Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thập Giá dấu tích lòng thương xót (Suy niệm thứ sáu tuần thánh - 2023)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,940
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,757 lần trong 2,094 bài viết

    Default Thập Giá dấu tích lòng thương xót (Suy niệm thứ sáu tuần thánh - 2023)

    THẬP GIÁ DẤU TÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Thứ Sáu Tuần Thánh là dịp để chúng ta lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót của Chúa qua tình yêu hiến dâng trên thập giá của Chúa Giê-su.

    Chiêm ngắm Thập giá chúng ta thấy như Chúa đang chịu những nỗi nhục hình để mang lại ân sủng của lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ngài bảo với chúng ta rằng: “Con yêu dấu của Cha, con hãy nhìn ngắm trái tim nhân lành của Cha” (Nhật ký 177). Hãy quên hết mọi sự khác và hãy suy gẫm về Lòng Thương Xót lạ lùng của Cha (Nhật ký 229).

    Quả thực khi chiêm ngắm Chúa Giê-su chịu đóng đinh chúng ta không cảm thấy sợ hãi về cái chết đau thương, mà nơi đó chúng ta thấy một đại dương lòng thương xót được tuôn trào xuống cho nhân loại từ đời nọ tới đời kia. Với hai luồng sáng từ trái tim Chúa biểu thị Máu và Nước. Chúa nói màu xanh tượng trưng Nước làm cho linh hồn nên công chính. Màu đỏ tượng trưng Máu là sức sống của các linh hồn (Nhật ký 299).

    Với hai luồng sáng ấy Con Thiên Chúa đã mở ra cho nhân loại một chân trời mới, một quê trời vinh phúc dành cho những ai đã cùng đi qua với Chúa con đường khổ giá sẽ đạt tới bến bờ hạnh phúc. Nơi đó không còn nước mắt khổ đau. Nơi đó, là bình minh mang lại ánh sáng sau đêm dài tối tăm.

    Thực vậy, Chúa Giê-su khi bước lên Thập giá dường như Ngài đã nghĩ tới nhân loại, vì yêu nhân loại mà Ngài chấp nhận cái chết đền tội cho nhân loại. Ngài biết sự dữ rất mạnh nhưng chỉ có cách đối đầu và chiến thắng sự dữ mới mang lại bình an cho nhân loại.

    Phải có một tình yêu mãnh liệt hơn sự dữ mới dám chịu khổ hình cho người mình yêu. Đây là điều mà Chúa cũng nói trong sứ điệp: “Vì các con, Cha đã từ trời giáng thế. Vì các con, Cha đã cam chịu đóng đanh trên thập giá. Vì các con, Cha đã để Thánh Tâm Cha chịu lưỡi đòng đâm thâu để khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. (Nhật ký 1485)

    Ước gì khi chiêm ngắm thập gía Chúa, chúng ta hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của Chúa mà dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương của Chúa. Một tình yêu cao vời mà sứ điệp lòng thương xót Chúa vẫn mãi mãi khát khao các linh hồn được thuộc về Ngài. Thánh nữ Faustina viết rằng: Vào lúc 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thập gía. Người nhìn tôi rồi phán: “Cha Khát. Sau đó, tôi nhìn thấy hai luồng sáng phát ra từ cạnh sườn của Chúa, giống hệt như trong bức hình. Tôi cảm nghiệm trong linh hồn một ước vọng muốn cứu các linh hồn và được hủy mình vì các tội nhân đáng thương” NKLTX 648)

    Có lẽ, chỉ mình Chúa mới nhìn thấy hết nỗi thống khổ của nhân loại khi sự dữ thống trị con người. Ngài rất đau buồn khi nhìn thấy những khổ đau của nhân loại. Chúa đang nhìn thấy biết bao người đang mang gánh nặng nề bởi cuộc sống mưu sinh khó khăn, vất vả, có khi còn bệnh tật đeo bám thân thể. Chúa mời gọi hỡi những ai đang đi trên con đường thập giá với Chúa hãy tin tưởng tín thác vào Chúa.

    Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm cái chết vì yêu của Chúa trên thập giá. Hãy dâng lên Chúa chính khổ giá của chúng ta để kết hợp với hiến tế tình yêu của Chúa dâng lên Chúa Cha để cứu độ trần gian.

    Lạy Cha, vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giê-su, Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới tội lỗi này. Amen



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 2 người cám ơn gioanha vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com