Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Khiêm nhường phục vụ (Suy niệm Chúa nhật 22 thường niên C - 2025)

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,942
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,761 lần trong 2,098 bài viết

    Default Khiêm nhường phục vụ (Suy niệm Chúa nhật 22 thường niên C - 2025)

    Khiêm nhường phục vụ

    Lc 14,1.7-14


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền





    Anh chị em thân mến,

    Ở Việt Nam chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng nghe hay chứng kiến những đám cưới “khủng” khiến cả làng, cả phố phải trầm trồ. Có nơi, người ta dựng rạp cưới hàng tỷ đồng, trang trí toàn hoa nhập khẩu, mời dàn siêu xe rước dâu, hay dựng rạp lộng lẫy ngay giữa đường. Tất cả chỉ để chứng tỏ gia đình mình “giàu sang”, để đám cưới phải là “nổi bật nhất vùng”. Nhưng rồi, sau một ngày tiệc tàn, rạp cưới kia cũng dỡ bỏ, khách ra về, và đôi khi gia chủ còn mang theo gánh nặng nợ nần.

    Cảnh ấy chẳng khác gì chuyện Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay: người ta chen nhau chọn chỗ nhất trong bữa tiệc, để rồi cuối cùng lại xấu hổ khi bị mời xuống chỗ dưới. Ham muốn “hơn người” ấy, nếu không được thanh luyện, sẽ dẫn đến mệt mỏi, đố kỵ và chia rẽ.

    Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu nhắn nhủ:

    “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)

    Sự khiêm nhường không phải là tự ti hay giả vờ hèn hạ để được khen. Khiêm nhường chính là sống đúng sự thật về bản thân trước mặt Thiên Chúa: ta chỉ là thụ tạo, còn mọi sự ta có đều là hồng ân. Người khiêm nhường không cần phô trương để được ca ngợi, không cần “giữ ghế trên” để khẳng định giá trị. Họ vững vàng, vì biết giá trị thật của mình đến từ tình yêu Thiên Chúa.

    Và Chúa Giêsu còn mời gọi đi xa hơn:

    “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” (Lc 14,13)

    Nghĩa là hãy sống bác ái với những người không thể đáp lễ. Đừng mời theo kiểu “có qua có lại”, nhưng hãy trao ban vì tình thương. Của cải, danh vọng rồi cũng qua đi, chỉ tình người mới tồn tại vĩnh cửu. Chính Chúa đã đối xử với ta như thế: chúng ta chẳng có gì để “mời lại” Ngài, vậy mà Ngài vẫn ban cho chúng ta tất cả, đến mức trao nộp chính Con Một vì phần rỗi chúng ta.

    Ngài còn làm gương cho chúng ta khi Ngài sống khiêm nhường và phục vụ. Ngài sinh ra trong cảnh cơ hàn, sống ẩn dật nơi làng quê, đi lại giữa những người nghèo khổ, và trong bữa Tiệc Ly, Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ. Trên thập giá, Ngài đã chọn “chỗ cuối” của kiếp người, để rồi Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

    Thế giới hôm nay vẫn còn đầy rẫy những cảnh người có quyền ức hiếp kẻ yếu, cha mẹ coi con cái như “người hầu”, chồng coi vợ như “tôi tớ”, những kẻ vì tiền tài lợi nhuận mà loại trừ anh em. Vẫn còn đó những giọt nước mắt của người già nua, bệnh tật, tật nguyền không được ai đỡ nâng.

    Thế giới sẽ không bao giờ có an vui thịnh vượng nếu con người chỉ chăm lo xây nhà cửa nguy nga, làm tiệc cưới rình rang, hay chạy theo quyền lực địa vị, mà thiếu đi tình người. Chỉ khi nào chúng ta biết cúi mình, biết phục vụ và biết sống khiêm nhường, thế giới này mới thật sự rộn ràng tiếng cười và chan hòa niềm vui.

    Anh chị em thân mến,

    Con đường khiêm nhường và phục vụ là con đường Chúa Giêsu đã đi. Nếu mỗi người chúng ta dám chọn “chỗ cuối” để Chúa nâng lên, dám phục vụ vô vị lợi, dám sống tình yêu chân thành trong gia đình, giáo xứ và xã hội, thì chắc chắn hạnh phúc và bình an sẽ lan tỏa.

    Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,

    Xin dạy chúng con biết hạ mình để sống thật,

    Xin giải thoát chúng con khỏi ảo tưởng “chỗ nhất” và những hào nhoáng chóng qua.

    Xin cho chúng con biết phục vụ vô vị lợi,

    Biết lấy tình yêu mà đối xử với nhau,

    Để cùng nhau xây dựng một thế giới thắm tình Chúa tình người.

    Amen.







    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com