Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy yêu kẻ thù (Suy niệm Chúa nhật 7 thường niên C - 2025)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Default Hãy yêu kẻ thù (Suy niệm Chúa nhật 7 thường niên C - 2025)

    HÃY YÊU KẺ THÙ


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




    Lời dạy của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 6,27-38) là một lời mời gọi vượt lên trên lẽ thường của con người: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Đây không phải là một lời dạy dễ thực hiện, nhưng chính là điều làm nên sự khác biệt giữa người Ki-tô hữu và những người chưa biết Chúa.

    Bởi lẽ, sự thường ở đời người ta đối xử với nhau theo nguyên tắc "ăn miếng trả miếng": ai yêu thương mình thì mình yêu thương lại, ai làm hại mình thì mình tìm cách đáp trả. Nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta bước vào một tình yêu cao cả hơn, một tình yêu không biên giới: yêu cả kẻ thù, chúc lành cho kẻ nguyền rủa, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình.

    Câu chuyện của nữ tu Natalia là một minh chứng sống động. Khi bọn cướp đột nhập vào nhà mồ côi mà các chị phục vụ để cướp bóc, nhưng ngay sau đó sào huyệt của bọn cướp bị một cơn dịch bệnh nguy hiểm, thay vì căm hận hay oán trách, các nữ tu đã tình nguyện đi cứu chữa chính những kẻ đã bắt bớ mình. Đó chính là cách sống theo gương Chúa Giê-su, Đấng trên thập giá vẫn cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23,34).

    Chúa Giê-su không chỉ dạy chúng ta yêu thương, nhưng Người còn chỉ ra lý do: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ." (Lc 6,36). Người mời gọi chúng ta sống theo gương Thiên Chúa, Đấng ban mưa xuống trên kẻ lành cũng như kẻ dữ (Mt 5,45). Khi sống tinh thần này, chúng ta không chỉ làm theo lẽ công bằng thông thường, mà còn thể hiện lòng nhân từ của Chúa giữa thế gian.

    Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta sống quảng đại không chỉ với người yêu thương ta, mà cả với những người làm hại ta. Ngài hứa rằng: "Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn." (Lc 6,38).

    🔹 Tha thứ trong gia đình: Nhiều khi chúng ta dễ dàng giận dữ, oán trách nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hôm nay, Chúa mời gọi ta tập bao dung với vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em mình.

    🔹 Tha thứ trong xã hội: Khi bị nói xấu, bị đối xử bất công, chúng ta hãy chọn cách cầu nguyện cho người đó thay vì oán trách họ.

    🔹 Sống quảng đại: Chúa mời gọi ta cho đi không chỉ tiền bạc, mà cả thời gian, sức lực, tài năng của mình để phục vụ tha nhân. Khi ta trao ban, Chúa sẽ đổ lại cho ta ơn lành gấp bội.

    Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở, biết yêu thương không chỉ những người yêu thương chúng con, nhưng cả những ai làm tổn thương chúng con. Xin giúp chúng con biết tha thứ, biết làm ơn mà không mong đáp đền, để chúng con thực sự là con cái của Cha trên trời. Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com