|
Có thể nói trên internet hoặc báo chí sách vở xưa cũng như nay cho dù có vẻ khách quan công tâm đi nữa , người ta có thể dễ dàng thu gom hàng trăm kết luận đức giám mục Bá đa Lộc là tay sai thực dân nhưng dụi mắt hàng chục lần cũng khó mà kiếm thấy một bài viết nào phê phán cho đúng sự thực, hoặc bênh vực một phần nhỏ nào cho vị giám mục này!
___ Nhưng nếu ai cần, tôi sẽ mở một đề tài để bình luận thật khách quan về những gì đức giám mục đã từng làm! Và cái ý chính sẽ là: Vị hôn quân nhà Nguyễn mạt như Gia long đã lợi dụng đức Giám mục này và sau đó ăn cháo đái bát!
____ Không dám cho rằng vị giám mục này là thánh, hay nhân đức cao siêu để người sau phải nói gương, nhưng nếu ai lọt vào hoàn cảnh như ngài, có thể tuyên bố rằng cũng khó có thể làm gì tốt hơn những gì ngài đã làm!
Dưới triều vua Tây sơn Nguyễn Nhạc đang cấm đạo một cách mãnh liệt, giáo dân Công Giáo cũng như đạo Công Giáo đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Lại có một vị vua chính thống của triều Nguyễn cầu xin sự giúp đỡ của đức Giám mục Bá đa Lộc, bởi vì biết ngài quen biết nhiều với những người nằm trong chính phủ Pháp. Ông vua triều Nguyễn ấy đã cho đứa con trai trưởng của mình là hoàng tử Cảnh theo đạo Công Giáo, rồi gởi sang Pháp như một thứ để gây lòng tin.
Trước mắt là một nhà Tây Sơn đứng đầu là vua quan Nguyễn Nhạc tàn sát Đạo không gớm tay, một bên là một ông vua chính thống dòng dõi chúa Nguyễn đang và sẽ để tự do cho Đạo Công Giáo được tồn tại.Thế thì xin hỏi ngay các ông Văn thân đời xưa và đời nay rằng : Nếu các quý ông tiên sư sinh rơi vào tình thế như vậy, các ông có bảo vệ cho đạo các ông hay bên vực hết sức cho kẻ tàn sát đạo của các ông? Cái đạo Khổng tử thực chất là của bên Tàu, nhưng các ông tiên sư sinh Văn thân cứ tưởng rằng đó là những chân lý trên thế gian nên tự cho là chính đạo và từng hò hét rằng sẵn sàng chết để cho Nho giáo được trường tồn!
Không một ai có thể biết trước tương lai rằng sau này tên vua minh mạng đã không nghe lời gia long trối lại rằng đừng cấm đạo để tránh những khó khăn về ngoại giao.Bởi vì Gia long thừa biết sức mạnh của nước Pháp như thế nào. Chính vị khai quốc công thần tức đức Tả quân Lê văn Duyệt đã cảnh cáo tên vua minh mạng về hiểm họa mất ngôi mất nước nếu cấm đạo Công Giáo. Thế mà tên vua này đã không nghe lời, lại còn đợi đến khi Tả quân chết đi rồi báo thù một cách hèn hạ bằng cách đặt một bia bêu xấu ông là một thái giám, rồi tịch thu hết tài sản và lưu đầy các người thân thích họ hàng của Lê văn Duyệt!
Không hiểu bạn Tuan Anh kiếm cái đoạn tài liệu có xuất xứ ở đâu khi nói về giáo sĩ Alexandre de Rhodes, và hỏi rằng đó có phải là sự thật hay không…? Thế thì tôi xin trả lời rằng chúng ta sẽ không có thời giờ để chú ý đến những bài viết xuyên tạc bôi nhọ vu vạ các linh mục giám mục ngoại quốc khi truyền đạo vào nước Việt Nam, bởi vì cho đến bây giờ chỉ cần click chuột một phát, người ta có thể kiếm dễ dàng hàng trăm bài viết vu vạ cho các linh mục giám mục Công Giáo tín hữu Công giáo VN là làm tay sai cho thực dân Pháp, trong khi dụi mắt hàng chục lần cũng không thể kiếm ra được một bài bênh vực cho Đạo!
