23/6 THỨ HAI TUẦN 12 TN
St 12, 1-9; Mt 7, 1-5

Phúc Âm: Mt 7, 1-5

"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐIỂM TỐT CÒN SÓT LẠI ĐỂ ĐƯỢC YÊU
“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”

Xét đoán người khác luôn là một tật xấu, luôn mang tính chủ quan theo cách: “Suy bụng ta, ra bụng người”. Hơn nữa, tính kiêu căng ẩn tàng trong lòng thường khiến chúng ta không nhìn ra điểm tốt của người khác, hoặc cố tình không nhìn vào điểm tốt, và chỉ muốn ai ấy cũng phải xấu hơn mình, tệ hơn mình.

Vì thế, xét đoán người thì thường thấy điểm xấu của người thôi, đôi khi còn cường điệu, tô vẽ, bịa đặt, thêm thắt cho xấu hơn tệ hơn nữa mới thỏa lòng. “Có ít, xít ra nhiều. Bé xé ra to”. Lòng người kiêu căng, ích kỷ, nham hiểm. Miệng lưỡi con người ác độc có thể giết nhau do xét đoán chủ quan rồi kết án!

Chúa Giê-su dạy: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”. “Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

Người có tật xét đoán kẻ khác thường không bao giờ thấy cái xấu, cái tệ của mình. Chúa muốn chúng ta hãy khiêm nhượng nhận ra mình xấu xa, hèn mọn, tội lỗi hơn ai cả, và phải sớm hoán cải nên người công chính trước đã. Khi đã khiêm nhượng nhận ra mình xấu xa, thì mới có thể thấy được điểm tốt ở người khác. Cha mẹ, người làm lớn, phải là người khiêm nhượng nhận ra những thiếu sót lầm lỗi của mình và sớm hoán cải, khắc phục, hoàn thiện để làm gương cho kẻ bề dưới. Tiếc thay, có chút quyền, có chút danh dự, người ta thường ảo tưởng mình hoàn toàn đúng, và nhìn kẻ bề dưới là thứ hèn mọn thấp kém, xấu xa.

Ước gì trong mắt các linh mục, không có giáo dân nào quá tệ đến mức phải loại bỏ. Ước gì trong mắt cha mẹ, không có đứa con hư đốn nào mà không cải thiện được. Ai cũng có điểm tốt, dẫu chỉ là một điểm tốt bé nhỏ còn sót lại để được yêu!

Lạy Chúa, xin cho mỗi người nhà đều khiêm nhượng nhận ra mình xấu xa hư đốn tội lỗi, và nhờ ơn Chúa để cải thiện. Amen.

PM Cao Huy Hoàng