Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Cầu Nguyện thì rất nhiều, Cảm Tạ được bao nhiêu...?

  1. #1
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default Cầu Nguyện thì rất nhiều, Cảm Tạ được bao nhiêu...?

    Khi viết bài này mình cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói hay không nữa... Và viết ở mục Cầu Nguyện có đúng không nữa...Nhưng mình nghĩ, chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng cho diễn đàn ngày một phát triển hơn. Và viết ở mục này thì mọi người cùng nhau suy nghĩ và cùng cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta ngày càng tốt hơn...

    Có khi nào ACE để ý nhìn phía ngoài Trang Chủ của Làng mình chưa???
    Tính tới thời điểm mình viết bài này thì mình thấy :

    Mục ____________ Đề Tài ______ Bài Gởi
    Cầu Nguyện _____ 234 ________1493
    Cảm Tạ, Tri Ân ____ 35 _________135

    Con số này đã cho thấy chính con người chúng ta luôn luôn chỉ biết cầu xincầu xin...
    "Cầu Nguyện nhiều gấp 10 lần Cảm Tạ"???
    Có bao nhiêu người biết Cảm tạ Chúa, Tri ân những người đã giúp đỡ mình???

    Có thể, có người sẽ nói : "Mình cảm ơn ngay tại Đề tài mình post bên Cầu Nguyện rồi. Cần gì phải post thêm bên mục Cảm Tạ, để tránh khỏi phải bị nói là Spam bài..."
    Thì lạy Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người lại được gọi là Spam bài thì Chúa nghĩ sao, Chúa ơi!!!

    Lạy Chúa, con người là như thế sao??? Dù chỉ là cảm tạ những việc nhỏ nhoi Chúa đã làm cho họ, cho chúng con...?
    Hãy mở miệng, mở cõi lòng chúng con ra cho chúng con biết nói "cảm ơn""xin lỗi" nhiều hơn nữa, Chúa ơi....

    Vài lời thật lòng xin gửi đến cả Làng...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  2. Có 10 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  3. #2
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Xin cảm ơn những lời thật lòng của alaudu nhiều nhiều....Đúng là nhiều lúc cảm tạ tri ân thì ít mà xin ....thì nhiều.....

    Lạy Chúa...Xin dạy con biết cảm tạ tri ân ... Xin dạy con biết cảm ơn và nói lời xin lỗi nhiều hơn.........í.........í........í quên mất ............Chúa ơi..con lại vừa xin nữa rồi...:monkey03:bé chạy qua mục cảm tạ tri ân đây...hi.hi...Chúa đợi bé một tí ........Amen

    Xin Cảm ơn chân thành alaudu....ailaudu thật tốt đã nhắc nhớ có mục cảm tạ tri ân ...........!
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  4. Có 6 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  5. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trước hết, cầu nguyện là cách con người nói với Chúa....có nhiều hình thức cầu nguyện...(về nội dung- lẫn hình thức)
    1. THỢ LẠY, TÔN KÍNH, TÔN VINH
    2. Tạ ơn... tri ân,
    3. xin ơn : cho mình, cho người khác, cho.... nhiều nhiều nhu cầu chung...
    4. tâm sự...
    5. chiêm ngắm....

    Cho nên, trong mục cầu nguyện các lời cầu nguyện có lới tri ân, cảm tạ....

    pethoang không biện minh... mà là chia sẻ để cùng hiểu rõ....

    Và đương nhiên cám ơn... ailaudu...nhe.....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  6. #4
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sue View Post
    "Cảm tạ và tri ân" - không biết mọi người thì sao - nhưng với riêng chị - chị nghe 2 từ ấy ..... thiêng liêng quá - nên chị rất cân nhắc mỗi khi dùng - với lại, chị nghĩ - nút "Thanks" trong diễn đàn cũng khá đầy đủ để nói lên lời cảm ơn với ACE rồi - đôi khi tình cảm không thể diễn tả được bằng lời nói (hic, văn vẻ của chị tệ lắm em, chị nói thiệt chứ hỏng phải ngụy biện đâu nha) - Riêng với Chúa - lời cảm tạ nào có thể diễn tả hết hả em - bao nhiêu tri ân thì mới đủ - chị nghĩ, Chúa sẽ rất vui lòng nếu chúng ta cảm tạ và tri ân người bằng chính đời sống hoàn thiện nên mỗi ngày của chúng ta - chứ không chỉ qua lời nói (mặc dù lời nói là rất thật lòng và không thừa chút nào) - Thêm nữa - khi làm gì cho anh em - chúng ta chỉ mong sao người anh em đó được an vui - hạnh phúc - chứ cũng không mong gì lời cảm tạ tri ân - đúng không em? - có thêm một cách tri ân nữa là hãy cầu nguyện thật nhiều cho người đã giúp đỡ mình trước nhan Chúa - chị nghĩ vậy.
    Phần này em đồng ý với chị...

