|
Suy niệm:
Chúng ta không thể biết Thiên Chúa nếu Ngài không tỏ mình cho chúng ta.
Sự kỳ vĩ của vũ trụ uy hùng, của thiên nhiên xinh đẹp cùng với sự kỳ diệu phong phú của muôn loài, muôn vật có thể mặc khải – tỏ ra cho chúng ta thấy một Thiên Chúa toàn năng, toàn mỹ.
Mặc khải Thánh kinh cho chúng ta thấy ‘lưng’ của Thiên Chúa; (Mô-sê: Xh 33, 22 - 23) nghĩa là nhờ các ngôn sứ, qua việc suy ngẫm các sự kiện, biến cố lịch sử mà chúng ta thấy được ý định của Thiên Chúa, biết được Thiên Chúa là Đấng huệ ái, bao dung, đầy tình yêu thương xót.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất nơi Người Con – Đức Giê-su Ki-tô cho chúng ta thấy được một Thiên Chúa sống động cụ thể với những tâm tư, ước muốn, tình cảm và hành động của Người: “Ai xem thấy Thầy là xem thấy Cha…. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.” (c.9 – 10)
Như thế, nhờ Đức Giê-su mà chúng ta biết được Thiên Chúa, biết được sự Chân – Thiện – Mỹ của Người;
Nhờ Đức Giê-su mà chúng ta biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào – một tình yêu kỳ diệu, tuyệt vời, vô điều kiện, vô vị lợi – một tình yêu xót thương.
Quả thế, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng nên Ngài cũng thương xót vô cùng;
Ngài là người cha nhân hậu đối với những đứa con hoang đàng, là Mục tử nhân lành kiếm tìm con chiên lạc, bênh vực, làm bạn với những người tội lỗi, những bị gạt ra bên lề xã hội để phục hồi phẩm giá của họ, đưa họ về nẻo chính đường ngay (x. Lc 15, 1 - 31); Ngài chạnh lòng thương đối với những ai khốn khổ nghèo hèn, là người Sa-ma-ri-ta-nô tốt lành cứu giúp những kẻ bất hạnh (x. Mt 9, 35 – 39; 10, 1. 6 – 8; Lc 10, 29 - 37); Ngài tha thứ cho những kẻ giết Ngài, dạy chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù ghét chúng ta (x. Lc, 6, 27 – 35; 23, 34)…. Ngài ghét thói giả hình, lòng dạ độc ác kiêu căng và yêu thương, tôn vinh lòng chân thành, sự khiêm nhu hiền lành…(x. Lc 1, 46 – 53; 10,21; 18, 9 – 17). Sự công bằng của Thiên Chúa cũng là sự công bằng của tình yêu: Ngài cho mưa xuống trên người lành và kẻ dữ (Mt 5, 45), Dụ ngôn người làm việc giờ thứ mười một (x. Mt 20, 1 - 16), người đầy tớ mắc nợ mười ngàn nén vàng (x. Mt 18, 23 - 35)…; và còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta có thể chiêm ngắm dung mạo của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ki-tô trong Tin mừng – một Thiên Chúa toàn mỹ - hoàn thiện, đầy lòng xót thương; và Ngài mời gọi chúng ta hãy nên giống như Ngài (x. Mt 5, 48).
“Ai thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha”, Tin vào Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta – một tình thương độc đáo, cá vị, mời gọi chúng ta can đảm bám chắc vào ngài, để Ngài dẫn dắt cuộc đời dẫu cho đời có nhiều chông gai, thử thách… - Chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Đồng thời, Đức Giê-su muốn Ki-tô hữu chúng ta cũng phản ánh dung mạo của Người cho tất cả mọi anh em còn xa lạ với Chúa để họ được nhận biết Người; nghĩa là: nhìn vào đời sống các con, thiên hạ sẽ nhận biết được sự tốt lành của Thiên Chúa chân thật. Cụ thể: Tình thương được diễn tả bằng những cử chỉ cảm thông, chia sẻ, và phục vụ cách vô vị lợi – “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau” (x. Ga 13, 35); bên cạnh đó, chúng ta còn phản ánh dung mạo của Đức Ki-tô bằng đời sống ngay thẳng, thật thà, liêm chính không gian dối, lươn lẹo, lọc lừa, hay tham lam, ích kỷ nơi học đường, trong công sở, chỗ làm việc…
“Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn.” Nhận biết và tin vào Thiên Chúa, chúng ta được thúc đẩy dấn thân để thực thi trọn vẹn ý muốn của Người. Như Thiên Chúa ở trong Đức Ki-tô và làm mọi việc (c. 10), chúng ta hãy tha thiết gắn bó và cầu xin để Đức Ki-tô làm mọi việc trong chúng ta hầu thi hành thánh ý của Người; và như thế chắc chắn muôn điều kỳ diệu sẽ được thực hiện trong cuộc sống.
Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta cần tích cực nhiều hơn nữa để qua chúng ta, Đức Giê-su bày tỏ lòng thương xót đối với nhân loại còn đang bị chìm ngập trong tối tăm, đau khổ và sự dữ, đem lại nguồn tin yêu, hy vọng và ủi an cho mọi người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy và ngợi khen lòng thương xót Chúa; Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.
Xin ban cho chúng con niềm tin tưởng vào lòng khoan dung, xót thương của Người và giúp chúng con sống tinh thần sám hối – canh tân mỗi ngày.
Xin cho mỗi Ki-tô hữu chúng con trở nên chứng nhân phản ánh dung mạo tình yêu và lòng xót thương của Chúa bằng những việc làm cụ thể để “Thiên hạ thấy những việc chúng con làm mà ngợi khen cha trên trời” (x.Mt 5, 16). Amen.
Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP
________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 23/4: Bữa ăn thiên đàng và hỏa ngục |
|