“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật V Thường Niên


Khi con người đối diện thực lòng với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra nơi chính bản thân mình nhiều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi. Hơn thế nữa, khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa, là Đấng thấu suốt lòng trí của chúng ta. Thế nhưng, trên bình diện khác, không ai trong chúng ta muốn cho người khác biết những khuyết điểm, yếu đuối, tật xấu và tội lỗi của mình. Chúng ta có thể che giấu với người khác, nhưng chúng ta không thể nào che giấu với Thiên Chúa là Đấng toàn năng, đã tạo dựng nên chúng ta. Do đó, hai bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm tốn, ngay chính, thật lòng với Chúa và với tha nhân.

Bài đọc một (1 V 8, 22-23. 27-30) qua lời cầu khẩn rất chân thành của Salomon khi đối diện với Giavê Thiên Chúa. Vì vua ý thức được rằng, Chúa là Chủ Tể của muôn loài-muôn vật trong vũ trụ này, thế nên, ngay cả việc vua muốn xây dựng đền thờ cho Thiên Chúa thì cũng chẳng là gì đối với Ngài. Thế nhưng, nhờ chính Đền thờ, nơi Chúa thương ngự trị, dân Chúa có thể dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện, cầu xin. “Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời còn không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa”. Thật vậy, lời cầu xin rất chân thành, khiêm tốn của Salomon đã làm đẹp lòng Chúa, thế nên, Chúa đã lắng nghe, mà ban ơn chúc lành cho việc xây cất Đền thờ của vua.

Tin mừng hôm nay (Mc 7, 1-13) cho chúng ta thấy Thiên Chúa cần nơi con người chúng ta là những thụ tạo của Ngài lòng kính yêu tôn thờ như thế nào. “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và ban cho con người muôn phúc lộc để chúng ta được hạnh phúc. Thế nhưng, con người vì sự tự do mà Chúa đã ban cho, nên chúng ta thường muốn làm theo ý riêng ích kỷ hẹp hòi, vụ lợi của mình. Tệ hại hơn, con người còn muốn làm chủ cả Thiên Chúa, Đấng dựng nên mình.

Thưa ACE, dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa, chúng ta được mời gọi, hãy nhìn lại chính bản thân của mình: Từ sáng sớm thức dậy cho tới đêm tối, suốt cả một ngày, chúng ta đã suy nghĩ, tính toán và làm những điều gì? Đã làm được gì để tôn vinh danh Chúa, làm việc thiện ích nào cho tha nhân? Hay tất cả chỉ vì cho lợi ích của bản thân mình mà thôi. Thế nên, con người đã gây nên không biết bao nhiêu đau khổ cho chính tâm hồn, cho cuộc đời của chính mình cũng chất thêm bao gánh nặng, tang thương cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con biết sống khiêm tốn, chân thành và tin yêu với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Hầu trong mọi suy nghĩ, lời nói cũng như hành động, chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, tôn vinh danh Chúa và đem lại thiện ích cho tha nhân. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---