16/8 THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

Phúc Âm: Mt 19, 3-12

"Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".
Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU THƯƠNG, TÔN TRỌNG VÀ THUỶ CHUNG
“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”.

Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đổ vỡ trong hôn nhân, có đôi khi chỉ vì một nguyên nhân vớ vẫn. Thực ra, có nguyên nhân nào đi nữa, thì cũng không đáng để đôi vợ chồng phải thua cuộc rồi xé nát bản giao ước hôn nhân quý giá, lưu lại trong lòng nhau những vết thương còn rỉ máu đến ngàn sau!

Đối với các vợ chồng công giáo, thì có thể nói, nguyên nhân chủ chốt vẫn là vợ chồng chưa thật lòng tin cậy mến Chúa. Bởi, nếu đã tin cậy mến Chúa hết lòng, thì sẽ sống theo Lời Chúa dạy, và không bao giờ làm điều không vui lòng Chúa.
Người thật lòng yêu Chúa thì không thể yêu vợ, yêu chồng cách dối trá, hay cứ đóng những thước phim hạnh phúc, nhưng họ sẽ tôn trọng thật, tha thứ thật, hy sinh thật, yêu thương thật, và nhất là cùng thật lòng giúp nhau vượt qua tất cả thách thức, khó khăn để mà chung thuỷ với nhau cho đến trọn đời.

Đến xin hát lễ hôn phối cho con gái, bà kia nói với cô ca trưởng: “Cô cho nó hát đáp ca bài “Kinh Tình Yêu” nhé. Nó hát hay lắm”. “Dạ, đáp ca thì phải hát Thánh Vịnh 127 chị à”. “Là bài gì?” “Dạ là “Phúc thay bạn nào biết tôn sợ Thiên Chúa, và bước đi theo đường lối Người”. “Ôi trời! bài ấy hát hoài, nghe dở òm!”. “Dạ, vậy em không dám đâu. Chị xin cha sở đi”.

Lời Chúa là sức sống, là ánh sáng. Yêu mến Chúa và sống Lời Chúa mới mong yêu vợ yêu chồng hết lòng và thuỷ chung.

Một cụ ông nói: “Hạnh phúc lớn nhất đời tôi là tôi cưới được vợ tôi. Thành công lớn nhất đời tôi là tôi yêu và sống với vợ tôi tới phút này. Niềm vui lớn nhất đời tôi là con cái tôi nên người. Nếu ngược lại, là bất hạnh, là thất bại, là nỗi buồn vô tận”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa, sống Lời Chúa, yêu thương tôn trọng nhau và thuỷ chung trọn đời. Amen.

PM Cao Huy Hoàng