|
Suy niệm:
Tin và yêu mến Chúa Giêsu là những tâm tình sống đạo của người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta cần phải xác tín niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu và hết lòng yêu mến Ngài.
1. Niềm tin vào Đức Giêsu hơn 2000 năm trước
Người Do Thái biết Đức Giêsu, là người Nagiarét, xứ Galilêa, con ông Giuse làm nghề thợ mộc, con bà Maria. Họ biết Đức Giêsu, thấy Đức Giêsu giảng dạy rất hay, thấy Đức Giêsu làm nhiều phép lạ, nhưng họ lại không tin vào Ngài là Thiên Chúa hằng sống, và là Đấng cứu độ trần gian.
Họ biết Ngài, nhưng họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết gốc tích đích thực của Ngài là bởi Chúa Cha là Đấng chân thật, nên không tin nhận Ngài là Ðức Kitô. Còn Ðức Giêsu, Ngài biết Thiên Chúa, và thực sự Ngài là Ðấng Thiên Sai.
Họ chưa biết Ngài, hay có biết Ngài, mới chỉ biết Ngài về phương diện tự nhiên theo hình thức bề ngoài mà thôi.
Với cái nhìn phiếm diện, hạn hẹp của người Do Thái như thế, đã khiến họ không tin Đức Giêsu, cũng chẳng đón nhận Ngài là Đấng cứu độ trần gian, nên họ đã tìm cách bắt Ngài, giết hại Ngài. Tuy nhiên, họ chưa thể ra tay hại Đức Giêsu, vì Giờ của Ngài chưa đến.
2.Niềm tin vào Đức Giêsu hôm nay
Đức Giêsu đã đến trần gian hơn 2000 năm, và thực hiện công trình cứu chuộc nhân loại. Thử hỏi, chúng ta là những Kitô hữu đã thực sự biết Chúa, tin vào Chúa, và yêu mến Chúa hay chưa?
Chúng ta đã được chịu phép thánh tẩy, đã là Kitô hữu, đã nhiều lần được đón nghe Lời Chúa, được học hỏi giáo lý về Thiên Chúa. Chúng ta tự hào là người theo đạo lâu năm, là con cái theo đạo dòng. Chúng ta hằng ngày đến nhà thờ tham dự cử hành phụng vụ, đặc biệt được dâng thánh lễ, nghe Lời Chúa, nghe Giáo Hội hướng dẫn cách thức sống đạo, và được rước Mình Thánh Chúa.
Những việc chúng ta đang làm là rất tốt, rất đáng trân trọng, rất đáng khen. Tuy nhiên, thử hỏi chúng ta đã thực sự đi sâu vào mối tương giao thân tình với Chúa Giêsu, khám phá ra tình yêu, và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa hay chưa? Hay chỉ dừng lại ở việc đọc kinh cho nhiều, đi lễ cho đông, hoặc phấn khởi vui mừng vì được tham dự những cuộc rước cho lớn, rầm rộ kèn trống? Thử hỏi, chúng ta đã nhận biết Chúa qua tha nhân, nơi những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi,…hay không?
3.Tâm tình Mùa Chay
Trong tâm tình của Mùa Chay, chúng ta suy xét về niềm tin, lòng yêu mến Chúa, hoặc về cách thức sống đạo của chúng ta.
Niềm tin của chúng ta cần phải đi sâu vào tâm tình bên trong, hơn là chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài. Niềm tin cần được củng cố và gia tăng, qua việc học hỏi Lời Chúa và giáo lý Chúa dạy để xác tín niềm tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại.
Nếu chưa có tâm tình thiêng liêng đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy đời sống chúng ta và xin Ngài thánh hóa bản thân chúng ta, để chúng ta sống sao cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa, sống đạo yêu thương, là cái cốt lõi của đạo: yêu Chúa và yêu người.
Lm. Duy Khang
________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Suy niệm của tgpsaigon.net
Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á châu
Lẽ sống ngày 31/3: Chọn lựa |
|