    Khi giúp được người khác yên vui thì chính mình cũng vui...
    Nhưng theo em nghĩ mình là con của Chúa thì sẽ lịch sự biết cảm ơn đến mọi người... Và dĩ nhiên trong cái cảm ơn đó mình cũng sẽ xin Chúa chúc lành đến họ. (như các Cha vẫn thường viết trong thư cảm ơn quý ân nhân đó mà!). Họ không nhận nhưng mình vẫn cứ cảm ơn, mình không nhận nhưng họ vẫn biết ơn... dù rằng không văn vẻ. Thế thôi...

    Còn đối với Chúa, Người không cần ta cảm tạ. Nhưng em nghĩ, cảm tạ Người cũng là một cách trò chuyện, thủ thỉ với Người.(chị vào xem bài "Tạ ơn Cha trên Trời" của em bên mục "Cảm Tạ và Tri Ân" thì sẽ rõ hơn) Cảm tạ Người để thấy những việc khó khăn, những nỗi đau của mình, những việc mình đang cầu xin đây sẽ nhẹ bớt đi phần nào... Phải không chị???

    Bản thân em có thể kết luận rằng : Cầu Nguyện = Cảm Tạ. Thế thôi...!


    Trích Nguyên văn bởi sue View Post
    Chị hiểu tâm trạng của em khi viết những dòng này - Những lời chị nói chỉ là lời chia sẻ thôi (chị hông có ngụy biện đâu nghen ) - em bỏ qua nha - ah, chị nghĩ, bài này nên để ở "suy tư, suy niệm mỗi ngày" thì thích hợp hơn áh - ý riêng thôi ha.

    Cảm tạ Chúa đã ban cho em con một tâm tình như thế - đáng quý lắm ạh

    Chị Sue
    Cám ơn chị nhiều... Cám ơn mọi người đã hiểu em...
    Còn về việc tại sao em bỏ bài này ở mục "Cầu Nguyện" thì như chị biết rồi đó. Trong bài em cũng xin với Chúa mà. Và em thấy bỏ ở mục "Cầu nguyện" thì khi bước vào chuẩn bị cầu nguyện sẽ nhìn thấy và sẽ suy nghĩ mình nên viết vào mục này hay mục "Cảm tạ" thế thôi... Vì như em đã nói ở trên Cảm tạ cũng là thủ thỉ với Chúa theo 1 cách khác với Cầu Nguyện...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  7. Có 4 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  8. #5
    dohoang's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Da Lat
    Bài gởi: 17
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 54 lần trong 13 bài viết

    Default

    Đúng chúng ta xin thì nhiều nhưng cảm thì không bao nhiêu.
    Theo mình thì ....híc.Trong kinh lạy cha.Chúa dạy chúng ta phải xin những gì nào:<Xin cho chúng con lương thực hằng ngày.....Xin tha nợ cho chúng con......Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ....>.toàn thấy Chúa dạy là phải xin.Nói vậy thôi chứ mình nghĩ CẦU NGUYỆN CẢM TẠ TRI ÂN luôn đi cùng với nhau nếu có khác chỉ có khác cách nghĩ và cách diễn đạt của từng người mà thôi.Cũng rất cám ơn ailaudu nhé vì mình cũng......giật mình đấy.
    LẠY CHÚA XIN CHO CON NHẬN BIẾT HỒNG ÂN CỦA CHÚA.


    chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LAI.

  9. Có 3 người cám ơn dohoang vì bài này:


  10. #6
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dohoang View Post
    Đúng chúng ta xin thì nhiều nhưng cảm thì không bao nhiêu.
    Theo mình thì ....híc.Trong kinh lạy cha.Chúa dạy chúng ta phải xin những gì nào:<Xin cho chúng con lương thực hằng ngày.....Xin tha nợ cho chúng con......Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ....>.toàn thấy Chúa dạy là phải xin.Nói vậy thôi chứ mình nghĩ CẦU NGUYỆN CẢM TẠ TRI ÂN luôn đi cùng với nhau nếu có khác chỉ có khác cách nghĩ và cách diễn đạt của từng người mà thôi.Cũng rất cám ơn ailaudu nhé vì mình cũng......giật mình đấy.
    LẠY CHÚA XIN CHO CON NHẬN BIẾT HỒNG ÂN CỦA CHÚA.


    chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LAI.

