16/12 THỨ HAI TUẦN 3 VỌNG
Ds 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27

Phúc Âm: Mt 21, 23-27

"Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?" Chúa Giêsu trả lời: "Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TẠ ƠN QUÀ TẶNG TỪ TRỜI
“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?”

Các thượng tế và đầu mục Do Thái lấy làm khó chịukhi nhìn thấy Chúa Giê-su công khai xuất hiện trong dân với nhiều việc lạ lùng, lại giảng dạy trong đền thờ về giáo lý khiến mọi người thán phục. Họ hỏi Chúa Giê-su: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?”.

Chúa Giê-su hỏi họ: “Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có?”. Họ biết phép rửa của Gioan là bởi trời, bởi thánh ý Thiên Chúa, nhưng họ không trả lời, vì lòng kiêu căng cứng tin của họ.

Tất cả các gia đình đang chuẩn bị tâm tình đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh làm người, và việc chuẩn bị cần thiết nhất, thiết nghĩ, phải là việc củng cố đức tin vào Thiên Chúa, việc tái xác tín mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa yêu thương và sai Con Một của Người đến làm người để cứu chuộc con người tội lỗi. Vì thế, việc mừng kỷ niệm giáng sinh không phải là việc của lễ hội với những việc trang trí, vui chơi, mừng vui hời hợt bên ngoài, mà là việc của Đức Tin tuyệt đối và lòng cảm tạ chân thành.

Ông Tư hay nói linh tinh: “Nếu có ai đó tặng mình vài trăm ngàn, đôi ba triệu, thì mình biết ơn lắm. Nếu có ai đó cứu mạng mình ở đời này, thì mình khắc cốt ghi tâm. Vậy sao mình không biết ơn, đền ơn, đáp ơn món quà tặng từ trời và ơn cứu mạng mình ở đời sau? Hóa ra, mình thật vô lý, vô cảm, và cả vô ơn!

Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau, giúp nhau tin tuyệt đối vào Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, cậy trông hy vọng tuyệt đối vào Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất, hết lòng yêu mến Chúa Giê-su, dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, và sống Lời Chúa Giê-su, cùng Chúa Giê-su yêu thương mọi người, thắp lên trong lòng mọi người niềm vui ơn cứu rỗi.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui mừng đón kỷ niệm Chúa Giáng Sinh với lòng tin cậy mến, và tạ ơn chân thành. Amen.

PM Cao Huy Hoàng