù trí khôn chúng ta chưa hiểu thấu được.
Có ba mầu nhiệm chính:
____ Một là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
____Hai là Mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người.
____ Ba là mầu nhiệm Ngôi Hai Cứu Chuộc.
Bà nội tôi đã an nghỉ trong Chúa, và mọi người chỉ biết tôi qua internet, chứ nếu không, tôi e rằng nếu không bị xách tai đá đít, thì sẽ không ít sự nghiến ngẩm vặn vẹo:
____ Có biết chuyện thánh Augustino bị thiên thần cảnh cáo hay không? Có biết rằng :không nên suy sự Đức Chúa Trời mà chỉ cần thực hành đức ái hay không? Liệu có biết rằng nếu quá dễ hiểu, thì không còn là Mầu nhiệm hay không?
Có không ít bề trên đã cảnh cáo rằng sự tìm hiểu về Thiên Chúa không đúng cách nó sẽ như một cơn bệnh, cơn nghiện tai hại gì gì đó! Còn theo suy nghĩ và nhận xét cá nhân, tôi thấy rằng mầu nhiệm Cứu Chuộc thật ra không khó hiểu, hoặc cho là trí khôn của loài người không thể với tới được! Ngược lại ,chính vì không chịu suy gẫm về mầu nhiệm Cứu Chuộc dưới sự cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần, người Công Giáo chúng ta khó có thể cảm nhận ra như thế nào tình yêu thương thâm sâu mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã dành cho loài người. Rồi do vì không hiểu, việc cảm nhận sự yêu thương của Thiên Chúa gần như là chỉ ở ngoài miệng! Bề trên dạy Thiên Chúa yêu loài người vô cùng mà không hề chứng minh, rồi chúng ta cũng kế thừa truyền thống ấy và cũng dạy cho lớp đàn em con cháu rằng Thiên Chúa yêu loài người không kể xiết được. Cho đến khi một lúc không may mắn nào đó, lại có những kẻ vặn vẹo bắt bẻ rằng:
___ Cứ nói rằng Thiên Chúa yêu thương loài người, rất công bằng ngay thẳng, sao lại thinh lặng trước những nỗi khổ đau của con người? Hãy nhìn xem, xã hội đầy dẫy gian ác bất công! Người lành cứ khổ đến chết vẫn chưa hết khổ, bọn dã man bất nhân tham lam tàn ác vẫn sung sướng đến già…
___ Nếu không có Giuda và quân dữ đóng đinh Chúa , thì Chúa Giê su không thể tự hủy mình (xin cấm chỉ ngay sự lạm dụng cũng như sử dụng sai lệch ý nghĩa từ Hủy này như trong một số đề tài thần học nào đó, vì rõ ràng đã gây ngộ nhận là tự vẫn tự sát) ) để cứu chuộc loài người được! Thế thì tại sao lại lên án Giuda, quân dữ Do Thái? Nếu họ không hành động như thế , thì làm sao Kinh Thánh ứng nghiệm!
___ Thiên Chúa Cha đã định trước từ ngàn đời Chúa Con phải chết trên thập giá để chuộc tội cho loài người, điều này luôn được chứng minh. Thế thì không thể chối cãi rằng tất cả mọi sự đều do Chúa định.Vậy phải nghĩ làm sao khi một số người nào đó bị Chúa định làm vật thí thân, hầu công cuộc cứu chuộc được hoàn thành!
___Tại sao….!
Trước đây khi mở đầu đề tài:”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét”, tôi đã từng nêu câu chuyện một thằng bạn của tôi trợn mắt nghiến răng đọc át câu kinh : “…như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi…” thành ra :” như chúng tôi KHÔNG THA kẻ có nợ chúng tôi..” !.Đó chỉ là một trong rất nhiều câu nhiều ý mà những người nghi ngờ, kẻ chống đạo hay vặn vẹo và bắt bẻ đạo Công Giáo chúng ta. Và để đáp lại, phần rất lớn người Công Giáo chúng ta thường làm gì?
___ Xin thưa: chẳng biết làm gì cả ! Để rồi giả lơ, làm như không nghe thấy sự vặn vẹo đó bao giờ! Hoặc chẳng biết e ngại và hổ thẹn khi hoàn toàn thảm bại và đuối lý vì không thể chứng minh được điều gì cho Chân Lý, nhưng cứ tưởng mình thắng trận và lớn tiếng ca khúc khải hoàn! Tôi đã từng nêu câu chuyện thằng bạn sửa lời kinh Lạy Cha cho nhiều người nghe, và nhất là các bậc bề trên, nhưng xin nói thẳng rằng không hề có một ai chỉ bảo cho tôi cách thức phản biện lại cái việc cứ cho là hiểu lầm pha trộn sự lộng ngôn phạm thượng ấy! Gần như chỉ có sự im lặng, còn lại là cứ ra vẻ như là người thâm trầm súc tích nói ít hiểu nhiều…, lập tức copy và paste câu Kinh Thánh mà đứa con nít mới học Giáo lý sơ cấp cũng biết:” Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù…” để làm một bài học dạy đời kèm theo một sự hãnh diện ngấm ngầm vô lối nào đó!