    Ai xin thì sẽ được............
    Thế nên ai không xin ...lỗ ráng chịu...hi.hi..
    Thích thích thích....thế là từ nay bé vẫn được tha hồ xin ở mục cầu nguyện ..........nhưng cũng không quên cảm tạ tri ân ..đúng không ạ ?
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  11. Được cám ơn bởi:


  12. #7
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Post Ai xin thì sẽ đc, Ai gõ sẽ mở, Ai hỏi sẽ trả lời, Ai cần thì cho,.....

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Ai xin thì sẽ được............
    Thế nên ai không xin ...lỗ ráng chịu...hi.hi..
    Thích thích thích....thế là từ nay bé vẫn được tha hồ xin ở mục cầu nguyện ..........nhưng cũng không quên cảm tạ tri ân ..đúng không ạ ?
    Ai xin thì sẽ đc, Ai gõ sẽ mở, Ai hỏi sẽ trả lời, Ai cần thì cho,.....

    Tất cả những nhu cầu cần thiết của cuộc sống chúng ta thực sự là không bao giờ cho là đủ và phù hợp. Do đó chúng ta luôn luôn xin ơn,...

    Điều quan trong mà vante đã cảm nhận được muốn chia sẻ với Các bạn là: Chúng mình phải biết rằng mình như thế nào là đủ cho những nhu cầu thiết yếu của chúng ta và những người thân của ta cũng như mọi người thì đó là đủ bằng không thì chẳng bao giờ là đủ cả,

    Xin thì nhiều mà cho thì ít.
    Chúng ta lúc nào cũng xin, cũng cầu, cũng gõ, cũng cần,... đó là một điều rất tốt vì chúng ta càng kiên trì, liên nỉ và bền đỗ thì ắt sẽ được.

    Nhưng làm sao để chúng ta cầu ơn mà được Thiên chúa ban ơn

    ví dụ: trong gia đình chúng mình là con cái trong gia đình chúng ta xin cha mẹ rất nhiều như, còn nhỏ thì xin đc yêu, chiều chuộng,... lớn lên trưởng thành xin tiền của, danh vọng,.... ví dụ thí thui,,,,,chẳng hạn khi xin tiền đóng quỹ lớp và xin tiền đi chơi thì tất nhiên tiền quỹ lớp sẽ cho trong thời gian được báo trước, còn tiền đi chơi thì hỏi cặn kẽ, rõ ràng, rành mạch,....bằng không sẽ chẳng cho,....hihihihi

    Chúng ta xin rất nhiều. Tất cả đều có thời gian và có sự thông báo, Quan trọng là Những Gì chúng ta xin là phải Đẹp lòng Thiên chúa.

    Đẹp lòng Thiên chúa là chúng ta phải yêu mến Chúa trong mọi sự, Miễn sao là Đẹp lòng chúa,,,,,,,

    dịp nào đó sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để Đẹp lòng chúa
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  13. Có 3 người cám ơn vante vì bài này:


  14. #8
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    TỰ NHIÊN, ĐỌC HẾT CÁC BÀI CỦA ANH CHỊ EM THÀNH VIÊN TRONG TOPIC NÀY...PETHOANG THẤY.. THỰC LÒNG MUỐN ĐỌC THẬT CHẬM LỜI KINH CHÚA GIÊ-SU DẠY :
    VÀ VIẾT HOA TOÀN BỘ LỜI KINH NHE....................

    "LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI,
    CHÚNG CON NGUYỆN
    DANH CHA CẢ SÁNG,
    NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN,
    Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI.
    XIN CHA CHO CHÚNG CON
    HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY,
    VÀ THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON.
    XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON
    SA CHƯỚC CÁM DỖ,
    NHƯNG XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI MỌI SỰ DỮ.
    AMEN."


    Một lời nguyện xin quá tuyệt vời...lời kinh cầu nguyện tuyệt vơ`i ngang với lời nguyện hiến tế trong tiệc ly, và trên thánh giá....
    Trong đó, trọn vẹn là lời tạ ơn.... và làm cho lời xin ơn.. trở nên thanh thoát vô vị lợi...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  15. Có 9 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com