  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Hãy tha thứ cho con...
 |
 |
 |
|
Lạy Cha, Cha biết rõ sự kín ẩn trong con. Hôm nay, con xin được mở lòng ra với Cha và xin Cha chỉ cho con phương cách mà con đã làm tắc nghẽn dòng chảy tình yêu của Cha... Xin Cha hãy tha thứ cho con, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của con, tha thứ tất cả sự sai trái của con.
Cha ơi, con xin từ bỏ tất cả những hành vi tội lỗi... con muốn quay trở về với Cha... con xin lỗi Cha và con xin hối lỗi về tất cả sự thèm muốn, hận thù, phẫn uất, sự không khoan dung, sự ghen tương, về sự phê phán bất công và về sự đoán xét những người khác...Con xin sám hối vì đã không chất chứa nơi mình một sự biểu lộ cùa tình yêu.
Thưa Cha, lúc này đây, con đang hiện diện trước nhan Cha... và đem đến cho Cha những lỗi lầm trong cuộc sống của con, mà con thấy xấu hổ để dâng lên Cha... những lối sống mà con đã che giấu... những thói quen cá nhân của con, những lỗi lầm thầm kín của con... những khía cạnh đen tối mà trước đây con đã từ khước không dâng cho Cha... Giờ đây, con đâng cho Cha tất cả những điều làm con cảm thấy xấu hổ trước nhan Cha... con sẽ không còn che dấu chúng trước nhan Cha nữa...
:18:Hôm nay là ngày chữa lành con, ngày tự do của con, ngày con hoàn toàn được giải thoát... Lạy Cha, con xin lỗi vì những điều con đã xúc phạm đến Cha, con xin đón nhận sự tha thứ của Cha... Hãy cho con chia sẻ sự tha thứ của Cha với những người khác...Amen!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn