|
THẬT VÔ PHÚC NẾU GIỐNG NHƯ ÔNG TÔ MA!
Mới hôm qua, tôi xem hai bài sau đây:
___Con có phải là Tô Ma
___ Có nên giống như Tô Ma
Để rồi bây giờ tôi mở đề tài :
THẬT VÔ PHÚC NẾU GIỐNG NHƯ TÔ MA !
Tôi chắc mẻm khi vừa đọc xong cái tựa đề này, người mà yêu quý tôi nhất, cũng thở dài buồn bã vì không thể lấy lại câu tôi đã phát ngôn bừa bãi,.Còn người ghét tôi…à ! Xin nói cho nhẹ lại là rất thành kiến xấu về tôi, mà có thể con số này không nhỏ ! Chắc chắn sẽ phản đối rất mạnh ,rồi tiếp theo sau đó khi quy kết tội danh đã rõ ràng ràng, đề tài nói năng « vạ miệng » này sẽ bị khóa treo cổ hoặc “ đi lít ” ngay lập tức!
Thế thì tôi xin đưa ra một đề nghị : nếu tôi không chứng minh được cái tựa đề trên là đúng, hoặc bất kỳ ai chứng minh được là tôi lộng ngôn phạm thượng, tôi sẵn sàng xin lỗi công khai trước diễn đàn và BQT có thể ra một hình phạt tương xứng !
Nhưng nếu tôi chứng minh chính xác , thuyết phục rằng THẬT VÔ PHÚC NẾU GIỐNG NHƯ TÔ MA, thì rất mong nhiều người suy nghĩ lại ! Để bước đi trong ánh sáng soi lối chỉ đường của Thiên Chúa Thánh Thần, chứ đừng vì một kiểu ’’ phá cách ’’ , một kiểu ’’hãy là chính mình… ”, hoặc vô tình xen vào một giáo lý phàm nhân !
Trước tiên, tôi xin nói cho thật rõ nghĩa, đó là tôi đã viết : “ thật vô phúc nếu giống như Tô ma “ , chứ không viết :” thật vô phúc nếu giống như thánh Tô ma”! Bởi vì việc ông Tô ma không tin rằng Chúa đã sống lại, là một điều Chúa buồn lòng và thất vọng khi ông Tô ma không tin vào quyền năng, vào những gì Chúa Giê su đã phán dạy trong rất nhiều thời gian ông đi theo Chúa! Điều này thật sự người Công Giáo không thể bắt chước hay noi theo gương xấu như thế được! Một câu Kinh Thánh sau đây, có thể là một phương thuốc để test (trắc nghiệm) xem mình có yêu mến và tin cậy Thiên Chúa hay không:
___ Ai yêu mến Thầy, thì tuân giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến Người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy...”
Thế thì việc Chúa Giê su từng thông báo rằng Chúa sẽ chịu khổ hình , chết và sau ba ngày người sẽ sống lại... đã được Kinh Thánh ghi chép tỉ mỉ.Nhưng tại sao xảy ra sự cố Tô ma? ___ Bởi vì các môn đệ ,mà điển hình là ông Tô ma không tin những lời Thầy mình phán, cũng như còn nghi ngờ quyền năng của người Thầy mà bấy lâu nay ông vẫn đi theo! Bằng chứng là khi Chúa Giê su nghe tin Lazaro lâm bệnh và có thể chết, Người nói cùng các môn đệ rằng đi tới để đánh thức ông dậy. Các môn đệ ngăn cản không muốn cho Chúa đi vì trước đó người Do Thái đã tuyên bố rằng sẽ tiêu diệt Người.Nhưng Chúa Giê su vẫn cương quyết khiến ông Tô Ma nói mát:” Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy Gioan 11:16” .Trong cuộc tâm sự cùng các môn đệ trước khi cuộc Thương Khó xảy ra, lúc Chúa Giê su nói rằng:”Thầy đi dọn chỗ cho anh em…” ông còn nói như sau:” Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được Đường? Gioan 14:5”
Một số câu Kinh Thánh như trên ,đã đủ để cho thấy ông Tô ma rất cứng lòng tin. Ngoài việc do lòng trí tối tăm về những sự hiểu biết theo kiểu thế gian, khiến ông cũng như các môn đệ không hiểu tường tận những gì Chúa Giê su bày tỏ, thì trường hợp ấy còn có thể giảm khinh! Nhưng còn việc khăng khăng không chịu tin sau khi hầu hết các môn đệ đều loan báo rằng Chúa Giê su đã sống dậy, thì đó là một việc người Công Giáo chúng ta THẬT LÀ VÔ PHÚC NẾU GIỐNG NHƯ ÔNG TÔ MA!
Chúa Giê su chắc chắn không thể vui lòng khi người phán cùng ông Tô Ma:” Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc thay những kẻ không thấy mà tin Gioan 20: 29”.
Vậy thì tất cả những người Công Giáo chúng ta, ai là người dám hô hào rằng tấm gương của ông Tô Ma là tốt để người Công Giáo chúng ta noi theo? ___ Xin hãy tuyên bố trước diễn đàn TCVN này để cho tôi cũng như mọi người được biết? Chúa Giê su nói:” Phúc cho những ai không thấy mà tin”, còn ở đây nếu không tin vào Chúa như ông Tô Ma thì có phải là vô phúc hay không?
Một khi, tin mới là có phúc thì hành động ngược lại là gì? Vậy thì cái tựa đề của tôi :” THẬT VÔ PHÚC NẾU GIỐNG NHƯ ÔNG TÔ MA… có sai trái với Giáo Lý Kinh Thánh hay không? Chúa Giê su đầy lòng nhân từ và thương yêu nhân loại, như một người tôi tớ của Giave hiền lành đến nỗi chẳng nỡ dập tắt tim đèn gần tàn. Cho nên Người chỉ dùng những lời lẽ rất nặng như :”Khốn thay cho các người…” khi người pharisieu và các luật sĩ đạo đức giả không hề chịu hối cải mà lại còn chống lại Chân Lý, chứ còn môn đệ thân yêu của Người thì lỗi nặng như thế , Chúa cũng chỉ trách một cách nhẹ nhàng.
Như trên đã nói: “Thật vô phúc nếu giống như ông Tô ma, chứ không thể nói”thật vô phúc nếu giống như Thánh Tô ma”, bởi vì chúng ta chỉ nên bắt chước những gương lành, tốt đẹp của vị thánh tông đồ Tô Ma, chứ không thể bắt chước những gương xấu của một ông Tô ma vì một mầm mống kiêu ngạo mà cứng lòng tin Chúa.
Từ nãy đến giờ chỉ có tôi nói, cho nên tới đây tôi xin tạm dừng để mọi người phê phán và ý kiến . Tất nhiên khi nêu đề tài này ra, tôi không chỉ có một bài viết ngắn ngủn này mà đã cho là đủ, bởi vì tiếp theo sau, tôi sẽ nói về việc có không ít người có thể vô tình cố tình tự nhận nhiệm vụ bào chữa cho ông Tô ma, và cũng vô tình cố tình chen vào trong sự cố này không ít giáo lý phàm nhân….
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|