Các quý ngài súc tích thâm trầm sâu lắng ấy rõ ràng đang bênh vực và suy tôn Kinh Thánh trước những sự vặn vẹo bắt bẻ pha lẫn chế nhạo của người đời. Tuy thế, tình huống này chẳng khác gì một luật sư đang bênh vực cho thân chủ của mình trước những cáo trạng mạnh mẽ và uy lực của đối phương, nhưng chỉ biết nhắc đi nhắc lại một luận điểm duy nhất:___ “Thân chủ của tôi vô cùng đúng …”, ngoài ra , chẳng biết nói thêm một điều gì khác để chứng minh cho hội đồng xét xử thấy sự trong sạch công chính của thân chủ mình!
Tôi thường viết rằng: vì vô tình cố tình nhiều người trong chúng ta đã ngăn cản giơ tay bịt miệng việc làm chứng nhân cho đức Tin! Thế thì việc phân tích như thế nào là cố tình ngăn cản bịt miệng tôi cũng đã từng phát biểu hơn một vài lần, bây giờ chưa phải là lúc nhắc lại! Cho nên xin nói thêm về sự vô tình nó là như sau:
___ Cha mẹ, bề trên, các giảng viên Giáo lý không thể hài lòng và cũng không thể chấm điểm đạt cho con cái, bề dưới hay học viên Giáo lý khi không biết Chúa Giê su sinh ra ở nơi đâu, Giáo hoàng đương kim mang thánh hiệu là gì, cũng như không rành rọt tường tận một số điều khác trong Giáo lý Thánh kinh, mặc dù những điều ấy không hề quan trọng và cũng chẳng phương hại gì đến Tin Cậy Mến. Trong khi đó việc Ngôi Hai cứu chuộc loài người lẽ ra chúng ta phải suy gẫm thật nhiều mới mong cảm nhận sâu sắc được những khác biệt của một thế giới siêu hình, khi mà bằng sự Xin Vâng Ý Cha, Ngôi Hai Thiên Chúa đã tạo ra một công nghiệp lớn lao đến nỗi có thể cứu rỗi được nhiều thế giới, nếu như có nhiếu thế giới ngoài trái đất ! Nhưng chính vì sự vô tình hiểu nhầm mầu nhiệm là một lãnh vực mà trí khôn loài người không thể đụng chạm đến! Và hễ đụng chạm đến là suy sự Đức Chúa Trời, kiêu ngạo, là không cần thiết…cho nên chính vì sự vô tình này đã trực tiếp gián tiếp làm cho rất nhiều người lung lay niềm tin vào Chân Lý, và đi đến chỗ xa cách, thậm chí bỏ đạo!
Ngôi Hai cứu chuộc loài người là một mầu nhiệm chính trong đạo. Từ Mầu nhiệm ở đây có thể hiểu sơ lược: quá tuyệt diệu, quá thần kỳ như những phép lạ và vượt ra ngoài tầm trí khôn loài người…Thế thì nếu phân tích và tra cứu, từ Mầu nhiệm ở đây không biết luật lệ bất thành văn ở đâu đã buộc người ta,nhất là các tín hữu Công Giáo phải hiểu ngầm rằng: "Chớ tìm hiểu sâu, chớ suy sự Đức Chúa Lời… không cần phải biết làm gì cho cố, mà chỉ cần yêu mến mến yêu là được "!
Cái trước mắt tôi nhận thấy tỏ tường, đó là vì tuân theo những luật lệ bất thành văn kể trên, mà có thể xếp loại đó là một thứ Giáo lý phàm nhân, đã làm cho vô số người Công Giáo kém lòng tin yêu vào Thiên Chúa, thậm chí xa rời và đi đến chỗ bỏ đạo!
Thánh Thần Chúa có nhiều cách để dạy dỗ chúng ta. Theo như Kinh Thánh, thì không ai có thể xưng tụng Giê su Ki Tô là Chúa nếu không có ơn Thánh Thần. Và người rủa xả chống đối lại Thiên Chúa , thì không bao giờ lại do ơn Chúa thúc giục , mà chỉ có thể phát nguồn từ tội lỗi và thần dữ mà thôi. Thế thì hôm nay tôi bắt đầu nêu đề tài suy gẫm về mầu nhiệm Cứu chuộc, và tôi tin rằng Thánh Thần Chúa sẽ dạy dỗ và chỉ bảo cho tôi qua nhiều người khác cũng như củng cố vững chắc niềm Tin Cậy Mến của tôi và các anh em đồng đạo.
còn tiếp
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|