Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lòng Đạo

Threaded View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lòng Đạo

    Lòng Đạo Có lúc nào đó ta xưng ra mấy thứ tội này: mình khó có lòng yêu thương người khác; mình khó có lòng bao dung người khác; mình dễ tự ái và hay nổi giận khi có ai đó làm trái ý mình, không như ý mình muốn.Có mấy bước về Đạo như sau: học Đạo, theo Đạo, giữ Đạo và sống Đạo. Học Đạo là bước bản lề và đầu tiên cho những bước khác. Sống Đạo là bước quan trọng và cũng khó khăn nhất. Có người giữ Đạo mà không sống Đạo. Có người không theo Đạo nhưng lại rất có lòng với Đạo. Vậy thì lòng Đạo phải được hiểu như thế nào?Người ta thường bảo nhau: Đạo nào cũng là Đạo. Quan trọng là phải có cái Tâm trong lòng. Cũng đúng phần nào, bởi vì Đạo nằm ở tâm lòng của mỗi người. Đó là cái Tâm biết yêu thương. Cốt lõi của Đạo nằm ở lòng Đạo, ở cách sống Đạo chứ không phải ở những tên gọi hay những cử hành nghi thức rườm rà bên ngoài. Đạo quy hướng về trời cao và quy hướng về con người. Đạo là con đường, là phương thế để phục vụ nhu cầu của con người.Trong Tin Mừng Maccô, Chúa Giêsu nói với người Do thái: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6) Lòng Đạo nằm ở câu nói này của Chúa Giêsu. Phụng vụ Giáo hội có nhiều nghi thức để hướng lòng con người tôn thờ chúc tụng Thiên Chúa. Thế nhưng, điều quan trọng là người ta có đọc được những ý nghĩa cử hành nghi thức mình đang làm hay không mà thôi, nghĩa là phải đặt lòng mình, trái tim của mình, khối óc của mình vào những cử hành bên ngoài, để tìm ra ý nghĩa cốt lõi ẩn khuất bên trong. Lòng Đạo không câu nệ hình thức mà hệ tại ở cách sống Đạo có cái tình và có chiều sâu tâm linh.Ở một nấm mộ nào đó có khắc một dòng chữ trên tấm bia: “Tôi thương người nhưng tôi chỉ sợ lòng người.” Nhiều khi mình chạnh lòng thương, hết mình giúp đỡ mọi người, nhưng người đón nhận không có lòng đáp trả. Lòng người chính là lòng Đạo. Nhiều người đi lễ mỗi ngày nhưng đụng chuyện thì lại soi mói, nói xấu và lên án những người anh em của mình. Nhiều người có Đạo mà không yêu thương nhau, ganh tỵ và xét nét với nhau đủ điều… Lòng người thật khó đo lường và dễ làm người khác bị tổn thương.Thế nên, muốn truyền Đạo thì phải có lòng Đạo. Và muốn sống Đạo thì phải có một lòng Đạo chân chính. Lòng Đạo chân chính là không đóng mình, không sống cục bộ nhưng luôn mở rộng lòng mình để sẻ chia những nét đẹp của Tin Mừng.Raphael Trần Dương Tuyển
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com