|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Tuần IV Mùa Vọng 24.12
Hôm nay, 24/12 ngày cuối cùng của mùa vọng, Lời Chúa như đang tha thiết mời gọi chúng ta hãy hồi tâm để nhìn lại, trong suốt thời gian mùa vọng vừa qua, tâm hồn, lòng trí cũng như cuộc sống của mình đã và đang chuẩn bị như thế nào cho việc Chúa Giáng Sinh làm Người, để rồi khi Chúa Hài Nhi Giêsu được sinh ra, cư ngụ, hiện diện thì Ngài ban ơn, chúc phúc, thánh hóa cho chúng ta.
Bài đọc một (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16) tường thuật lại cho chúng ta lời khôn ngoan của Tiên tri Nathan hầu soi sáng cho vua Đavid: “Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư? Nathan trả lời với vua rằng: Ðiều gì vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”.
Thưa ACE, đây cũng chính là sứ điệp mà Chúa đang muốn nói với chúng ta qua việc chúng ta chuẩn bị “Ngôi Nhà Tâm Hồn” của mình cho Chúa như thế nào. Chắc rằng, ai trong chúng ta cũng có ngôi nhà để cư ngụ, để sống, còn với Chúa, chúng ta đã, đang và sẽ muốn Chúa hiện diện, cư ngụ ở đâu trong cuộc sống của chúng ta? Nếu chúng ta có làm hang đá-máng cỏ hay trang trí đèn điện cho Chúa Giáng Sinh thì có thể chỉ làm ở một góc nào đó trong nhà, hay ngoài mái hiên…nhưng trên hết, Chúa đang thực sự muốn hiện diện, cư ngụ trong tâm hồn đơn sơ khiêm tốn của chúng ta. Vậy thì, chúng ta có nghe được Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn hầu giúp cho chúng ta phải chuẩn bị và làm gì hay không?
Tin mừng hôm nay (Lc 1, 67-79) qua cung cách sống của Giacaria, chúng ta được mời gọi hãy sống tín thác vào Chúa, hãy cố gắng chu toàn sứ vụ mà Chúa trao với lòng tín thác. Giacaria cũng có lúc gặp khủng hoảng trong đời sống đức tin, vì ông không thể nào hiểu được kế hoạch cũng như thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho người con của mình là Gioan. Chính vì thế mà ông đã bị câm, không nói được trong một thời gian. Thế nhưng, qua việc Gioan được hạ sinh, nhờ vào những sự kiện ơn phúc xảy ra trong cuộc đời. Giacaria đã dần dần sống tín thác tuyệt đối vào Chúa. Thế nên, Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta lời tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ của Giacaria: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta”.
Không những thế, Giacaria còn tiên báo về con người cũng như sứ vụ của Gioan, để rồi ông hoàn toàn xin vâng, mà không còn chút nghi ngờ nào qua việc ông để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời của con trẻ Gioan. “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên”.
Lạy Chúa, dẫu con người chúng con còn nhiều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, nhưng Chúa vẫn luôn tạo cho chúng con biết bao cơ hội để ăn năn hoán cải, để quay về sống tín thác vào tình thương cũng như ơn thánh của Chúa. Dẫu còn biết bao khó khăn trước mắt phải đối diện và gánh lấy, nhưng xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa, hầu chuẩn bị lòng trí mình xứng hợp với ơn thánh cứu độ Chúa thương ban qua đời sống khiêm tốn-đơn sơ và dấn thân phục vụ. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|