Bạn Tuan Anh hãy thử coi lại trong diễn đàn TCVN của chúng ta xem? Cái câu tôi viết rằng :” Lỗi thuộc về người lớn” không phải rất nhiều người lớn chúng ta không biết! Trái lại nhiều người lớn quá dư biết rằng đó là những lời tôi chê trách thẳng thắn một đường lối dạy dỗ những giáo lý phàm nhân chỉ nhằm tôn vinh cá nhân những người thầy đời đó! Danh Chúa bị sỉ nhục, đồng đạo của họ mất đức Tin hay không những quý người lớn này không cần biết và không thèm biết! Đối với họ họ tự cho rằng họ ngắm nhìn Chúa và Chúa ngắm nhìn họ là hạnh phúc tuyệt vời, đường lối tuyệt vời, giữ đạo tuyệt vời rồi ! Những tranh luận ,những bênh vực Đức Tin Công Giáo chính đáng đến đâu đi nữa theo quan điểm của các quý người lớn này, cũng chỉ làm tổn hại đến Đức mến mà thôi!
Kính thưa BQT và admin ThanhCaVN:
Vì việc biện hộ minh bạch cho sự bảo vệ đức Tin Công Giáo cũng như lo lắng cho các đồng đạo nhất là giới trẻ có thể mất niềm Tin Cậy Mến vào Thiên Chúa và nhất là Giáo Hội, nên vài câu tôi viết ở trên có chủ đích cảnh báo xa xa những ai cứ nhồi nhét những ý tưởng phàm nhân sai trái vào trong Lời Chúa! Chỉ biết mang lời Chúa ra để cảnh cáo người khác nhưng chỉ là những kết luận suông không hề có một tí tị tì ti sự thuyết phục! Tôi đã từng đề cập đến chuyện vô số người nhất là giới trẻ hiện nay rất hoang mang và có thể mất Đức Tin. Và những ngày vừa qua bạn Tuan Anh là một người dám đứng lên để nói về thực trạng này! Vậy thì tôi mong rằng rất nhiều những quý ngài dạy Giáo lý hãy lên tiếng đi! Còn nếu không dám hay không thích bênh vực Chân Lý, xin đừng nói xa nói gần về cái sự mến yêu yêu mến, thứ tha tha thứ ngoài miệng! Bởi vì một điều rất đơn giản là chúng ta không thể yêu tội lỗi và thần dữ được, mà phải Ghét!
Ghét tội lỗi và thần dữ như thế nào?
___ Thưa: ghét thần dữ và tội lỗi giống y như Chúa Giê su đã thực hiện.
Trên internet và báo chí sách vở ngoài thế gian khó tìm thấy những bài viết bênh vực Đạo, thì đó là một thực trạng đáng buồn! Nhưng thật không hiểu nổi nếu trên một diễn đàn Công Giáo có nhiều người lớn lại sẵn sàng nghe những xuyên tạc vu vạ bôi nhọ đạo Công Giáo , trong khi lại tỏ vẻ chướng tai gai mắt với những bài viết bênh vực niềm Tin Công Giáo! Vì vậy tôi xin rằng nếu ai không thích, xin cứ im lặng, nhưng nếu trực tiếp hoặc gián tiếp phản đối vô cớ, tôi sẽ hết sức làm cho những trái khoáy như thế trở về tro bụi!
Trước khi viết tiếp bài sau, xin bạn Tuan Anh hãy đọc kỹ lại đoạn lịch sử nói về cha Alexandre de Rhodes trong cuốn LSGHCG của LM Bùi đức Sinh ở Phần 2 chương 8 đoạn 4. , rồi chúng ta sẽ tiếp tục…
|
|