29/8 T. GIOAN BAOTIXITA CHỊU TRẢM QUYẾT
Gr 1, 17-19; Mc 6, 17-29

Phúc Âm: Mc 6, 17-29

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÁI GIÁ CỦA LẼ CÔNG CHÍNH
“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”

Vì cương quyết ngăn cản chuyện ngoại tình của Vua Herode với vợ của anh mình là bà Herodia, Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu. Đầu vị chứng nhân được đặt trên mâm và người ta bưng vào cho con gái bà Herodia, rồi con gái tiến dâng cho mẹ.

Đúng là cái giá quá đắt của một lần làm chứng cho sự thật, cho lẽ công chính. Liệu bà Herodia có mãn nguyện, thỏa lòng, và hạnh phúc khi cái đầu ông Gioan đã lìa khỏi cổ, và được đặt trên mâm kia không? Bà sẽ được thỏa mãn tính dâm đãng xác thịt, hay lợi lộc do quyền thế của đức vua đến bao lâu nữa, có đến đời đời kiếp kiếp không? Bà đã bằng lòng đánh mất cái vĩnh cửu, để chỉ được cái chóng vánh đời này, rồi bất an, bất hạnh.

Dễ gì đạt tới nguồn chính đạo, mà không phải đánh đổi điều gì. Vua Herode và bà Herodia muốn đạt đạo, phải đánh mất mình đi. Nhưng cả hai không muốn đánh mất mình. Vì thế, chứng nhân của Nước Thiên Chúa phải hy sinh, phải mất mạng.

Cái giá của lẽ công chính là “một sống, một chết”, “một mất, một còn”. Công chính và bất chính không đội trời chung. Sống công chính và bảo vệ lẽ công chính phải đánh đổi bằng máu. Thánh Gioan Tiền Hô phải chịu trảm quyết để làm chứng cho một lẽ công chính. Không thể vì sợ phải mất đầu, phải hy sinh mà im hơi lặng tiếng trước điều bất chính. Thà là mất mạng mình để sống công chính, hơn là giữ mạng sống mình mà toa rập với điều bất chính. Bởi, sống bất chính đời này là đánh mất sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Cái giá của lẽ công chính là quá đắt, từ thiệt thòi đến thiệt mạng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình ơn sống công chính giữa dòng đời bất chính, và ơn anh dũng làm chứng cho lẽ công chính của Nước Thiên Chúa, vì phần rỗi của mình và mọi người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng