08/6 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Cv 2,1-11; Rm 8,8-17; Ga 20, 19-23

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”


Thiên Chúa ban cho con người Thần Khí sự sống của Ngài, ngay phút đầu sáng tạo, nhưng con người đã đánh mất vì tội bất tuân. Từ ấy, lòng trí con người ra mê muội, và cùng đích là sự chết ngàn thu. Đúng như Thánh Vịnh 103 viết: “Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và trở về chỗ tro bụi của mình”.

Chỉ có Chúa Giê-su, đấng tuân hành thánh ý Cha, yêu thương cứu chuộc con người, đấng tử nạn và phục Sinh, mới có thể phục hồi sự sống của Thiên Chúa cho những ai tin vào Người.

Tin Mừng kể: “Người thổi hơi vào các ông, và bảo: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Thế là, từ nay, các tông đồ có sự sống của Thiên Chúa, ngay trong sự sống phần xác ở trần gian này. Chính Thánh Thần, sự sống của Thiên Chúa làm cho các tông đồ bình an, khôn ngoan, can đảm, nồng nàn yêu Chúa yêu người và cùng Chúa Thánh Thần canh tân trái đất.

Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, và các Ngài đã không ngừng sẻ chia sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại.

Vì thế, mỗi Ki-tô hữu công giáo đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và phải sống sự sống của Thiên Chúa: khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết lo liệu, có sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa, để cộng tác với Chúa Thánh Thần canh tân thế giới.

Cha Tuấn giảng cho các cụ: “Nếu sự khôn ngoan hiểu biết của thế gian là thủ đắc danh lợi dục để hưởng thụ đời này rồi chết ngàn thu cũng không sao, thì sự khôn ngoan hiểu biết của các gia đình công giáo phải là tìm kiếm Chúa Giê-su khiêm hạ, khó nghèo, công chính, yêu thương dâng hiến để được sống muôn đời trong Nước Chúa”. Cụ Bá ý kiến: “Thưa Cha, cố tìm hạnh phúc đời này cũng không có đâu. Toàn là hạnh phúc ảo!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui sống bình an với bảy ơn của Chúa Thánh Thần, để sống sự sống của Thiên Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



Audio player

--->DOWNLOAD<---