Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Yêu thương- Di chúc của sự sống

  1. #1
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default Yêu thương- Di chúc của sự sống

    Di chúc của sự sống
    Dưới đây là một trang nhật kí được viết vội trên giường một bệnh nhân tại một bệnh viện:
    " Vào một lúc nào đó, bác sĩ sẽ xác định bộ não của tôi đã ngưng hoạt động và thực tế là sự sống của tôi đã kết thúc. Vậy, khi điều ấy xảy ra, xin mọi người đừng cố gắng truyền một sự sống nhân tạo vào thân thể tôi bằng máy móc.
    Xin cũng đừng gọi đây là chiếc giường tôi nằm chết, nhưng hãy gọi là chiếc giường của sự sống. Xin hãy để cho thân xác tôi được dùng để giúp đỡ nhiều người khác được kéo dài sự sống của họ một cách trọn vẹn hơn.
    Xin hãy lấy đôi mắt của tôi tặng cho những người chưa bao giờ được nhìn thấy một buổi bình minh., một gương mặt trẻ thơ, hay tình yêu trong đôi mắt của một người mẹ.
    Xin hãy đem trái tim tôi tặng cho người mà trái tim của họ không làm được điều gì khác hơn là những tháng ngày đau đớn tột cùng.
    Xin hãy lấy máu của tôi truyền cho một em bé thiếu niên nào đó vừa được cứu khỏi một tai nạn giao thông để cậu ta có thể được tiếp tục sống cho đến khi nhìn được đàn con cháu sau này của mình đang chơi đùa hồn nhiên.
    Xin hãy lấy các khúc xương, những bắp thịt, các sợi tơ và những chùm dây thần kinh trong thân xác tôi để may ra có thể giúp cho một vài em bé bị què quặt có thể đi được......"
    Ôi lạy Chúa xin hãy giúp con được luôn sống quảng đại, bác ái và yêu thương anh em mình như Người vẫn yêu vậy.
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  2. Có 6 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


  3. #2
    maria_760's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giao phan xuan loc
    Bài gởi: 58
    Cám ơn
    62
    Được cám ơn 168 lần trong 43 bài viết

    Default

    Tình yêu là trao ban, tình yêu là cho đi vô vị lợi tình yêu thật tuyệt vời phải ko các bạn
    Chữ ký của maria_760
    yêu thương "NHƯ THẦY" yêu thương.

    vâng lời Thầy con thả lưới

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com