|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật IV Thường Niên
Những ngày chuẩn bị đón Tết-vui Xuân, hoà chung với những nhịp đập hối hã của cuộc sống dường như khác so với thường ngày. Thế thì, câu hỏi mà hôm nay Lời Chúa đang soi sáng, hướng dẫn và nêu lên cho chúng ta là: Đức Giêsu Kitô, Ngài thực sự là ai đối với chúng ta? Hay nói khác hơn, Thiên Chúa mà chúng ta gọi Ngài là Chúa Xuân, là Chủ tể của muôn loài, muôn vật, giờ đây, Ngài đang chiếm vị trí nào trong tâm hồn, lòng trí cũng như cuộc đời của mỗi người chúng ta?
Tin mừng hôm nay (Mc 6, 14-29) tường thuật lại, trước sự việc về danh tiếng của Chúa Giêsu được loan truyền cách lừng lẫy, nhiều người đã ngạc nhiên, thán phục, ngưỡng mộ không những bởi vào những lời rao giảng có uy quyền của Ngài, mà còn vào những hành động đầy yêu thương và sức mạnh tuyệt vời của Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa. Trái hẳn với tâm tình, thái độ của nhiều người, thì vua Hêrôđê lại cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi khi nghe nói về Chúa. Tại sao lại như vậy? Thưa vì, tiếng lương tâm đã thức tỉnh lòng dạ xấu xa, hẹp hòi ích kỷ và tội lỗi mà ông đã phạm, khi ra lệnh giết Gioan Tẩy Giả. Tin mừng hôm nay, qua việc làm bất chính của Hêrôđê, cũng đang cảnh tỉnh chúng ta để nhìn lại chính thái độ và cách sống của mình: đừng vì danh lợi hay vì sắc dục mà phạm tội, mà chối bỏ tiếng nói của lương tâm, chối bỏ quay lưng lại với Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì qua nhiều cách thế, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và tạo cơ hội cho chúng ta biết ăn năn hoán cải để quay về và sống trọn vẹn thân tình với Chúa.
Đây cũng chính là điều mà trong bài đọc một (Hc 47, 2-13) đã tuyên dương, ca tụng con người và hành động của vua Đavit, một con người sống kính sợ Thiên Chúa, luôn tìm kiếm thánh ý, sự khôn ngoan của Chúa để làm theo hầu sống đẹp lòng Chúa. Mang thân phận con người, Đavit cũng có những yếu đuối và tội lỗi, thế nhưng, thật hạnh phúc cho Đavit, vì Ngài đã nhận ra được tiếng nói của lương tâm khi Chúa cho Nathan đến nói cho biết về tội lỗi của mình. Ngài đã ăn năn sám hối, thật lòng quay trở về với Thiên Chúa để sống trọn vẹn cho Chúa trong sứ vụ của mình. Thế nên Đavít đã trở nên gương sáng tuyệt vời cho chúng ta noi theo.
Thưa ACE, với mỗi người chúng ta, chuẩn bị bước vào trong hành trình mới của cuộc sống, chúng ta có nghe được tiếng Chúa đang nói với mỗi người chúng ta hay không? Liệu rằng, giữa những lo toan bề bộn của cuộc sống, chúng ta có còn thời giờ để nghe được tiếng Chúa nói, hay lương tâm của chúng ta có còn nhạy bén để nhận ra tiếng Chúa và thánh ý của Ngài cho chúng ta trong mỗi ngày sống?
Mong ước rằng, trong năm mới sắp tới này, với ơn thánh cũng như sức mạnh của Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn, mỗi người chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân, để với ơn Chúa, chính Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên những chứng tá ơn thánh Chúa lan toả cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn, mở lòng trước sức mạnh của ơn thánh Lời Chúa để chúng con luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày bằng cuộc sống đượm tình bác ái, yêu thương và phục vụ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|