Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: MỘT CÔ GIÁO ĐẶC BIỆT

  1. #1
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default MỘT CÔ GIÁO ĐẶC BIỆT

    MỘT CÔ GIÁO ĐẶC BIỆT


    ---------Jean Thompson đứng trước học sinh lớp Năm vào ngày đầu của niên khóa và đã nói dối với học sinh.

    ---------Như các giáo sư khác, bà nhìn các trò, và nói là bà yêu thương tât cả như nhau, và sẽ đối xử với chúng như nhau.

    ---------Nhưng khó quá, vì ngồi ngay trước mặt bà, gục mặt trên bàn ở hàng ghế thứ ba là một đứa bé tên Teddy Stoddard.

    ---------Bà Thompson đã quan sát Teddy năm trước và nhận thấy nó không chơi với bạn bè, quần áo nó dơ bẩn và nó cần tắm. Teddy cũng khó chịu, đến nỗi trong những tháng đầu bà thật sự thích thú khi đánh dấu X thật to và khoanh tròn bằng mực đỏ chữ "F" trên đầu bài làm của nó.

    ---------Vì Teddy là một đứa trẻ lầm lì, không có ai có vẻ ưa thích nó. Tại trường bà Thompson, bà phải duyệt xét hồ sơ các học sinh. Bà để hồ sơ nó tới chót. Bà mở ra và ngạc nhiên.

    ---------Thầy lớp Hai viết: "Teddy là một học sinh ưu tú, được bạn bè yêu mến, nhưng nó buồn rầu vì mẹ nó bị bệnh nặng và đời sống gia đình chật vật."

    ---------Thầy lớp Ba cuả nó viết: "Teddy tiếp tục học hành chăm chỉ nhưng cái chết của mẹ nó làm cho nó rất đau đớn. Nó cố gắng hết sức nhưng bố nó không chú ý đến nó, và đời sống gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến nó nếu không có biện pháp gì giúp nó."

    ---------Thầy lớp Tư của nó phê: "Teddy tự cô lập và không còn tha thiết với việc học. Nó không có nhiều bạn và thường ngủ gật trong lớp. Nó đến trễ và có thể có nhiều vần đề hơn".

    ---------Đến đây bà Thompson ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhưng Mùa Giáng Sinh sắp đến, bà phải lo cho vở kịch Giáng Sinh, mãi tới gần ngày nghỉ Giáng Sinh bà mới chú ý đến Teddy.

    ---------Các học sinh mang quà đến tặng cho bà, tất cả các món quà đều được gói giấy mầu thật đẹp, ngoại trừ quà của Teddy được gói vụng về trong giấy cắt từ bao đựng thức ăn mua ở chợ.

    ---------Bà Thompson e ngại mở gói quà này trước mặt cả lớp. Vài học sinh bắt đầu ồ lên cười khi bà thấy có một cái vòng đeo tay nạm đá quý có nhiều chỗ mất viên đá, và một lọ nước hoa chỉ còn một nửa. Bà bắt học sinh không được cười và cho biết cái vòng thật đẹp. Ba đeo vào tay và bôi chút nước hoa sau cổ tay.

    ---------Teddy ở lại sau lớp một lát để nói, "Cô Thompson ơi, hôm nay cô có mùi thơm y như má con."

    ---------Sau khi học sinh ra về hết, bà Thompson sụt sùi khóc đến nửa tiếng. Từ hôm đó, bà không còn chỉ dạy Đọc, Viết và Nói, thay vào đó bà bắt đầu chú ý đến từng đứa học sinh. Bà đặc biệt chú ý đến trò tên Teddy. Trong khi dạy nó, bà thấy nó có vẻ sinh động trở lại. Bà càng khuyến khích nó thì nó càng tiến nhanh hơn. Vào ngày có một bài thi khó, bà luôn nhớ bôi nước hoa của nó.

    ---------Vào cuối năm, Teddy là một trong những đứa trẻ ưu tú trong lớp, và nó gần như là đứa được bà cưng nhất, thay vì như bà đã nói là yêu thương tất cả như nhau.

    ---------Một năm sau, bà thấy có một mảnh giấy nhét dưới cửa, nó viết bà là cô giáo nó yêu quí nhất trong trường Tiểu Học.

    ---------Sáu năm sau bà mới lại được thư của Teddy. Nó cho hay nó đã tốt nghiệp Trung Học, nó ra trường đứng hạng Ba, và bà vẫn là người cô giáo nó yêu thương nhất.

    ---------Bốn năm sau, bà lại nhận được thư của Teddy. Nó viết mặc dầu nhiều lúc gặp khó khăn, nó đã cố gắng tiếp tục học, và sẽ tốt nghiệp Đại Học với hạng ưu. Nó cam đoan rằng bà vẫn là người thầy nó yêu quý nhất.

    ---------Bốn năm sau nữa và một lá thư khác đã tới. Lần này nó giải thích, sau khi đậu cử nhân, nó quyết định học thêm nữa. Nó giải thích bà vẫn là cô giáo nó yêu quý nhất, nhưng bây giờ tên nó dài hơn. Lá thư được ký Bác Sĩ Teddy Stoddard.

    ---------Câu chuyện không chấm dứt ở đây, vì mùa xuân năm đó bà nhận thêm một lá thư nữa. Teddy nói nó đã gặp một người con gái và muốn lấy nàng làm vợ. Nó giải thích là ba nó đã qua đời hai năm trước và nó không biết bà Thompson có nhận lời ngồi vào ghế nhà thờ chỗ thường dành riêng cho mẹ của chú rể không.

    ---------Và vào ngày đặc biệt ấy, bà Jean Thompson đeo cái vòng cẩn đá cũ kỹ đã mất mấy viên đá. Vào ngày đó, bà Jean Thompson mang mùi thơm Teddy được ngửi vào mùa Giáng Sinh cuối cùng mẹ con nó còn được sống bên nhau.

  2. Có 5 người cám ơn caoduc vì bài này:


  3. #2
    Trầm Hương's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 113
    Cám ơn
    513
    Được cám ơn 341 lần trong 97 bài viết

    Default

    Bài này hình như cùng nội dung với bài "BÀI HỌC CỦA CÔ GIÁO " Nhưng khác và hay hơn ở đoạn kết !
    Chữ ký của Trầm Hương
    Để con tỏa hương trầm Nhan Thánh
    Được trao dâng “phước hạnh hao mòn”
    Để thiêng liêng phút lụi tàn,
    Hồn còn lãng đãng, nồng nàn khói thơm …

    (littlewave )

  4. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Hi..hi... bài này hay..mình thích..cảm ơn bạn.............
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com