09/6 ĐỨC MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH, LỄ NHỚ
St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-27.

Tin Mừng Ga 19, 25-27

"Này là Con Bà. Này là Mẹ con."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Khi ấy,
25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người,
cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas
và Maria Mađalêna.
26 Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu,
Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà".
27 Rồi Người nói với môn đệ: "Này là Mẹ con".
Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HÂN HOAN ĐÓN MẸ VỀ NHÀ MÌNH
“Này là Con Bà. Này là Mẹ con”

Bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vatican II ngày 21.11.1964, Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI nói: “Ðể tôn vinh Ðức Trinh Nữ Maria và để chúng ta được hưởng nhờ ơn cứu giúp, sau khi cẩn thận luận xét các lý chứng liên hệ đến mối tương quan giữa Ðức Maria và Hội Thánh, chúng tôi tuyên nhận Ðức Maria là Mẹ của Hội Thánh, nghĩa là của toàn thể các Kitô hữu, giáo dân cũng như mục tử, những người vẫn gọi Ðức Maria là Mẹ vô cùng nhân ái; và chúng tôi xác lập rằng từ nay toàn thể đoàn dân Kitô giáo phải luôn gia tăng lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa và kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu vô cùng dịu ngọt ấy”.
Ngày 3-3-2018, ĐGH Phanxicô đã thiết lập lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, hằng năm cử hành theo lịch chung của Giáo Hội: Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Mẹ Maria là Người nữ của Lời Hứa Cứu Độ. Bởi, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa nói với con rắn rằng: “Miêu duệ người nữ này sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ cắn gót chân người”.

Người nữ ấy nay đã xuất hiện, chính là Đức Maria, đấng đã nhận lời cưu mang và sinh hạ Chúa Giê-su cho chúng ta.

Mẹ được ca ngợi là “thành đô của Thiên Chúa, và mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành” (Tv 86, 3).

Mẹ là Mẹ của Hội Thánh qua lời “xin vâng dưới chân thập giá”, vì khi Chúa Giê-su nói: “Này là con của Mẹ”, “Này là Mẹ của con”, Mẹ đã để cho thánh Gioan đón Mẹ về nhà. Từ đó, Mẹ gắn bó với các tông đồ trong tình gia đình Hội Thánh như sách công vụ trình bày: “Các Tông đồ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Ðức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu”

Ước gì các gia đình yêu mến Mẹ Maria với lòng xác tín rằng Mẹ là đấng sinh ra cho nhân loại Sự Sống Mới là Đức Ki-tô, Mẹ là Mẹ Giáo Hội toàn cầu và cũng là Mẹ của gia đình mình, một giáo hội thu nhỏ. Và vì xác tín ấy, ước gì các gia đình “đón Mẹ về nhà mình”, “đón Mẹ vào trong tâm hồn mình”, và nhất là, tin tưởng nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp cho gia đình mình biết sống yêu thương dâng hiến như Chúa Giê-su đã yêu.

Người Việt Nam có tình mẫu tử truyền thống rất sâu đậm, có chữ hiếu với cha mẹ rất đáng trân trọng, và đó là hồng ân Chúa ban, để có thể thấu hiểu tình thương của Mẹ Maria đối với nhân loại, với Giáo Hội, với các gia đình và với mỗi người.

Các nhà thần học, tu đức cứ sợ rằng người Việt Nam sống đạo cách tình cảm mù quáng là chỉ đến với Mẹ mà không đến với Chúa, và thế là sai tín lý, nhưng thực ra, kinh nghiệm các cụ cho biết, ai yêu mến Mẹ nhiều, thì Mẹ lại cầu thay nguyện giúp để họ yêu Chúa nhiều hơn, và nhờ Mẹ, họ đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Quả thực, Mẹ không giữ ai cho riêng Mẹ, nhưng Mẹ dẫn từng người đến với Chúa, đến với niềm hy vọng vĩnh cửu.

Ước gì các ca từ của bài hát “Mẹ Giáo Hội” sau đây là tâm tình dâng Mẹ niềm vui chúc tụng, tạ ơn, và niềm khát mong được yêu mến Mẹ hết lòng, để được Mẹ yêu, và được Mẹ dẫn đưa đến tình yêu cứu rỗi của Chúa Giê-su, Con của Mẹ:
“Này là con của Mẹ và này là Mẹ của con, và từ lúc ấy người môn đệ đưa Mẹ về nhà mình
Mẹ ơi từ lời yêu thương trong đau thương lời trên thánh giá, Mẹ nhận lấy giáo hội nhận lấy chúng con là con Mẹ. Xin hát lên lời tri ân lòng Mẹ bao la khôn sánh, xin hân hoan đón Mẹ về vui sống trong tình Mẹ yêu
Mẹ ơi lòng Mẹ khoan nhân luôn thi ân hồng ân thương xót. Mẹ gìn giữ giáo hội gìn giữ chúng con trong an bình. Xin chúc vinh Mẹ uy linh ngàn lời yêu thương tôn kính, xin hân hoan đón Mẹ về vui sống trong tình mẹ yêu
Mẹ ơi nầy lòng con dâng bao tin yêu cậy trông phó thác. Mẹ dìu dắt giáo hội dìu dắt chúng con về thiên đình. Trong nước Cha thật quang vinh ngập tràn yêu thương chân chính, muôn con dân kính mừng Mẹ vui sống trong tình Mẹ yêu". Amen.

PM Cao Huy Hoàng